CLIP: Cô giáo ở Nam Định lao mình xuống sông cứu nữ sinh đuối nước

Phát hiện có người đang chới với dưới sông Đào, cô giáo Nguyễn Thị Mai nhanh chóng lao xuống sông, bơi ra ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều 26/5, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ký Quyết định tặng Giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang (Nam Trực) vì hành động dũng cảm cứu học sinh khỏi đuối nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định Nguyễn Xuân Hồng trao Giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định Nguyễn Xuân Hồng trao Giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai.

Theo báo Nam Định, trước đó vào sáng 26/5, trên mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ lao xuống sông Đào, đoạn cầu Đò Quan (thành phố Nam Định), cứu sống, đưa vào bờ một nữ sinh đang bị trôi giữa dòng nước chảy xiết.

Theo thông tin từ Công an phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), khoảng 6h30 sáng 26/5, tại khu vực cầu Đò Quan, nhiều người dân phát hiện một nữ sinh đang bị nước cuốn trôi ra giữa sông Đào.

Khi đó, cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên dạy Thể dục, Trường Tiểu học Hồng Quang đang trên đường lên thành phố thăm người thân, đến cầu Đò Quan và chứng kiến sự việc.

Không chần chừ, cô Mai lập tức dừng lại, bỏ xe trên cầu, chạy xuống dưới chân cầu qua lối thang bộ rồi lao xuống sông bơi đuổi theo hướng dòng nước chảy xiết nơi nữ sinh đang bị cuốn trôi, bơi đến gần nạn nhân và nỗ lực đưa em vào bờ. Hành động quả cảm của cô giáo đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và trong cộng đồng.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định Nguyễn Xuân Hồng đã ký Quyết định số 1206/QĐ-SGDĐT, khen thưởng và tổ chức trao Giấy khen đột xuất cho cô Nguyễn Thị Mai vì hành động dũng cảm cứu người. Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cũng biểu dương và tặng Giấy khen cho cô Nguyễn Thị Mai.

Thầy Lê Viết Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang, nơi cô Mai đang công tác, cho biết: “Cô Mai là giáo viên Thể dục có năng lực chuyên môn tốt, từng đạt Huy chương Vàng tại Hội thi thể dục thể thao Bộ Quốc phòng năm 2024. Trong công tác, cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần cống hiến”.

Chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng cứu được người

Cô Mai chia sẻ, khoảng 6h30 cùng ngày 26/5, cô cùng mẹ đang trên đường từ bệnh viện chăm người ốm trở về nhà. Khi đi đến khu vực giữa cầu Đò Quan, thấy nhiều người đứng tập trung trên cầu, cô dừng lại hỏi và được biết có người vừa rơi xuống nước.

Ngay lúc đó, không suy nghĩ gì nhiều, cô bảo với mẹ: “Con phải nhảy xuống cứu người ta đây”.

“Ban đầu tôi định trèo qua lan can cầu để nhảy xuống luôn, nhưng lúc đó người gặp nạn đã bị cuốn trôi khá xa rồi, có nhảy xuống chưa chắc đủ sức bơi ra cứu người. Nhìn thấy thang bộ từ phía trên cầu xuống đường đê gần đó, tôi lập tức đi thang bộ xuống, chạy dọc theo bờ đê đến gần vị trí nạn nhân bị trôi ra rồi nhảy xuống sông, bơi ra kéo người vào bờ. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh”, cô Mai nhớ lại.

Cô giáo Mai khi đưa được nữ sinh lên bờ an toàn. Ảnh: DST.

Cô giáo Mai khi đưa được nữ sinh lên bờ an toàn. Ảnh: DST.

Nhờ kinh nghiệm bơi lội lâu năm, cô Mai nhanh chóng tiếp cận được người gặp nạn và đưa vào bờ an toàn. Sau khi hỏi han động viên, cô Mai đã cùng người dân đưa người gặp nạn trở về nhà.

Theo Báo Vietnamnet/Báo Nam Định

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-co-giao-o-nam-dinh-lao-minh-xuong-song-cuu-nu-sinh-duoi-nuoc-post1745826.tpo