Cô dâu chú rể hoãn cưới, bán tháo tôm mực nấu cỗ vì siêu bão Yagi

Dù đã chuẩn bị xong xuôi cho 70 mâm hay 100 mâm cỗ cưới, Xuân Trường (Thái Bình) hay Khánh Linh (Hải Phòng) đành ngậm ngùi hoãn lại.

Đáng lẽ ngày 7/9, Xuân Trường (sinh năm 1997, Thái Bình) sẽ chính thức về chung một nhà với bạn gái cùng quê Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 2001) sau 2 năm yêu nhau.

Rạp cưới đã dựng xong xuôi, nguyên liệu nấu cỗ cũng đã đầy đủ. Tuy nhiên, vào sát ngày vui, cặp đôi đành thông báo hoãn cưới, tất bật lo sắp xếp lại mọi thứ vì siêu bão Yagi đổ bộ.

Cùng ngày, cô dâu Khánh Linh (sinh năm 1999, ở An Dương, Hải Phòng) cũng ngậm ngùi đăng báo tin hoãn cưới trên trang cá nhân.

"Tôi vừa buồn, vừa lo lắng khi đám cưới trùng thời điểm bão đổ bộ. Chúng tôi lên kế hoạch tổ chức cho ngày trọng đại gần một năm nay, dạm ngõ từ tháng 10/2023", Khánh Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Với sức tàn phá khủng khiếp, không chỉ Linh, Trường mà nhiều cặp đôi khác ở các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Hải Dương, Hòa Bình... cũng phải dời lại ngày trọng đại để đảm bảo an toàn.

Gỡ rạp, cáo lỗi khách mời

Đến chiều 6/9, Xuân Trường và gia đình mới quyết định hoãn đám cưới sau thời gian bàn bạc với nhà gái và theo dõi tình hình, dự báo thời tiết. Trong xã anh, 4-5 hôn lễ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

"Tôi nghe một số cặp đôi trong khu vực đã quyết định hoãn từ cách đây 2-3 ngày khi có tin bão, song tôi vẫn lăn tăn, muốn theo dõi thêm, hy vọng bão đổi hướng để biết đâu được tổ chức theo đúng lịch. Không ngờ, cơn bão không chỉ đổ bộ thẳng mà còn với cường độ khủng khiếp tới vậy", chú rể Thái Bình kể.

Gia đình Khánh Linh hạ rạp cưới đề phòng mưa bão quật đổ.

Gia đình Khánh Linh hạ rạp cưới đề phòng mưa bão quật đổ.

Suốt 2 ngày nay, Xuân Trường lòng như lửa đốt. Đêm 5/9, anh và mẹ chẳng thể chợp mắt, thức tới 4h để theo dõi các bản tin dự báo thời tiết. Ngày 6/9, rạp cưới được dựng lên trước sân nhà nhanh chóng được yêu cầu tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Khách ở gần đã cáo lỗi, song khách ở xa không kịp lùi lịch di chuyển. Sáng 7/9, một số họ hàng của Trường ở Bắc Kạn và một số tỉnh phía Nam vừa tới nơi thì hay tin, hiện đành tập trung nghỉ lại ở nhà anh "rồi tính tiếp".

Trong khi đó, cô dâu Khánh Linh cho biết việc thông báo hoãn cưới đến khách mời không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong thời điểm mưa bão.

"Với khách mời trẻ, chủ yếu là bạn bè của tôi thì đơn giản hơn, có thể báo qua điện thoại, mạng xã hội. Nhưng khách lớn tuổi của bố mẹ hoặc người quen ở khu vực lân cận rất khó khăn vì mưa gió lớn mà không phải ai cũng dùng mạng xã hội hay nghe điện thoại. Tuy nhiên khi biết tin, may mắn là mọi người đều thông cảm giúp gia đình và đồng tình với quyết định này", Linh cho hay.

Xử lý cỗ bàn

Cả cô dâu Khánh Linh và chú rể Xuân Trường đều tổ chức đãi khách tại nhà, tự mua nguyên liệu rồi nấu cỗ nên khi phải hoãn cưới đột ngột, một trong những chuyện không kịp trở tay là nguyên liệu nấu cỗ.

Tại nhà Khánh Linh, gia đình cô đã chuẩn bị nguyên liệu cho 100 mâm cỗ, hiện không thể bảo quản đến ngày tổ chức lại là 11/9. Trong ngày 7/9, một phần gia đình nhờ đơn vị cung cấp thu lại giúp, một phần gia đình đem biếu hàng xóm, họ hàng, đặc biệt là các loại rau củ dễ hỏng. Sau cơn bão, gia đình Linh dự kiến phải tốn thêm một khoản chi phí để mua lại.

Gia đình Xuân Trường phải thuê máy phát điện chạy tủ đông bảo quản thịt, nhờ phía đầu mối bán lại rau củ quả.

Gia đình Xuân Trường phải thuê máy phát điện chạy tủ đông bảo quản thịt, nhờ phía đầu mối bán lại rau củ quả.

Trong khi đó, gia đình Xuân Trường cũng dự tính đãi khách tới 70 mâm. Khoảng 40 kg tôm, mực tươi đặt từ Quảng Ninh đã về đến nhà từ trước, anh đành nhờ anh em, họ hàng, người quen mua lại giúp một phần, còn bao nhiêu cấp đông, dự định sau bão sẽ nhờ các cửa hàng hải sải đông lạnh thu mua. Các động vật sống như gà, lợn, gia đình anh tìm nơi nhốt giữ tạm.

Về phía hàng tạ rau củ quả, Trường nhờ phía đầu mối thu và bán lại, "được chút nào hay chút đó". Cả buổi chiều 7/9, hơn 20 người tất bật vẫn chưa xử lý xong chỗ thực phẩm đã mua về.

"Tôi dời lịch đãi khách sang ngày 14, 15/9 nên trừ động vật sống, mọi nguyên liệu nấu cỗ gần như phải mua mới lại hết vì không thể bảo quản được, cấp đông cũng không còn tươi ngon nên sẽ không sử dụng", chú rể Thái Bình nói.

Dù phải xử lý tốn kém, rắc rối hơn, cả Khánh Linh và Xuân Trường đều cho rằng đây là chuyện bất khả kháng và cảm thấy may mắn khi được bạn bè, quan khách thông cảm.

"Thiên nhiên là điều không thể lường trước được. Ngày cưới đúng là quan trọng, nhưng sự an toàn của mọi người còn quan trọng hơn. Đây cũng coi như một kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi", Xuân Trường chia sẻ.

Ánh Hoàng

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/co-dau-chu-re-hoan-cuoi-ban-thao-tom-muc-nau-co-vi-sieu-bao-yagi-post1496413.html