Cô gái gốc Việt bị tố đâm chết bạn trai tại Singapore sau cuộc chia tay đầy mâu thuẫn
Nguyen Ngoc Giau, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Singapore, vừa bị đưa ra xét xử với cáo buộc sát hại bạn trai sau một cuộc chia tay đầy mâu thuẫn. Vụ án mạng xảy ra vào tháng 7/2021 tại một căn hộ ở khu Ang Mo Kio, nơi cả hai từng sống chung trong gần một năm.
Mối quan hệ đổ vỡ dẫn đến bi kịch
Theo cáo trạng, nạn nhân là ông Cho Wang Keung, 51 tuổi, nhà thiết kế trang sức và cũng là chủ căn hộ. Giau được cho là đã đâm ông nhiều nhát bằng dao sau khi bị yêu cầu rời khỏi nơi ở.
Nguyen Ngoc Giau bắt đầu thuê phòng tại căn hộ trên đường Ang Mo Kio Avenue 3 vào tháng 7/2020. Sau ba tháng sống chung, cô và ông Cho nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, đến giữa năm 2021, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt do những tranh cãi kéo dài.
Tháng 7/2021, ông Cho quyết định chấm dứt mối quan hệ và yêu cầu Giau rời đi. Tối hôm trước vụ án, Giau được cho là đã uống tới 10 lon bia và liên tục gọi điện cho ông Cho nhưng không được hồi đáp. Khi ông trở về căn hộ cùng một người thuê trọ khác, Giau đã chờ sẵn và yêu cầu ông giải thích nơi đã đi uống rượu.

Nghi phạm Nguyen Ngoc Giau và nạn nhân. (Ảnh: MSNews/ Shin Min Daily News, Facebook)
Theo hồ sơ tòa, Giau đã ghi âm lại cuộc đối chất, rồi bất ngờ dùng dao tấn công ông Cho khi người thuê kia rời căn hộ để bỏ đồ cũ. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào lưng, cổ và ngực.
Người thuê trọ quay lại và phát hiện ông Cho đang nằm trên sàn với máu chảy khắp người. Anh lập tức gọi cảnh sát. Giau bị cáo buộc còn định tấn công người này nhưng không thành, sau đó tự đâm mình.
Cả hai được đưa đến Bệnh viện Tan Tock Seng. Ông Cho được xác nhận tử vong không lâu sau đó.
Yêu cầu “phí chia tay”, phủ nhận giết người
Phiên tòa xét xử Giau bắt đầu sáng 8/4. Cô phủ nhận tội giết người. Tại tòa, nhân chứng là người thuê trọ cho biết, ông Cho từng nhiều lần bị Giau yêu cầu trả “phí chia tay” từ 5.000 đến 10.000 SGD (tương đương khoảng 90 triệu đến 180 triệu đồng) mỗi khi muốn chấm dứt mối quan hệ.
Nhân chứng khai rằng vào đêm xảy ra vụ việc, ông Cho đã yêu cầu gọi cảnh sát giữa lúc cãi vã. Khi quay lại hiện trường, anh thấy Giau đang giữ cổ ông Cho bằng một tay, tay còn lại cầm dao. Máu loang trên mặt và áo nạn nhân, cả hai lăn xuống hành lang giữa tiếng la hét và giằng co.
Nhân chứng đã chụp ảnh lại sự việc làm bằng chứng. Giau xuất hiện tại tòa với vẻ mệt mỏi, nhiều lần bật khóc khi nghe lại lời khai.
Theo luật Singapore, tội danh giết người có thể bị tuyên án tử hình, tù chung thân hoặc đánh roi. Tuy nhiên, hình phạt đánh roi không áp dụng đối với nữ giới.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận giữa bên công tố và luật sư bào chữa.