Thầy giáo Hàn Quốc ngừng tim 40 phút sau khi bị sét đánh nhưng sống sót kỳ diệu

Một thầy giáo ở Hàn Quốc sau khi bị sét đánh thì đã ngừng tim trên đường đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh được cho là một trường hợp rất hiếm có khi đã sống sót sau khi tim ngừng đập đến 40 phút. Sự việc này cụ thể thế nào?

Thầy giáo Kim Gwan-haeng, 29 tuổi, làm việc ở một trường trung học tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc), đã ngã xuống bất tỉnh vào ngày 5/8 trong khi đang đi đến nơi ăn trưa, theo Bệnh viện Đại học Quốc gia Chonnam, được đăng trên trang The Korea Times.

Vào thời điểm đó, thời tiết ở Gwangju đang rất dữ dội, có 3.000 cú sét đánh xuống. Kim được nhận định là đã bị sét đánh khi đi gần một cái cây.

Một người qua đường thấy Kim ngã ra thì vội gọi cấp cứu, sau đó Kim được đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, khi đến viện thì tim của Kim đã ngừng đập được 40 phút. Nhân viên y tế ở bệnh viện khi tiếp nhận Kim đã nói: “Tim và phổi anh ấy ở tình trạng xấu như vậy do ngừng tim kéo dài, chúng tôi thực sự nghĩ là không có cơ hội sống sót đâu”.

Ra ngoài trời khi có dông gió, sấm sét là rất nguy hiểm. Ảnh minh họa: Mariana Suarez/ AFP via Getty Images.

Ra ngoài trời khi có dông gió, sấm sét là rất nguy hiểm. Ảnh minh họa: Mariana Suarez/ AFP via Getty Images.

Tuy nhiên, Kim vẫn được đưa vào phòng chăm sóc tích cực và được điều trị cho tim và phổi. Thật kỳ diệu, Kim dần tỉnh lại và qua cơn nguy kịch. Sau 10 ngày nằm viện, anh đã có thể tự thở mà không cần máy. Mặc dù anh cũng phải chịu một số vấn đề như khó ăn, yếu cơ và tổn thương da gót chân nhưng không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.

Anh Kim được coi là trường hợp cực kỳ hiếm vì bình thường, nếu tim ngừng đập hơn 5 phút, việc thiếu máu và oxy cung cấp cho cơ thể sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thương não, bệnh nhân khó lòng sống sót chứ đừng nói là bình phục.

Mới đây, Kim đã được xuất viện. Anh đã quyên góp 10 triệu won (hơn 185 triệu đồng) để cảm ơn đội ngũ y tế ở bệnh viện.

Thầy giáo Kim Gwang-haeng (phải) cảm ơn giáo sư Cho Yong-su ở bệnh viện nơi anh điều trị. Ảnh: Bệnh viện ĐH Quốc gia Chonnam/ The Korea Times.

Thầy giáo Kim Gwang-haeng (phải) cảm ơn giáo sư Cho Yong-su ở bệnh viện nơi anh điều trị. Ảnh: Bệnh viện ĐH Quốc gia Chonnam/ The Korea Times.

Kim nói, bài học mà anh rút ra sau sự việc này là “trong một thế giới không thể dự đoán, cần cố gắng sống mỗi ngày mà không hối tiếc”.

Trường hợp của Kim cũng là một lời nhắc rằng không ai nên ra ngoài trong lúc có mưa dông, sấm sét; trong những lúc như vậy cũng không nên đi hay đứng gần cây. Ngoài ra, khi trời có dông, sét, tốt nhất là chờ ít nhất 30 phút kể từ khi có tiếng sấm cuối cùng rồi mới ra ngoài.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/thay-giao-han-quoc-ngung-tim-40-phut-sau-khi-bi-set-danh-nhung-song-sot-ky-dieu-post1673553.tpo