Cô gái Mỹ cố làm nốt bài thi dù đang chuyển dạ

Brianna Hill (Mỹ) đau đẻ trong lúc đang làm dở bài kiểm tra lấy chứng chỉ hành nghề luật. Khi con trai chào đời thành công, người mẹ tiếp tục dự thi từ xa vào ngày hôm sau.

Brianna Hill (28 tuổi), người vừa tốt nghiệp trường Luật thuộc Đại học Loyola (Chicago, Mỹ), vẫn cố hoàn thành bài kiểm tra dù biết mình đang chuyển dạ, theo CNN.

Trước đó, cô gái đến từ bang Illinois xác định trước sẽ trải qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật trong lúc đang mang thai. Tuy nhiên, Hill chưa từng nghĩ đứa trẻ sẽ chào đời vào lúc cô đang ở phòng thi.

“Dự tính ban đầu, tôi sẽ ở tuần thứ 28 của thai kỳ khi đi thi. Do đại dịch, lịch thi bị lùi lại sang tháng 10 và thi theo hình thức online. Khi đó, tôi đã ở tuần cuối, chuẩn bị sinh. Tôi nói đùa rằng mình sẽ làm bài kiểm tra trên giường bệnh. Điều đó đã thành sự thực", cô kể lại.

 Brianna Hill (28 tuổi) nhận ra mình sắp sinh khi cô đang làm bài thi chứng chỉ hành nghề luật. Ảnh: CNN.

Brianna Hill (28 tuổi) nhận ra mình sắp sinh khi cô đang làm bài thi chứng chỉ hành nghề luật. Ảnh: CNN.

Bài thi Hill phải trải qua bao gồm 4 phần, mỗi phần kéo dài 90 phút và diễn ra trong vòng 2 ngày. Tất cả ứng viên phải ngồi trước máy tính trong suốt thời gian làm bài để đảm bảo không ai gian lận.

“Trong 30 phút làm phần thi đầu tiên, tôi bắt đầu cảm nhận những cơn co thắt và thực sự hy vọng nước ối không vỡ ra, nhưng tôi không thể đi ra khỏi ngoài nơi camera giám sát. Hết giờ, khi đứng dậy, tôi mới nhận ra mình sắp sinh”, Hill cho biết.

Ngay cả khi sắp chuyển dạ, người mẹ vẫn cố hoàn thành nốt bài thi dang dở.

“Tôi nghỉ ngơi, tự lau chùi, gọi điện cho chồng và mẹ tôi. Sau đó, tôi ngồi xuống làm tiếp phần hai vì nữ hộ sinh nói rằng tôi vẫn còn thời gian trước khi phải đến bệnh viện”.

Làm bài xong, Hill mới nhập viện vào cuối chiều. Con trai của cô chào đời vào tối muộn cùng ngày. Cậu bé được đặt tên là Cassius Phillip Andrew.

Vừa sinh con tối hôm trước, người mẹ đã tiếp tục hoàn thành nốt bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Ảnh: ABC News.

Vừa sinh con tối hôm trước, người mẹ đã tiếp tục hoàn thành nốt bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Ảnh: ABC News.

“Tôi muốn thực hiện nốt ngày thi còn lại và chồng tôi đã nhờ cậy bệnh viện giúp đỡ”, Hill nói.

Ngày hôm sau, phía bệnh viện đã cung cấp cho người mẹ một phòng trống để cô làm nốt bài kiểm ra. Trong giờ giải lao giữa 2 phần thi, Hill tranh thủ chăm sóc người con mới sinh.

"Tôi rất cảm ơn những người nhiệt tình hỗ trợ xung quanh tôi. Các nữ hộ sinh và y tá không chỉ giúp tôi trở thành một người mẹ mà còn góp phần làm tôi tiến gần hơn đến sự nghiệp làm luật sư. Chồng tôi và cả bạn học đã động viên rất nhiều để tôi làm xong bài ngay cả trong điều kiện kém lý tưởng", Hill dành lời cám ơn đến người thân.

Chưa nhận được kết quả kỳ thi chứng chỉ hành nghề luật, song Hill vẫn đang tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và cho biết cô đã có sẵn vị trí công việc.

Tháng 1 năm sau, Hill sẽ bắt đầu làm việc với tư cách là trợ giúp pháp lý về trợ cấp nhà ở cho nhóm người có thu nhập thấp tại Chicago.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-my-co-lam-not-bai-thi-du-dang-chuyen-da-post1140674.html