Cô bé 8 tuổi tự tin, vui vẻ, đi lại dễ dàng sau khi được gắn đầu gối robot

Cô bé 8 tuổi Harmonie-Rose Allen (Anh), bị mất cả hai tay, chân và một phần mũi khi bị viêm màng não lúc 10 tháng tuổi. Giờ đây, cô bé có thể thoải mái đi lại, ngồi và đứng dậy nhờ vào bộ vi xử lý của đầu gối robot.

Đầu gối robot được làm bởi chàng trai trẻ Freya Hall, 28 tuổi, ở Anh, cùng với nhóm nghiên cứu của anh. Đầu gối robot được làm bằng khung sợi carbon và có lớp lót silicone để bảo vệ da cho Allen.

 Allen rất yêu đôi chân mới của mình. Ảnh: BNPS

Allen rất yêu đôi chân mới của mình. Ảnh: BNPS

Anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên Allen bị bó gối nên lúc đầu cô bé khá sợ. Nhưng khi đưa về nhà dùng thử, nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bé. Allen có thể đi bộ thoải mái và trông giống như những người khác".

Khi lên ba, cô bé đã được lắp những bộ chân giả khập khiễng khiến cử động bị hạn chế và không thể cong chân. Cô bé là người trẻ nhất trên thế giới được gắn đầu gối robot.

 Cô bé là người trẻ nhất trên thế giới được gắn đầu gối robot. Ảnh: BNPS

Cô bé là người trẻ nhất trên thế giới được gắn đầu gối robot. Ảnh: BNPS

 Cô bé có thể thoải mái đi lại mà không cần sự trợ giúp của ai khác. Ảnh: BNPS

Cô bé có thể thoải mái đi lại mà không cần sự trợ giúp của ai khác. Ảnh: BNPS

Allen cho biết: “Con yêu đôi chân mới này vì có thể thoải mái di chuyển. Khi con đến trường thì tất cả bạn bè, thầy cô đều rất ngạc nhiên và vui mừng".

Khi Allen ngồi xuống, cô bé đã phải bật cười vì không cần phải duỗi thẳng chân mà có thể thoải mái ngồi theo ý mình. Đây cũng là lần đầu tiên Allen đi tất cao đến đầu gối và được mặc quần dài.

Linh Trang (The Sun)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/co-be-8-tuoi-tu-tin-vui-ve-di-lai-de-dang-sau-khi-duoc-gan-dau-goi-robot-d7208.html