CLIP: Hiện trường vụ người đàn ông phóng hỏa ở Cà Mau
Khi được mọi người phá cửa cứu ra ngoài, bé trai 4 tuổi ở Cà Mau đã yếu ớt nói 'ông ngoại ơi cứu con'.
Ngày 20-5, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản và giết người.
"Bình xăng 10 lít mà đối tượng mua trước đó gần cạn, toàn bộ cửa nhà đều bị khóa từ bên trong" – ông Hùng thông tin thêm.

Căn nhà nhỏ của bà Gấm được xây dựng từ khoản tiền tích góp trong nhiều năm
Theo lời người nhà nạn nhân, sau thời gian quen biết thì Dương Tấn Công (SN 1983; ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) và bà Ngô Hồng Gấm (SN 1985, ngụ xã Phong Thạnh) đã sống chung như vợ chồng dưới sự đồng ý của gia đình 2 bên nhưng không đăng ký kết hôn. Công và bà Gấm có một người con trai chung là bé Ngô Thiên Phúc (4 tuổi).


Hiện trường vụ việc đau lòng tại khiến bà Gấm tử vong và bé Phúc bị bỏng nặng
Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn. Công đã từng dọa giết bà Gấm. Hơn một tháng trước, bà Gấm đã chia tay với Công dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Bà Gấm đã được gia đình an táng vào trưa 20-5

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà Gấm
Rạng sáng 17-5, Công cắt cửa sổ đổ xăng vào bên trong rồi bật lửa đốt nhà. Phát hiện nhà cháy, bà Gấm chạy ra thì bị Công chặn cửa và đổ xăng lên mình cả 2 rồi bật lửa đốt.
"Dù cơ thể đang bị cháy nhưng con Gấm vẫn chạy vô cứu con trai là bé Phúc. Chúng tôi phá cửa vào trong cứu người thì phát hiện cả 3 đã bị bỏng rất nặng. Khi được đưa ra ngoài, cháu Phúc vẫn cố nói "ông ngoại ơi cứu con" – một người thân của bà Gấm bộc bạch.
Công đã chết trên đường di chuyển đến bệnh viện, bà Gấm cũng tử vong sau đó. Bé Phúc đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) tích cực điều trị do bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể.
Quá trình điều trị cho bé Phúc còn dài và tốn kém. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế.
"Mỗi ngày trôi qua là thêm nhiều chi phí cho hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng và lọc máu để giữ lại hy vọng sống cho em bé mới 4 tuổi. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa cùng chung tay hỗ trợ để bé Phúc có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch" - Đại diện bệnh viện chia sẻ.
Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản của Báo Người Lao Động: 117000004884 Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Nội dung "giúp bé Ngô Thiên Phúc bị bỏng".











