Cô dâu Đồng Nai gặp tai nạn trước đám cưới 5 ngày, chú rể thất thần bên di ảnh
Mới đây, câu chuyện đau lòng về một cô dâu tại Đồng Nai không may qua đời do tai nạn giao thông, chỉ còn 5 ngày nữa là lên xe hoa, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.
Trên mạng xã hội, dòng trạng thái: “Chờ đến hôm nay để ghép thành clip hoàn chỉnh, nhưng cô dâu của tôi mãi mãi ngủ yên rồi” nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự tiếc thương.
Nhiều người không giấu được nỗi xúc động trước hoàn cảnh “hỷ sự hóa tang sự”, xót xa cho cô dâu, chú rể và cả hai bên gia đình.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Tằng Ngọc Yến (SN 1993, quê huyện Thống Nhất, Đồng Nai) – chị ruột của chú rể – xác nhận vụ việc là có thật.
“Sự mất mát quá lớn khiến đến giờ, tôi, em trai tôi và cả hai bên gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng,” chị Yến nghẹn ngào.
N.V. và L.Q. (cùng quê, cùng sinh năm 2002) đã có hai năm yêu nhau trước khi quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2025. Cô dâu N.V. khi ấy đang mang thai 5 tháng và cả hai vợ chồng đã đặt sẵn tên cho con.
“Không lâu trước đây, em dâu tôi còn vui vẻ khoe đã chọn được một cái tên rất đẹp cho bé. Cả nhà ai cũng háo hức chờ ngày đón mẹ con em về,” chị Yến chia sẻ thêm.
Theo kế hoạch, ngày 2/3, lễ cưới đã được tổ chức tại nhà gái. Đến 16/3, nhà trai sẽ tổ chức tiệc và chính thức đón dâu.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tai nạn bất ngờ ập đến. Khoảng 8h sáng 11/3, trên đường đi ăn sáng và mua sắm thêm vài món đồ cho lễ cưới, đôi vợ chồng trẻ gặp tai nạn giao thông.

Cô dâu không qua khỏi, còn chú rể bị thương. Khoảnh khắc đáng lẽ là ngày vui trọng đại của cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và mất mát.
“Hai em đã đăng ký kết hôn, nhưng theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ được tổ chức tại quê nhà cô dâu. Gia đình tôi hoàn toàn đồng ý.
V. là một cô gái ngoan hiền, còn bố mẹ em thì tử tế, hiền lành. Chúng tôi thương con, xót cháu, gia đình em ấy cũng đau đớn không kém,” chị Yến trải lòng.

Theo Đời sống Pháp luật, trích xuất camera tại hiện trường cho thấy tài xế xe tải phóng nhanh, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Chạy được khoảng 6-7km, người này bị cảnh sát chặn bắt và hiện đã bị tạm giữ.
“Em trai tôi mất vợ, mất con chỉ trong tích tắc, khi đám cưới bên nhà trai chỉ còn vài ngày nữa. Chúng tôi đã tất bật chuẩn bị, mong chờ ngày đón em dâu về, vậy mà…,” chị Yến nghẹn ngào.
Nhìn lại những hình ảnh rạng rỡ của N.V. trong lễ cưới trước đó, chị Yến không kìm được nước mắt: “Cô dâu ấy đã từng xinh đẹp và hạnh phúc biết bao…”
Gia đình chú rể đã phải gọi điện cho từng khách mời để thông báo hủy cưới, trong nỗi đau khôn nguôi.
Theo chị Yến, điều gia đình mong muốn lúc này là tài xế gây tai nạn có lời xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
“Sự ra đi của em V. là cú sốc quá lớn đối với chúng tôi. Tôi chỉ mong rằng, các tài xế sẽ cẩn trọng hơn khi lái xe, để không một gia đình nào phải gánh chịu mất mát như chúng tôi,” chị bày tỏ.