Cô gái luyện tinh thần thép làm việc tại nhà tang lễ, tự tay trang điểm tử thi

MỸ - Cô gái từng có nỗi sợ hãi, ám ảnh về cái chết khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau một biến cố, cô đã thay đổi, trưởng thành hơn về tinh thần, quyết tâm theo đuổi công việc tại nhà tang lễ và tự tay trang điểm chăm sóc các tử thi.

Melissa Schmidt làm trong ngành dịch vụ tang lễ. Ảnh: Nypost

Melissa Schmidt làm trong ngành dịch vụ tang lễ. Ảnh: Nypost

Melissa Schmidt (34 tuổi) sống ở Long Island, Mỹ là người đầu tiên làm việc tại nhà tang lễ với tư cách là chuyên gia thẩm mỹ tử thi, sau đó trở thành giám đốc nhà tang lễ. Nhìn ở thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng cô đã từng sợ hãi, ám ảnh về cái chết.

Cô chia sẻ rằng, khi là một cô bé, cái chết từng khiến cô cảm thấy tê liệt vì sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến cái chết cũng khiến tầm nhìn của cô trở nên hẹp lại, cơ thể đông cứng.

Tuy nhiên, cái chết của người hàng xóm bị tàu hỏa đâm đã tác động sâu sắc đến cô. Sau sự kiện đau buồn ấy, cô dường như bị đánh động và muốn tham gia vào công việc liên quan đến những người đã khuất mà trước đó cô chưa từng nghĩ tới

"Khi tôi tham gia tang lễ của người hàng xóm, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ và mạnh mẽ rằng mình muốn làm công việc này", cô chia sẻ.

Sau này, cô quyết định đi học. Cô được học về lịch sử tang lễ, giải phẫu, cũng như các kỹ thuật ướp xác. Dù trước đây cô luôn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết nhưng giờ đây, Schmidt lại cảm thấy nghiên cứu về cái chết rất "hấp dẫn" và "lôi cuốn".

"Cái chết ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. Nó đáng sợ nhưng cũng đầy hấp dẫn. Nó khiến tôi cảm thấy muốn tìm hiểu thêm và đối mặt với nỗi sợ của mình", cô nói.

Từ nỗi sợ hãi về cái chết, cô gái trưởng thành hơn về mặt tinh thần, quyết tâm theo đuổi công việc ở nhà tang lễ. Ảnh: Nypost

Từ nỗi sợ hãi về cái chết, cô gái trưởng thành hơn về mặt tinh thần, quyết tâm theo đuổi công việc ở nhà tang lễ. Ảnh: Nypost

Melissa đảm nhận nhiều công việc, từ chuẩn bị thi thể sạch sẽ đến việc đóng quan tài. Tuy nhiên, công việc mà cô đặc biệt yêu thích là chăm sóc về mặt thẩm mỹ cho người quá cố.

Cô trang điểm cho các tử thi, giúp ngoại hình của họ trông giống như khi còn sống. Cô thường chuẩn bị một lớp nền dày hơn khi trang điểm phần mặt. Những vết bầm tím của người đã khuất rất khó che phủ. Son môi cũng tô đậm hơn.

Cô tâm sự: "Đó là sở trường của tôi. Có thể giúp đỡ và chăm sóc người quá cố, đặc biệt là trong những khoảnh khắc cuối cùng của họ là một vinh dự lớn".

Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh lớn, nhất là về mặt cảm xúc. Đó là một gánh nặng tâm lý không hề dễ chịu do phải thường xuyên đối diện với trạng thái đau buồn từ các gia đình của người quá cố.

Kể từ khi bắt đầu công việc vào năm 2012, Melissa nhận thấy rằng ngày càng nhiều phụ nữ gia nhập ngành này.

"Khi tôi tốt nghiệp, ngành này vẫn chủ yếu là do nam giới điều hành. Nhưng hiện nay, các trường đào tạo tang lễ có rất nhiều phụ nữ. Điều này thật sự là một bước tiến lớn", cô cho biết.

Trải qua nhiều năm làm việc trong ngành, cuối cùng, Melissa đã vượt qua được nỗi sợ hãi, ám ảnh về cái chết. Công việc không chỉ giúp cô thay đổi cách nhìn về cái chết mà còn giúp cô học được nhiều bài học về cuộc sống.

Cô hiểu thêm rằng cuộc sống là một hành trình và cái chết là điều không thể tránh khỏi. "Cái chết không phải là kết thúc mà là một phần của cuộc sống. Nó giúp chúng ta trân trọng hơn những gì mình có trong cuộc sống hiện tại", cô nói.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-luyen-tinh-than-thep-lam-viec-tai-nha-tang-le-tu-tay-trang-diem-tu-thi-2378373.html