Cô gái hạnh phúc lấy được chồng mang tên nhân vật trong vở kịch yêu thích

TRUNG QUỐC - Cô gái mong ước khi lớn lên gặp được người đàn ông tên là Sebastian, giống nhân vật trong một tác phẩm của William Shakspeare.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng sau cuộc gặp mặt tình cờ. Ảnh: CNN

Cặp đôi nên duyên vợ chồng sau cuộc gặp mặt tình cờ. Ảnh: CNN

Denise Sung từng đọc vở kịch "Đêm thứ mười hai" của William Shakspeare. Một tác phẩm hài lãng mạn có nhân vật chính tên là Sebastian. Cô bị cuốn vào câu chuyện về Sebastian, đặc biệt yêu thích nhân vật và cả cái tên của người này.

Không ngờ sau này, cô gái lớn lên ở Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ gặp người đàn ông cũng có tên là Sebastian. Đó là vào năm 2015, bạn Denise làm đám cưới và đề nghị cô làm phù dâu cho mình.

Cô đồng ý và trong lần về quê hương của bạn, cô đi chơi cùng cả nhóm. Trong cuộc đi chơi tối trước đám cưới, cô đã gặp chàng trai tên Sebastian đến từ Đức.

"Đó là cái tên tôi thích nhất", Denise thốt lên ngay khi gặp Sebastian. Điều này khiến anh ngạc nhiên, vì cái tên này khá phổ biến ở quê hương anh. Hai người lưu thông tin liên lạc của nhau, nhưng không nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại.

Cặp đôi làm đám cưới sau nhiều năm yêu xa. Ảnh: CNN

Cặp đôi làm đám cưới sau nhiều năm yêu xa. Ảnh: CNN

Hè năm 2016, Denise đến châu Âu du lịch. Khi 2 người trò chuyện, Sebastian tình cờ nhắc đến việc anh sẽ về nhà ở Đức cùng thời gian đó. Vì vậy Denise quyết định đưa địa điểm này vào hành trình của mình.

Đối với Denise, cô cảm thấy Sebastian rất "trung thực và chân thành". Sebastian cũng thích đưa cô về thăm quê hương mình. Anh cảm thấy khi gặp lại cô ở Đức, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết, gần gũi hơn.

Hè năm 2017, anh đến thăm nơi Denise sinh sống và làm việc ở California, Mỹ. Tình cảm của 2 người dành cho nhau ngày một lớn.

Denise thổ lộ tình cảm với Sebastian và đề nghị sẽ yêu xa một thời gian. Nhưng vì khoảng cách địa lý quá lớn, Sebastian hơi do dự. Tuy nhiên, sự quyết tâm của Denise giúp anh củng cố thêm niềm tin.

Họ hẹn gặp nhau ở khắp nơi trên thế giới, ít nhất 2 tháng một lần và ngày càng trở nên gắn bó.

Đã 9 năm trôi qua kể từ khi Denise và Sebastian gặp nhau lần đầu tiên. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khi yêu xa, cuối cùng, cặp đôi cũng làm đám cưới vào mùa xuân năm 2024 tại Frankfurt, Đức.

"Tôi vui vì chúng tôi đã gặp nhau ở nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi mong chờ chặng hành trình trong tương lai chúng tôi sẽ có với nhau", Sebastian nói.

Denise cũng rất hào hứng với tương lai đó. Cô cảm thấy cuộc gặp gỡ với chồng nhiều năm trước là một định mệnh.

"Tôi tin vào năng lượng vũ trụ, cũng tin vào số phận. Anh ấy đến từ Frankfurt, Đức. Còn tôi lớn lên ở vùng nông thôn Đài Loan, Trung Quốc. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một nơi mà cả hai không ngờ tới. Nếu không phải là số phận, thì là gì?

Đặc biệt hơn, tên anh ấy cũng chính là cái tên tôi yêu thích rất lâu rồi. Có lẽ, từ lâu, tôi đã biết rằng mình sẽ kết hôn với Sebastian", Denise chia sẻ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-hanh-phuc-lay-duoc-chong-mang-ten-nhan-vat-trong-vo-kich-yeu-thich-2304644.html