Cô đơn nơi phố cảng

Tấm vé vào tứ kết UEFA Champions League của Liverpool vẫn chưa thể giúp chiếc ghế huấn luyện của J.Klopp bớt 'nguội'. Nhà cầm quân người Đức đang cảm thấy cô đơn trước sức ép của truyền thông, ban lãnh đạo và người hâm mộ Liverpool sau chuỗi trận bết bát tại Premier League.

Ngày 9-11-2015, thất vọng vì đông đảo cổ động viên nhà bỏ về giữa chừng ở trận Liverpool thua Crystal Palace 1-2, HLV J.Klopp đã chua chát: “Thật sự, tôi cảm thấy rất cô đơn”. Thời điểm đó, tâm tư của J.Klopp nói lên nhiều điều. Nó trái ngược với thông điệp nổi tiếng bao năm qua của Liverpool: “You'll Never Walk Alone-Bạn sẽ không bao giờ cô đơn”. J.Klopp chỉ trích người hâm mộ, cầu thủ Liverpool không đoàn kết trong thời điểm ông đang chới với sau thời gian ngắn nhậm chức “thuyền trưởng” của The Kop. Sau sự kiện đó, J.Klopp đã tìm ra công thức chiến thắng giúp Liverpool giành 1 danh hiệu Champions League và 1 chức vô địch Premier League.

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, nhiều người tin rằng Liverpool sẽ bảo vệ thành công được chức vô địch Premier League. Ngoài những trụ cột cam kết ở lại, Liverpool đã chiêu mộ được một số cầu thủ chất lượng, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ A.Thiago. Thế nhưng, chẳng vinh quang nào có thể tồn tại được lâu. Bằng chứng là sau 7 trận gần nhất, Liverpool thua tới 6. Từ ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League, The Kop tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Man City tới 25 điểm. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi J.Klopp đang là nhà cầm quân có khả năng bị sa thải cao nhất xứ sương mù.

Việc Liverpool sa sút phong độ thảm hại đến từ nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Người hâm mộ trung thành tin rằng The Kop quá đen bởi các trụ cột như Van Dijk, Fabinho, J.Matip hay B.Alisson chấn thương liên miên. Nhưng lỗi tại phần nhiều ở HLV J.Klopp khi ông quá tin tưởng vào A.Thiago-cầu thủ vừa mới trải qua một mùa giải đỉnh cao cùng Bayern Munich. Sự xuất hiện của A.Thiago đã khiến J.Klopp chuyển từ lối chơi tấn công biên quen thuộc sang các miếng đánh trung lộ. Tất nhiên sự thay đổi lớn này đã khiến các mắt xích của Liverpool có phần bị ngợp và dẫn đến lạc nhịp. Hai cánh vốn là vũ khí tấn công lợi hại của Liverpool bao năm qua lại trở nên thiếu sinh khí. Thời gian qua, J.Klopp đã nhận thấy điểm yếu này và ông khắc phục bằng việc đẩy A.Thiago lên ghế dự bị. Nhưng phong độ và sự tự tin của Liverpool vẫn chưa thể trở lại. Xem Liverpool thi đấu lúc này, người hâm mộ không nhìn thấy hình ảnh đoàn kết, nỗ lực và cuồng nhiệt như trước. Họ chơi rời rạc, dễ dàng sụp đổ ngay cả trước những đội bóng nhỏ.

Liverpool đang rất cần một cú hích lúc này để tái cân bằng trở lại. Sa thải HLV J.Klopp là phương án đã được giới chủ người Mỹ tính tới. Gần đây, giới thạo tin cho hay, ban lãnh đạo Liverpool đã nhắm S.Gerrard thay J.Klopp. S.Gerrard đang không ngừng trau dồi kinh nghiệm và chức vô địch Scotland cùng Rangers mới đây đã chứng minh cho thành công bước đầu của anh trên cương vị huấn luyện viên. Giai đoạn tới, Liverpool sẽ đụng độ toàn đại địch khi gặp Wolverhampton, Arsenal, Aston Villa, Leeds, Newcastle hay MU tại Premier League. Nếu J.Klopp không thể giúp The Kop cải thiện thành tích, ông rất có thể sẽ sớm bị S.Gerrard đá văng khỏi thành phố cảng Liverpool.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/co-don-noi-pho-cang-653963