Cô dâu nghi ngoại tình, sát hại chú rể ngay trong tuần trăng mật: Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hẻm núi

Sonam Raghuvanshi, 25 tuổi, đã đến trình diện tại một đồn cảnh sát thuộc quận Ghazipur, bang Uttar Pradesh vào ngày 9/6, sau khi bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ sát hại chồng mình trong chuyến trăng mật tại bang Meghalaya.

Theo thông tin từ tờ Hindustan Times, cảnh sát nghi ngờ rằng Sonam đã lên kế hoạch và thuê người giết chồng là anh Raja Raghuvanshi, 30 tuổi, trong chuyến du lịch của họ đến Meghalaya vào cuối tháng 5. Trước đó, hai người vừa tổ chức đám cưới ngày 11/5 tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, và chọn Meghalaya làm điểm đến cho tuần trăng mật.

“Cuộc hôn nhân được sắp xếp từ bốn tháng trước. Họ luôn tỏ ra hòa hợp và không có dấu hiệu mâu thuẫn nào trước hoặc sau khi cưới,” anh trai nạn nhân, Vipin Raghuvanshi, cho biết.

Vào ngày 20/5, cặp đôi bắt đầu chuyến đi trăng mật. Chỉ bốn ngày sau, họ bất ngờ mất liên lạc với gia đình. Một tuần sau đó, thi thể của Raja được phát hiện dưới một hẻm núi ở Meghalaya trong tình trạng phân hủy, với vết cắt sâu trên cổ. Ví tiền cùng các trang sức như nhẫn và dây chuyền của anh cũng không còn. Trong khi đó, Sonam đột nhiên mất tích, khiến gia đình lo sợ cô gặp nguy hiểm.

Sonam và Raja Raghuvanshi kết hôn ngày 11/5. Ảnh: Raghuvanshi Family

Sonam và Raja Raghuvanshi kết hôn ngày 11/5. Ảnh: Raghuvanshi Family

Gia đình của Sonam đã phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, thậm chí gửi thư lên Thủ tướng Narendra Modi để chỉ trích lực lượng cảnh sát về sự chậm trễ trong việc điều tra và tìm kiếm tung tích con gái họ cũng như thủ phạm sát hại Raja.

Cùng ngày Sonam ra đầu thú, cảnh sát bang Meghalaya đã bắt giữ thêm bốn người đàn ông được cho là có liên quan, sau các cuộc truy quét khẩn cấp. Những nghi phạm bị tạm giữ bao gồm Akash Rajput (19 tuổi, từ Lalitpur), Vishal Singh Chauhan (22 tuổi), Raj Singh Kushwaha (21 tuổi) – cả hai đến từ Indore – và một người tên Anand Kumar. Tổng cục trưởng cảnh sát bang Meghalaya, bà Idashisha Nongrang, xác nhận Sonam là nghi phạm chính, nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết.

Theo điều tra ban đầu, Sonam bị cáo buộc thông đồng với Raj Kushwaha – người được cho là có quan hệ tình cảm với cô – để lên kế hoạch sát hại chồng. Cô còn bị nghi cố tình đánh lạc hướng cơ quan điều tra khi khai rằng mình bị chuốc thuốc và đưa đến Ghazipur trái ý muốn.

Một sĩ quan cảnh sát từ bang Indore cho biết, Kushwaha đã liên lạc và thuê nhóm sát thủ vài tuần trước vụ việc. Ba nghi phạm này đến Meghalaya ngày 17/5, mang theo một điện thoại do Kushwaha cung cấp. Họ đã chọn một địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi giết Raja và phi tang thi thể nạn nhân.

Ông Devi Singh, cha của Sonam, chia sẻ rằng ông chưa có cơ hội nói chuyện với con gái nhưng tin tưởng cô vô tội, và bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Ông cũng cáo buộc cảnh sát Meghalaya "dựng chuyện" và kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah mở cuộc điều tra liên bang để làm rõ toàn bộ sự thật. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Minh Minh (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-dau-nghi-ngoai-tinh-sat-hai-chu-re-ngay-trong-tuan-trang-mat-thi-the-nan-nhan-duoc-tim-thay-o-hem-nui-17532.html