CLIP: Chàng trai liều mạng đùa giỡn với 2 'sát thủ' rắn hổ mang chúa khổng lồ

Roni Kurniawan, một chàng trai sống tại tỉnh Riau, Indonesia, đã khiến hàng nghìn người phải thót tim khi chứng kiến cảnh anh thoải mái chơi đùa cùng hai con rắn hổ mang chúa khổng lồ.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này không khỏi làm người xem rùng mình, bởi lẽ hai con rắn mà Roni đang cầm trên tay có chiều dài lên đến 4 mét mỗi con. Đáng nói hơn, chỉ một vết cắn từ chúng có thể chứa đủ lượng nọc độc để kết liễu hàng trăm mạng người.

Thế nhưng, điều đáng kinh ngạc là Roni, chàng trai 27 tuổi, lại cư xử với hai "sát thủ" này một cách vô cùng bình thản. Anh không chỉ thoải mái quấn chúng quanh cổ, mà còn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể khổng lồ của hai con bò sát, dường như chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước sự nguy hiểm cận kề.

Roni Kurniawan nổi tiếng khắp tỉnh Riau với khả năng thuần phục những loài rắn độc. Từ khi còn nhỏ, anh đã kiếm sống bằng việc bắt những con rắn độc xâm nhập vào các ngôi làng để đổi lấy thù lao. Điều đáng chú ý là, dù bắt được nhiều rắn độc, Roni không bao giờ giết chúng để làm thức ăn hay bán cho thương lái. Thay vào đó, anh giữ chúng trong những chiếc chuồng tự chế, rồi sau một thời gian lại thả chúng về môi trường hoang dã hoặc giao nộp cho cơ quan kiểm lâm địa phương.

Sự dũng cảm và tình yêu thiên nhiên của Roni Kurniawan đã làm nhiều người khâm phục. Không chỉ là người bắt rắn, anh còn là người bảo vệ sự cân bằng tự nhiên, trả lại cho rừng già những sinh vật vốn thuộc về nơi đó.

Xem video:

Như ý(Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/clip-chang-trai-lieu-mang-dua-gion-voi-2-sat-thu-ran-ho-mang-chua-khong-lo/20241018074227049