Cô Bùi Thị Nguyện - người giữ lửa ước mơ học trò nghèo

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, cô giáo Bùi Thị Nguyện (sinh năm 1982), giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông (THPT) Tháp Mười (xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) thấu hiểu những nhọc nhằn của học sinh nghèo trên hành trình tìm con chữ. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành động lực để cô lặng lẽ bước vào hành trình của yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ ước mơ cho các em học sinh nghèo.

Thắp sáng ước mơ học trò

Từ năm 2013, khi về công tác tại Trường THPT Tháp Mười, cô Nguyện luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh yêu mến. Nhưng điều khiến nhiều người nhắc đến cô chính là tấm lòng nhân ái bền bỉ dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhớ lại cơ duyên đến với công việc thiện nguyện, cô Nguyện kể rằng cách đây gần một thập kỷ, cô biết đến hoàn cảnh của em Nguyễn Huỳnh Ngọc Dalin, học sinh ngụ tại xã Đốc Binh Kiều. Nhà xa trường, mỗi ngày em phải đạp xe hàng chục cây số đến lớp. Có những hôm em đến trường với chiếc bụng đói vì không có tiền ăn. “Hình ảnh ấy khiến tôi day dứt mãi. Một đứa trẻ khao khát được học nhưng lại bị cái nghèo cản bước. Tôi tự hỏi, nếu mình không giúp, liệu em có thể đi tiếp con đường học tập?”- cô Nguyện chia sẻ.

Từ trăn trở ấy, cô quyết định trích một phần tiền lương để hỗ trợ tiền ăn cho Dalin và duy trì giúp đỡ hằng tháng. Từ một trường hợp cụ thể, cô nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều học sinh hiếu học nhưng đang chật vật vì hoàn cảnh gia đình.

 Cô Bùi Thị Nguyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, tìm hiểu hoàn cảnh của các em để kịp thời hỗ trợ.

Cô Bùi Thị Nguyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, tìm hiểu hoàn cảnh của các em để kịp thời hỗ trợ.

Năm 2018, cô bắt đầu mở rộng việc giúp đỡ bằng cách vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm. Ban đầu chỉ là những câu chuyện về học trò được chia sẻ trên Facebook, Zalo. Những câu chuyện giản dị nhưng chân thực đã chạm đến lòng trắc ẩn của nhiều người.

Từ đó, một “nhịp cầu” yêu thương dần hình thành. Vào tuần thứ hai của mỗi tháng, cô đều đặn tổ chức gặp mặt để trao tiền hỗ trợ cho học sinh. Mỗi em nhận từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy hoàn cảnh và nguồn vận động được.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, cô còn lắng nghe tâm tư, động viên các em cố gắng học tập. Đầu năm học mới, khi nhu cầu về sách vở, đồng phục tăng cao, cô tiếp tục kêu gọi hỗ trợ. Khi học sinh gặp biến cố như ốm đau, tai nạn, cô đứng ra vận động chi phí điều trị và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên. Trong suốt quá trình vận động, cô luôn giữ nguyên tắc công khai, minh bạch. Chính sự uy tín ấy đã giúp cô nhận được sự đồng hành lâu dài từ nhiều tấm lòng hảo tâm.

Không dừng lại ở học sinh Trường THPT Tháp Mười, cô còn tiếp tục hỗ trợ những em đã tốt nghiệp THPT nhưng theo học đại học, thậm chí giúp đỡ cả học sinh ở những trường khác khi biết hoàn cảnh của các em. Những hạt giống yêu thương ấy đã đơm hoa kết trái bằng sự trưởng thành của nhiều học sinh.

Em Nguyễn Minh Đấu, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Tháp Mười, là một trong những trường hợp như vậy. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn, mẹ mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều dồn lên đôi vai của người cha với công việc bấp bênh. Nắm rõ hoàn cảnh đó, từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, cô Nguyện đã hỗ trợ tiền hằng tháng để em yên tâm đến trường.

Kết quả học tập loại tốt trong học kỳ I vừa qua chính là món quà ý nghĩa em gửi đến cô giáo của mình. Em xúc động chia sẻ: “Không chỉ em, trước đây chị gái em cũng từng được cô giúp đỡ. Nhờ có cô, chị em em mới có thể tiếp tục học. Em rất biết ơn cô”.

Câu chuyện của em Bùi Thị Thanh Ngân là minh chứng cho một hành trình dài hơn. Sinh năm 2002, Ngân là cựu học sinh Trường THPT Phú Điền. Gia đình sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh. Khi mẹ lâm bệnh, ước mơ đại học của em đứng trước nguy cơ dang dở.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, cô Nguyện đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ Ngân 1,5 triệu đồng mỗi tháng, từ học kỳ II năm nhất cho đến khi tốt nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ ấy, Ngân đã hoàn thành chương trình đại học ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ và hiện có việc làm ổn định. “Có những lúc em tưởng mình không thể đi tiếp. Nhưng nhờ có cô Nguyện, em đã có thêm niềm tin để cố gắng. Em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ đó”- Ngân chia sẻ.

Ấm áp những phần quà

Không chỉ hỗ trợ học sinh, tình yêu thương của cô Nguyện còn lan tỏa đến cộng đồng. Từ nguồn vận động được, hằng tháng cô phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Tháp Mười mang gạo, quà đến tận nhà trao cho các cụ già neo đơn, bệnh tật. Những trường hợp bệnh tật đột xuất thuộc hộ nghèo cũng luôn được cô kịp thời kết nối hỗ trợ. Sự hỗ trợ có thể là chi phí điều trị hoặc các nhu yếu phẩm cần thiết.

Đặc biệt, cô còn vận động xây dựng nhà tình thương cho những hộ nghèo, neo đơn. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 25 triệu đồng, giúp người dân có nơi ở ổn định hơn. Ông Trần Văn Mười Ba (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) là một trong những trường hợp được cô giúp đỡ. Ông bị khuyết tật hai chân, lãng tai, mắt phải không nhìn thấy, cuộc sống phụ thuộc vào người cháu. Căn nhà cũ xuống cấp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Biết được hoàn cảnh đó, cô Nguyện đã kết nối hỗ trợ gạo hằng tháng và phối hợp vận động xây dựng lại căn nhà mới cho ông.

 Cô Nguyện thăm, hỗ trợ gạo cho ông Trần Văn Mười Ba (ngụ ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Nguyện thăm, hỗ trợ gạo cho ông Trần Văn Mười Ba (ngụ ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ về hành trình của mình, cô Nguyện bộc bạch: “Công việc giảng dạy chiếm nhiều thời gian, nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có thể làm thiện nguyện. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của những người mình giúp, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến”. Với cô, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao mà là khi thấy những học sinh mình từng giúp đỡ nay đã trưởng thành, có việc làm ổn định và có thể tự lo cho cuộc sống.

Theo thầy Lê Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười, cô Bùi Thị Nguyện là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện. Những việc làm của cô không chỉ giúp giảm tình trạng học sinh bỏ học vì khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đến nay, cô đã kết nối hỗ trợ hơn 70 học sinh nghèo, trong đó có nhiều em đang theo học đại học; duy trì trợ cấp hằng tháng cho 7 em; hỗ trợ gạo cho 33 cụ già neo đơn; vận động xây dựng khoảng 30 căn nhà tình thương.

Lặng lẽ nhưng bền bỉ, cô giáo Bùi Thị Nguyện đã trở thành một “người lái đò” đặc biệt. Không chỉ chở tri thức, cô còn chở theo những ước mơ và hy vọng, giúp nhiều mảnh đời vượt qua nghịch cảnh để hướng tới tương lai. Và trên hành trình ấy, những nhịp cầu yêu thương mà cô dựng lên vẫn đang tiếp tục nối dài, thắp sáng thêm nhiều ước mơ.

MỸ XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/co-bui-thi-nguyen-nguoi-giu-lua-uoc-mo-hoc-tro-ngheo-1042978