Cô gái trẻ tử vong trong phòng trọ sau tiếng la hét lúc nửa đêm

Nửa đêm, người dân nghe tiếng la hét trong dãy trọ nên đến kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ đang nằm gục dưới nền phòng trọ với vết thương trên bụng.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ một cô gái tử vong do có vết thương ở bụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h25 ngày 26/10, mọi người nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ trên đường xóm Nhang (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Sau đó, người dân thấy Tống Thị Mỹ L (SN 2004, quê Sóc Trăng) chạy ra cổng khu trọ, vừa khóc vừa la hét.

Khi mọi người chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện chị Trần Thảo L (SN 2003, cùng quê Sóc Trăng) đang nằm gục dưới nền phòng trọ với vết thương ở bụng. Trần Thảo L được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong.

Nhân được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Tống Thị Mỹ L về trụ sở để lấy lời khai.

Bước đầu, Tống Thị Mỹ L khai trước khi xảy ra vụ việc hai người có xảy ra cãi nhau. Vụ việc đang được công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/co-gai-tre-tu-vong-trong-phong-tro-sau-tieng-la-het-luc-nua-dem-357986.html