Cô gái 29 tuổi là mẹ đỡ đầu của 8 trẻ mồ côi

Ở tuổi 29, Hồ Mỹ Như Thảo (trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) hiện là mẹ đỡ đầu của 8 trẻ mồ côi.

 Hồ Mỹ Như Thảo và con đỡ đầu ở xã Nhơn Tân

Hồ Mỹ Như Thảo và con đỡ đầu ở xã Nhơn Tân

Tham gia hoạt động thiện nguyện từ khi là sinh viên năm thứ nhất, đến nay, sau 11 năm, Như Thảo vẫn tiếp tục hành trình trao yêu thương đến những phận đời khó khăn. Là trưởng nhóm "Thiện nguyện Sức sống trẻ", Như Thảo đã kết nối với các nhà hảo tâm để trao hàng trăm phần quà cho trẻ em, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn…

Từ năm 2023 đến nay, Như Thảo trở thành mẹ đỡ đầu của 8 trẻ mồ côi (5 trẻ ở xã Nhơn Tân, 2 trẻ ở xã Nhơn Hạnh, 1 trẻ ở xã Nhơn Phong - thị xã An Nhơn). Những trẻ mồ côi này đều có hoàn cảnh rất đáng thương.

Trước đây, Như Thảo là giáo viên mầm non. Từ ngày sinh con, cô chuyển sang làm trị liệu cơ xương khớp. Dù công việc bận rộn nhưng tháng nào cô cũng dành thời gian đi quãng đường hơn chục cây số để đến thăm các con đỡ đầu.

Vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…, cô vận động các nhà hảo tâm đến thăm, động viên và tặng quà để các con cảm thấy ấm áp. Chia sẻ về hành trình trở thành mẹ đỡ đầu, Như Thảo cho biết:

"Năm 2023, khi được Hội LHPN địa phương ngỏ lời, đặc biệt là khi hiểu hoàn cảnh khó khăn của các bé, tôi quyết định vận động, kết nối các nhà hảo tâm cùng chung tay. Vì ý nghĩa tốt đẹp của Chương trình "Mẹ đỡ đầu", tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Các con được nhận đỡ đầu đến hết 18 tuổi nếu vẫn tiếp tục đi học.

Số tiền 500 nghìn đồng/tháng hỗ trợ các con là do các nhà hảo tâm ủng hộ còn tôi góp công, góp sức, quan tâm đến các con. Có thể số tiền ấy không nhiều nhưng ý nghĩa với những gia đình khó khăn. Các con cần có sự yêu thương, quan tâm của mọi người. Các con đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, học giỏi, chăm ngoan và rất tình cảm".

Trở thành mẹ đỡ đầu của nhiều trẻ mồ cô, Như Thảo mong muốn được làm nhiều hơn, để các bé có một cuộc sống tốt hơn. "Các con quá thiệt thòi khi mất bố, mất mẹ. Không chỉ thiếu thốn về vật chất mà các con còn thiếu tình yêu thương, chăm sóc của cha, mẹ.

Lần nào đến thăm các con, tôi cũng cố gắng cho các con có những trải nghiệm mới mẻ, như cho các con đi bơi, đi xe điện… Nghĩ con đẻ của mình ở nhà đủ đầy, tôi lại muốn bù đắp cho các con thật nhiều, để các con cảm nhận được tình thân, để các con biết rằng mình luôn có điểm tựa.

Với mục tiêu đó, tôi sẽ cố gắng kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa để giúp đỡ những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong hành trình trưởng thành của các em luôn nhận được sự yêu thương của mọi người. Các em không đơn độc. Những quan tâm, sẻ chia, thương yêu của mọi người sẽ là hành trang để các em thực hiện được ước mơ của mình", Như Thảo chia sẻ.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-29-tuoi-la-me-do-dau-cua-8-tre-mo-coi-20240816130313898.htm