Cô gái sống trong căn nhà tôn chật chội có nhiều 'người mẹ' không cùng huyết thống

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại mang khiếm khuyết trên cơ thể, hành trình đến trường của em Bùi Thị Thúy Tiên chưa bao giờ là dễ dàng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, em Bùi Thị Thúy Tiên (học sinh lớp 12C1 Trường THPT Tháp Chàm, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) sinh ra trong một gia đình không may mắn, sớm phải chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ.

Nỗi đau ấy càng nhân lên khi người mẹ của em lại mang những khiếm khuyết trên cơ thể khiến việc đi lại, giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn. Ngay trong những góc tối nhất của số phận, Tiên đã may mắn gặp được các mẹ đỡ đầu dang rộng vòng tay hỗ trợ.

Ngôi nhà nhỏ của mẹ con Tiên. Ảnh: Bộ Công an.

Ngôi nhà nhỏ của mẹ con Tiên. Ảnh: Bộ Công an.

Giữa trưa tháng 5 nắng rát, trong một gian nhà tạm lợp tôn chật chội và nóng nực, cô gái ấy miệt mài giải từng đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời - kỳ thi THPT Quốc gia 2026.

Trên hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, Tiên chưa bao giờ phải đơn độc. Suốt từ năm lớp 6 cho đến tận hôm nay, bên cạnh em luôn có bóng dáng của những người mẹ thứ hai - các cán bộ Hội Phụ nữ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chứng kiến hoàn cảnh của Thúy Tiên, Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã quyết định nhận đỡ đầu và bền bỉ đồng hành cùng em suốt từ những năm học cấp hai cho đến tận bây giờ.

Không chỉ gói gọn ở việc hỗ trợ về mặt vật chất, các nữ chiến sĩ thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, an ủi tinh thần, tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua những khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ động viên em Tiên (áo trắng) trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026. Ảnh: Bộ Công an.

Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ động viên em Tiên (áo trắng) trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026. Ảnh: Bộ Công an.

Hành trình làm mẹ đỡ đầu của những nữ chiến sĩ Kỹ thuật nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Tiên, mà còn được tiếp nối với 8 hoàn cảnh khác.

Mỗi đứa trẻ một số phận, một nỗi đau riêng, nhưng khi về dưới vòng tay của các cán bộ phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, tất cả đều được đón nhận bằng một tình yêu thương trọn vẹn, những vết xước trong tâm hồn và kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể đều chữa lành mỗi ngày. Để mỗi ngày qua đi, những mầm xanh hy vọng lại kiêu hãnh vươn lên.

Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đến thăm gia đình em Hải Đăng ở phường Đông Hải. Ảnh: Bộ Công an.

Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đến thăm gia đình em Hải Đăng ở phường Đông Hải. Ảnh: Bộ Công an.

Tình yêu thương được gieo mầm từ vòng tay của những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an nhân dân sẽ còn mãi.

Hành trình ấy không có hạn kỳ, bởi nó được xây đắp bằng sự kiên trì, bằng những hy sinh thầm lặng và cả những nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày.

Những người phụ nữ ấy đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường - câu chuyện về lòng nhân ái, nơi mà tình mẫu tử đã vượt qua mọi giới hạn của nhiệm vụ để chạm đến tầng sâu nhất của sự thấu cảm.

Chính sách đỡ đầu hoàn cảnh khó khăn của lực lượng Công an cơ sở (công an xã, phường, thị trấn) là các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội mang tính tự nguyện, nhân văn, tiêu biểu như phong trào "Mẹ đỡ đầu", "Em nuôi của Đoàn", hay mô hình "Dân vận khéo". Các chương trình này chủ yếu được triển khai linh hoạt dựa trên sự đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ và nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ trực tiếp người dân, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách hoặc người neo đơn trên địa bàn.

Để nhận được sự hỗ trợ cụ thể hoặc đề xuất một trường hợp cần giúp đỡ tại địa phương, bạn có thể đến trực tiếp Trụ sở Công an xã/phường hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú. Hoặc gặp gỡ các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên tại địa phương, vì đây là các tổ chức chủ chốt phối hợp cùng công an thực hiện chương trình.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-gai-song-trong-can-nha-ton-chat-choi-co-nhieu-nguoi-me-khong-cung-huyet-thong-41425.html