Clip em bé vùng cao ngủ quên trước cửa lớp 'đốn tim' dân mạng
Đua nhau chia sẻ clip bé trai 2 tuổi ngủ quên trên thềm lớp học trong khi bố mẹ lên nương sớm, nhiều cư dân mạng nói rằng họ 'tan chảy' vì bé quá ngoan và đáng yêu.
Em bé 2 tuổi ngủ ngoan trong lúc chờ cô đến lớp. (Nguồn: @quachbep020990)
Trong clip đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội TikTok, em bé 2 tuổi mặc áo phao, đi chân đất, lấy balo làm gối và đệm, nằm ngủ ngon lành trước cửa lớp học đang khóa cửa, tay vẫn nắm chặt lồng cơm. Lúc này còn quá sớm nên các bạn khác chưa tới. Cô giáo phải gọi mấy lần, em bé mới tỉnh dậy, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Tuy ngái ngủ nhưng bé vẫn trả lời đúng khi được hỏi "cô giáo nào đây". Sau đó, cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn vào cất đồ và ăn bim bim.
Đoạn clip chỉ kéo dài 1 phút 32 giây với dòng ghi chú "Bố mẹ lên nương từ sớm, cô đến lớp còn em vẫn say giấc ngủ; thương em" thu hút hơn 10 triệu lượt xem, gần 550 nghìn lượt "thả tym", gần 15 nghìn bình luận và hơn 30 nghìn lượt chia sẻ.
"Em ngủ đáng yêu quá. Say giấc nồng mà tay em vẫn cầm chặt hộp cơm, không là sợ rơi mất đó"; "Sao em bé hiểu chuyện quá vậy. Em ngồi ngoan ngoãn chờ cô đến để vào lớp học"; "Khổ thân em phải đến lớp sớm để mẹ đi lên nương đúng giờ. Chắc nhà cũng xa nữa, nên em đi học từ khi còn ngái ngủ díp cả mắt vào".
"Nghe giọng cô và giọng của em nhỏ rất tình cảm, như những người thân trong nhà với nhau vậy. Chắc đây không phải lần đầu tiên cô gặp cảnh này, nên gọi phát em bé dậy là nhận ra luôn"; "Bé mới mẫu giáo mà đã nằm im đợi cô như thế là quá giỏi. Mình cũng khâm phục các cô giáo vùng cao khi dám chấp nhận khó khăn để đem con chữ đến các em"..., cư dân mạng bình luận.
Nhiều người cũng để ý thấy em bé không đi tất nên mong muốn góp phần hỗ trợ trẻ vùng cao để cuộc sống đỡ khó khăn hơn: "Mình ở miền Tây, khí hậu không lạnh như ở vùng núi cao. Mình có ít áo len, các bạn có thể xin địa chỉ để mình gửi tặng ít đồ lên các bé được không? Trông em nhỏ mà thương quá, muốn chung tay đóng góp một phần".
"Tôi nhìn em bé chân không mang tất mà thấy rưng rưng nước mắt. Thật may, em bé vẫn được mặc áo phao ấm và sạch sẽ, như vậy chứng tỏ gia đình cũng rất quan tâm, chăm sóc. Tôi đã liên hệ cô giáo để gửi thêm ít đồ ấm lên tới các em nhỏ vì thời tiết gần đây lạnh lắm", bạn Minh Quân viết.
Người dùng Anh Nguyễn chia sẻ: "Chắc sáng nay mẹ bế em đi đến lớp nên không mang dép cho em. Tôi vẫn thường lên vùng cao xây trường, từ thiện, thấy nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất thương. Thật may vì bây giờ cuộc sống có phần đủ đầy hơn, em nhỏ thường đem cơm đi học và được Nhà nước hỗ trợ thức ăn. Từ đó, con đường học chữ của các em cũng bớt phần gian khổ".
Không ít phụ huynh chia sẻ về con mình, mong trẻ em thành phố cũng xem clip để biết cuộc sống của mình đủ đầy thế nào: "Mình có con nhỏ 3 tuổi mà sáng nào gọi dậy đi học cũng ầm ĩ hết cả lên. Mong sao con mình ngoan được như em nhỏ trong clip này thì mừng lắm luôn"; "Nhìn giống con mình y như đúc, đi học lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở. Nãy cho con em clip để đồng cảm với các bạn hơn, con cũng tỏ ra rưng rưng không nói gì"...
Người đăng clip là cô giáo Tuyết (36 tuổi) thuộc điểm trường thôn Đăk Dé, Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Giáo viên này cho biết cô công tác ở điểm trường này được 6 năm, quản lý 120 em nhỏ mầm non. Em bé trong clip mới 2 tuổi, thường đến sớm để chờ lớp mở cửa, rất ngoan và không quấy khóc bao giờ.
Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, cô Tuyết chia sẻ rằng mùa đông ở điểm trường rất lạnh, có hôm xuống còn khoảng 9°C. Các em nhỏ thường mang theo cặp lồng cơm để ăn bán trú, thức ăn được Nhà nước hỗ trợ. Vì vậy mà em bé dù ngủ quên vẫn ôm khư khư cặp lồng của mình.
Cô Tuyết cho biết thêm: "Thời gian các cô giáo đón trẻ là 7h mỗi ngày. Vài phụ huynh phải đi làm nương nên đưa các em đến lớp sớm hơn khoảng 30 phút. Nhà tôi cách điểm trường khoảng 30km nhưng có nhiều em còn ở xa hơn. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ thêm đồ ăn, áo ấm để các em yên tâm học tập hơn. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc".