Cô gái 20 tuổi chứng kiến nỗi đau từ người thứ ba

Cô gái trẻ đã phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ khi ba có nhân tình.

Nữ chính giấu mặt chia sẻ câu chuyện gia đình tan vỡ do sự xuất hiện của người thứ ba.

Người thứ ba tập 163 là những trải lòng của cô gái 20 tuổi sống tại TP.HCM. Cô gái trẻ đau đớn chứng kiến gia đình mình tan vỡ do sự xuất hiện của người thứ ba. Từ khi còn là học sinh lớp 10, cô đã phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ, khi ba cô bắt đầu có nhân tình và mối quan hệ này ngày càng hủy hoại gia đình.

Ban đầu, gia đình cô sống khá hòa thuận với bốn thành viên: ba, mẹ, cô và em gái. Tuy nhiên, sau một chuyến du lịch Thái Lan mà chỉ có cô và mẹ tham gia, mọi thứ đã thay đổi. Em gái cô kể lại rằng, trong thời gian họ vắng nhà, ba cô đã đi với một người phụ nữ khác, người mà em gái bị ép gọi là mẹ.

Khi cô thuật lại chuyện này cho mẹ, mẹ cô lại dửng dưng, không tin chồng mình có người thứ ba. Thế nhưng, sự thật dần hé lộ: ba cô không chỉ có nhân tình mà còn có một đứa con riêng với người phụ nữ này. Nhân tình của ba cô đã thao túng em gái, ép em phải giấu mẹ về mối quan hệ của họ.

Khi mẹ cô phát hiện sự thật, bà đã vô cùng đau khổ, mỗi đêm đều khóc. Cô gái lúc đó phải chứng kiến những cuộc cãi vã không ngừng giữa ba mẹ. Thấy mẹ ngày càng chịu nhiều áp lực, cô khuyên mẹ nên từ bỏ nếu không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, mẹ cô vẫn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân, dù biết rõ mối quan hệ của ba với nhân tình ngày càng sâu sắc.

Một ngày nọ, bạn của mẹ cô phát hiện ba cô đang thân mật với nhân tình và báo cho mẹ cô đến làm rõ. Cuộc đối đầu giữa mẹ cô và người thứ ba kết thúc bằng một trận xô xát, trong đó mẹ cô bị thương nặng. Ba cô đứng giữa nhưng không hề có ý định can ngăn, điều này khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau sự việc đó, cô gái không muốn trở về nhà vì không thể chịu nổi việc ba mình biện minh rằng, ông không có nhân tình, trong khi mẹ cô trút hết nỗi uất ức lên con gái. Áp lực tinh thần khiến cô không thể tập trung vào việc học, và cô cũng không xa lạ với những cuộc cãi vã liên miên giữa ba mẹ. Đỉnh điểm là khi mẹ cô cầm dao đe dọa ba trong một cuộc cãi vã, khiến cô phải chạy đi cầu cứu hàng xóm.

Bà nội cô, người có mối quan hệ thân thiết với nhân tình của ba, đã khuyên mẹ cô chịu đựng và chờ ba cô quay đầu. Cô gái bức xúc vì bà nội dường như thông đồng với ba, trong khi người thứ ba liên tục nói xấu mẹ cô, tạo ra nhiều mâu thuẫn. Đến một ngày, trong lúc nóng giận, ba cô đã dùng ghế gỗ tấn công mẹ, khiến họ không còn hy vọng vào việc hàn gắn gia đình.

Cuối cùng, mẹ cô quyết định ly hôn. Ngày ra tòa ly hôn diễn ra đúng vào Lễ tình nhân và cô không rơi một giọt nước mắt nào. Dù thương mẹ, cô chọn theo ba sau khi ly hôn vì em gái còn quá nhỏ để ở với ông. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian sống cùng ba và nhân tình, cô phát hiện ba mình là người lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Cuối cùng, ba cô chán nản với nhân tình và quay trở lại sống với mẹ cô nhưng mâu thuẫn vẫn không chấm dứt.

Hiện tại, cô đã dọn ra ngoài sống, và dù đã khuyên mẹ nên rời khỏi ngôi nhà để tìm kiếm sự tự do, mẹ cô vẫn kiên quyết ở lại, lo sợ mất căn nhà duy nhất mà bà có thể dựa vào để chăm sóc cho em gái.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/co-gai-20-tuoi-chung-kien-noi-dau-tu-nguoi-thu-ba-221876.html