Cổ động viên đặc biệt đến Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam
Từ đầu giờ chiều, dòng người áo đỏ cùng cờ hoa, trống kèn đã ùn ùn đổ về sân Mỹ Đình chờ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Giữa biển người, VĐV người khuyết tật Trần Phúc Đạt đã vượt quãng đường từ Hưng Yên lên Hà Nội để hòa vào ngày hội, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.

20h tối nay (26/8), trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra, nhưng từ đầu giờ chiều không khí tại sân Mỹ Đình đã "nóng" như chảo lửa. Hoàng Tuyên.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại sân Mỹ Đình hiện tại, không khí cổ vũ nóng lên từ nhiều giờ trước khi bóng lăn. Dòng người trong áo đỏ sao vàng nối nhau hướng về sân, mang theo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, băng rôn, trống, kèn và đủ loại phụ kiện cổ vũ. Ảnh: Trọng Tài.



Giữa đám đông là những cổ động viên lớn tuổi, trẻ nhỏ, các gia đình và cả người hâm mộ nước ngoài.


Nhiều người gây chú ý với trang phục, đạo cụ hóa trang cầu kỳ; những chiếc trống phủ kín hình ngôi sao vàng, khăn quàng mang dòng chữ “Việt Nam” hay các lá cờ lớn tung bay trước sân. Ảnh: Trọng Tài.

Vượt quãng đường từ Hưng Yên đến Hà Nội bằng chiếc xe ba bánh, Trần Phúc Đạt - VĐV đua xe lăn của đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam - có mặt tại sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài.

Hòa chung với dòng người náo nức đổ về sân Mỹ Đình, chị Đỗ Thúy Hải đến từ Hà Nội cho biết chị đã di chuyển từ sáng để có mặt tại sân từ lúc 16h30. Chị Hải chia sẻ việc sở hữu tấm vé vào sân của mình khá thuận lợi nhờ đặt mua trực tuyến từ trước và không gặp nhiều khó khăn. Sự chủ động chuẩn bị này thể hiện rõ nét sự cuồng nhiệt và chu đáo của người hâm mộ thủ đô hướng về trận đấu lớn. Ảnh: Trọng Tài.

Chị Phạm Thị Minh Nguyệt cùng con trai đi từ Thái Bình đến sân Mỹ Đình từ 13h30 để tránh tắc đường và hòa mình vào không khí trước trận chung kết. Trước giờ bóng lăn, chị Nguyệt gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam: “Chúc các cầu thủ tự tin và giành chiến thắng”, đồng thời tin đội nhà sẽ thắng Thái Lan với tỷ số 2-0. Ảnh: Trọng Tài.

Niềm tin chiến thắng cũng lan khắp khu vực quanh sân. Nhiều cổ động viên dự đoán Việt Nam thắng 2-0 hoặc 2-1, trong đó có người kỳ vọng Đình Bắc sẽ ghi bàn. Một thông điệp được nhắc lại giữa những tiếng trống và hò reo: “Việt Nam sẽ vô địch”. Ảnh: Trọng Tài.

Càng gần 20h, sắc đỏ quanh sân Mỹ Đình càng rực rỡ. Trận chung kết chưa bắt đầu, nhưng với hàng nghìn cổ động viên đã sẵn sàng từ chiều, ngày hội bóng đá tại Mỹ Đình dường như đã chính thức mở màn. Ảnh: Hoàng Tuyên.
