Cô gái tìm được mẹ sau 3 tháng ròng lưu lạc từ TP.HCM xuống Bình Phước
Sau hơn ba tháng tìm kiếm khắp nơi từ TP.HCM đến các tỉnh lân cận, chị Nguyễn Thị Hương đã tìm được người mẹ mất liên lạc đang ở trong một trung tâm bảo trợ xã hội tại Bình Phước.
Ngày 18-6, chị Nguyễn Thị Hương (quê Quảng Bình), xúc động cho biết sau khi thông tin tìm mẹ được đăng tải trên báo chí, chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, cho biết mẹ của chị đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
“Ban đầu em rất nghi ngờ vì từng bị người khác lừa trước đó. Nhưng sau đó họ gửi hình ảnh mẹ qua mạng xã hội. Nhìn thấy mẹ dù gầy hơn, đen hơn nhưng em nhận ra ngay. Em mừng đến khóc”- chị Hương nói.

Sau 3 tháng tìm kiếm, chị Hương đã tìm được người mẹ đi lạc
Hương hiện vẫn đang phụ bán tại một quán cơm chay trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, TP.HCM).
Theo chị Hương, người mẹ thường xuyên có biểu hiện rối loạn tâm lý, lúc tỉnh lúc mê, hai mẹ con vẫn luôn bên nhau, cùng thuê trọ mưu sinh ở nhiều nơi.
Đầu tháng 3-2025, Hương được một người anh cùng quê mời vào phụ quán cơm chay tại TP.HCM. Ngày 11-3, Hương đưa mẹ vào thành phố nhưng chỉ một ngày sau người mẹ mất liên lạc.
Chị đã trình báo vụ việc đến Công an phường Tây Thạnh và sau đó phát tờ rơi, đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, lặn lội đến nhiều tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh... để tìm mẹ.
Công an phường Tây Thạnh đã thông báo gửi các đơn vị công an thuộc TP.HCM để hỗ trợ truy tìm.
“Mẹ em không quen biết ai ở Sài Gòn, lại hay quên, em sợ mẹ lang thang không ai giúp, nhất là những hôm mưa lớn. Giờ em mừng quá...”- Hương chia sẻ.
Hiện Hương đang liên hệ Trung tâm bảo trợ xã hội để làm các thủ tục đón người mẹ về sống chung.