Cô bé bị bỏ rơi lúc mới 3 ngày tuổi và hành trình chinh phục giấc mơ đại học

Giấc mơ đại học của cô gái trẻ đã bừng sáng trở lại nhờ Học bổng 'Chắp cánh ước mơ'.

 Trang và ba nuôi tại Lễ Trao học bổng ở cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam

Trang và ba nuôi tại Lễ Trao học bổng ở cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam

Là cô bé được một người đàn ông khuyết tật nhận nuôi và dưỡng dục, cuộc đời Ngô Thị Thùy Trang (TPHCM) bước sang trang mới với hành trình phía trước cùng chương trình Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT Việt Nam.

Câu chuyện cuộc đời Trang là câu chuyện về sự kiên cường phi thường. Bị mẹ ruột bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi, Trang được người cha giàu tình thương, bất chấp cơ thể tật nguyền, dành cả cuộc đời nuôi nấng ăn học và trao cho những điều tốt nhất có thể. Làm thợ may tại Nhà May Mắn Maison Chance, một trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, cha nuôi chính là nguồn sức mạnh to lớn của cô.

“Em không có được một gia đình hoàn chỉnh nhưng bù lại ba em rất yêu thương và nỗ lực hết sức để nuôi nấng em”, Trang xúc động chia sẻ với đầy lòng biết ơn. Tình thương vô điều kiện này chính là động lực thúc đẩy cô gái trẻ tiến lên phía trước bất chấp mọi trở ngại.

Với Trang, học đại học là một giấc mơ ngoài tầm với do điều kiện tài chính eo hẹp. Nhưng Học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT-Maison Chance đã thay đổi mọi thứ.

“Khi nghe về học bổng này, ước mơ học đại học trong em lại trỗi dậy”, cô gái trẻ chia sẻ.

Thành tích học tập tốt ở những năm trung học giúp Trang trở thành ứng viên sáng giá cho suất học bổng này. Nhưng chính tinh thần kiên định và cam kết đền đáp lại cho cộng đồng đã thực sự giúp cô nổi trội.

“Trang gặp nhiều khó khăn do bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng nhưng cô bé vẫn lạc quan và sống hòa đồng với mọi người”, một đại diện của Maison Chance cho biết, “Dù gia cảnh chẳng mấy dư dả, Trang vẫn chăm chỉ học hành và không ngừng phấn đấu”.

Nguyện vọng theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp của cô gái trẻ khởi nguyên sâu xa từ mong muốn tạo ra khác biệt.

“Với kiến thức và kỹ năng mà em sẽ tích lũy được từ tấm bằng đại học trong thời gian tới đây, em sẽ đền đáp bằng cách giúp Maison Chance được nhiều người biết đến hơn cũng như hỗ trợ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn”, Trang chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận được thư xác nhận trúng tuyển học bổng là khoảnh khắc ngập tràn niềm vui.

“Em nhận được tin vào sáng sớm và vỡ òa cảm xúc khi chia sẻ tin mừng với ba em”, Trang nhớ lại.

Cô gái trẻ đang rất hào hứng với hành trình sắp tới, khởi đầu bằng 1 năm học tiếng Anh để chuẩn bị nền tảng vững chắc cho con đường học vấn phía trước cũng như để đi làm ở môi trường quốc tế trong tương lai.

Với những bạn đang cân nhắc ứng tuyển học bổng, Trang giản dị khuyên: “Đừng để hoàn cảnh hiện tại bó hẹp ước mơ của bạn. Với nỗ lực và sự hỗ trợ thích hợp, bạn có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và cho người khác”.

Hành trình của Trang từ Maison Chance đến RMIT Việt Nam không đơn thuần là thành tựu của một cá nhân, đây là nguồn hy vọng cho nhiều bạn trẻ Việt đang đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống tương tự như cô gái trẻ này. Trên hành trình tiến tới một chương mới của cuộc đời, Trang mang theo mình giấc mơ của ba, sự hỗ trợ của cộng đồng và tiềm năng kiến tạo ra những thay đổi dài lâu.

Hoàng Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-be-bi-bo-roi-luc-moi-3-ngay-tuoi-va-hanh-trinh-chinh-phuc-giac-mo-dai-hoc-20241021113158257.htm