Cô gái Tày chinh phục sân khấu nghệ thuật châu Á
Bằng giọng hát giàu nội lực, sự khổ luyện và bản lĩnh của tuổi trẻ, cô gái dân tộc Tày Ma Trúc An, quê xóm Tân Thành, xã Canh Tân (Cao Bằng), vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia để giành Cúp Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival - AAF) 2026 diễn ra ở Singapore. Phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy là hành trình của một cô gái miền núi không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình.
Từ bản làng Cao Bằng đến sân khấu quốc tế
Đầu tháng 7/2026, Liên hoan Nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival - AAF) diễn ra tại Singapore, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, học sinh, sinh viên yêu nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là sân chơi thường niên uy tín, nơi các tài năng trẻ không chỉ tranh tài mà còn giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh trên sân khấu quốc tế.
Giữa hàng trăm gương mặt trẻ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, Ma Trúc An, cô gái dân tộc Tày đến từ vùng núi Cao Bằng, đã để lại dấu ấn đặc biệt khi xuất sắc giành huy chương Bạc ở nội dung thanh nhạc cổ điển.

Trúc An trong phần thi của mình.
Lựa chọn ca khúc kinh điển của nước Ý “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi), Trúc An trình diễn theo phong cách thanh nhạc cổ điển trên nền nhạc thính phòng. Đây là tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao, khả năng xử lý tinh tế cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng. Ít ai biết rằng, phía sau phần trình diễn đầy tự tin ấy là những phút giây hồi hộp của cô gái lần đầu bước ra một đấu trường nghệ thuật tầm cỡ châu lục: “Tham gia một sân chơi nghệ thuật lớn luôn là ước mơ của bất kỳ ai đam mê ánh đèn sân khấu và em cũng không ngoại lệ. Nhưng cảm giác được đứng trên sân khấu hoành tráng của Asia Arts Festival tại Singapore vượt xa mọi sự tưởng tượng của em", Trúc An nhớ lại.
Khi chứng kiến sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế cùng hàng trăm thí sinh luyện tập chuyên nghiệp, em không tránh khỏi những phút giây lo lắng. Thế nhưng, khi ánh đèn sân khấu bật sáng và những giai điệu đầu tiên vang lên, mọi áp lực dường như tan biến: “Em không còn nghĩ về điểm số, mà chỉ muốn cháy hết mình để cống hiến một tiết mục trọn vẹn nhất, mang niềm tự hào của mình hòa vào dòng chảy nghệ thuật châu Á”, Trúc An chia sẻ thêm.
Thành quả của sự khổ luyện
Đồng hành cùng Trúc An trong hành trình theo đuổi nghệ thuật là TS, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo nữ giảng viên, những ngày đầu đến lớp, Trúc An sở hữu chất giọng còn nhiều bản năng, âm lượng nhỏ, kỹ thuật lấy hơi chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, điều khiến cô ấn tượng không phải là năng khiếu, mà là tinh thần học tập nghiêm túc và ý chí của học trò.

TS, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga và cô học trò Mã Trúc An tại cuộc thi.
Bằng kinh nghiệm đào tạo cùng phương pháp giảng dạy bài bản, TS, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga từng bước giúp Trúc An phát huy thế mạnh, hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc, nâng cao khả năng xử lý tác phẩm và xây dựng bản lĩnh biểu diễn: “Tôi luôn nói với các học trò rằng tài năng chỉ là điều kiện ban đầu, còn thành công lâu dài được quyết định bởi sự khổ luyện và tính kỷ luật mỗi ngày. Trúc An là một trong những học sinh hội tụ được cả hai yếu tố ấy”, TS, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga nhận xét.
Chị cũng chia sẻ mình có một cơ duyên đặc biệt với Cao Bằng. Trước đây, nữ nghệ sĩ từng thực hiện MV Tiếng hát giữa rừng Pác Pó với nhiều cảnh quay tại địa phương. Chính tình cảm dành cho mảnh đất này đã đưa chị đến cuộc gặp gỡ với Trúc An và đồng hành cùng em trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Khoảnh khắc được xướng tên, cô gái Tày đứng lặng vì quá vui mừng và xúc động. Bước lên sân khấu nhận chiếc Cúp Bạc, Trúc An cảm nhận rõ thành quả của nhiều tháng ngày miệt mài tập luyện.

Vượt qua hàng trăm thí sinh, cô gái Tày Trúc An giành Cúp Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á.
Khi vừa bước ra khỏi hội trường, TS, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Nga và TS, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Minh Trang đang đứng chờ bên ngoài với nụ cười rạng rỡ, hai người thầy chạy đến ôm chầm lấy học trò, gửi lời chúc mừng và động viên: “Được các cô ôm chúc mừng, được những người thầy, những nghệ sĩ lớn ghi nhận ngay trên đất nước bạn khiến em vô cùng xúc động. Em hiểu rằng chiếc cúp này không chỉ là nỗ lực của riêng mình, mà còn là thành quả của sự đồng hành, truyền lửa và dìu dắt của các cô.” Đây cũng là khoảnh khắc Trúc An khẳng định sẽ mãi ghi nhớ như một dấu mốc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Khi tài năng được chắp cánh
Trước khi được biết đến với thành tích tại sân chơi nghệ thuật quốc tế, Trúc An từng là gương mặt năng động trong nhiều hoạt động học tập và phong trào. Nhiều năm liền, em giữ cương vị Liên đội trưởng Trường THCS Đức Thông; tham gia cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi; góp mặt tại Diễn đàn Trẻ em do ChildFund tổ chức tại Thạch An; giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc của Trường THPT Thạch An; tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thạch An lần thứ XXII và tích cực tham gia các sự kiện văn hóa lớn tại địa phương. Những trải nghiệm ấy góp phần rèn luyện cho cô gái Tày sự tự tin, khả năng giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Chiếc Cúp Bạc tại Asia Arts Festival là một cột mốc đáng nhớ đối với Trúc An, nhưng có lẽ điều giá trị hơn là em đã có cơ hội bước ra sân khấu quốc tế để thử sức, học hỏi và trưởng thành. Từ bản làng vùng cao, cô gái Tày từng bước viết tiếp ước mơ bằng tiếng hát, sự khổ luyện và niềm tin rằng tài năng khi được nuôi dưỡng, luôn có cơ hội vươn xa.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/co-gai-tay-chinh-phuc-san-khau-nghe-thuat-chau-a-3190649.html











