Cô gái trẻ với đồ án tốt nghiệp tranh minh họa tái hiện tuổi thơ

Tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa, trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, Võ Ngọc Minh Anh (sinh năm 1996) hiện đang theo đuổi công việc Graphic Design. Các tác phẩm tranh minh họa của cô đã tạo ra nhiều dấu ấn, chủ yếu hướng về đề tài thiếu nhi, với những hình vẽ ngộ nghĩnh, màu sắc hài hòa và khung cảnh mộng mơ.

Gần đây Võ Ngọc Minh Anh được cộng đồng mạng biết đến nhiều nhờ đồ án tốt nghiệp vẽ minh họa truyện tranh dành cho trẻ em mang tên Trên đồi, mở mắt và mơ, đồ án được lấy ý tưởng từ một tác phẩm văn học cùng tên của tác giả Văn Thành Lê.

Dành trọn tâm huyết cho dòng sách thiếu nhi

Khi chọn ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp của mình, Minh Anh đã thử tham khảo qua nhiều dòng sách ở nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau. Vốn yêu thích vẽ hình ảnh trẻ em, động thực vật đã lâu nên khi lướt đến các các phẩm thuộc dòng sách dành cho thiếu nhi, cô đặc biệt bị thu hút bởi câu chuyện cũng như tinh thần mà chúng mang lại. “Cầm trên tay Trên đồi, mở mắt và mơ khiến mình cảm nhận một phần tuổi thơ ùa về nên mình chọn ngay và luôn”, Minh Anh nói.

Sản phẩm trong trong đồ án tốt nghiệp của Minh Anh.

Minh Anh cho biết, cô thích nhiều chi tiết trong truyện, đa số nằm ở những đoạn hội thoại ngắn của hội bạn, cách người mẹ hỏi, lo lắng cho con cái, hay chuyện của ông bà. Với cô, chi tiết cô thích nhất có lẽ là phần "Đi bộ một vòng Trái Đất", chi tiết lúc cậu bé Thành còn nhỏ xíu được bà gánh một bên gánh đi bộ từ nhà ra chợ. “Hình ảnh người bà chịu thương, chịu khó hiện lên cùng với tình yêu của bà đối với Thành. Bà không quên nhắc Thành rằng tuổi thơ của ba hay cô Lâm cũng đều lớn lên từ những gánh rau củ tôm cá thu hoạch nơi vườn nhà, cảm giác thân thương, quen thuộc gợi cho mình nhiều cảm xúc”, cô chia sẻ.

Được biết, sở thích cá nhân và phong cách Minh Anh theo đuổi cũng là những yếu tố để cô quyết định chọn Trên đồi, mở mắt và mơ làm đồ án tốt nghiệp. “Từ lúc bắt đầu học bản thân mình rất thích style vẽ kiểu dễ thương, đáng yêu, tinh nghịch, hoặc nhẹ nhàng, trầm lắng, tông màu “thanh xuân” nên đây là lí do mình chọn dòng sách thiếu nhi tại thời điểm đó, và thậm chí là cho đến bây giờ. Mình đã từng thử các style khác bằng cách teamwork với nhiều bạn thuộc nhiều phong cách nhưng không hợp”, Minh Anh nói.

Những bức hình ngộ nghĩnh do Minh Anh vẽ.

Tái hiện tuổi thơ bằng hình vẽ minh họa

Theo Minh Anh, cô không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện đồ án. Khó nhất vẫn là phần lên ý tưởng và phối màu tốn khá nhiều thời gian và chất xám, có nhiều ý tưởng được lên nhưng vẫn bị cô bỏ đi và vẽ lại nhiều lần. “Mình đa số đều dựa kĩ vào các chi tiết, tình huống trong truyện, cộng thêm hình dung tuổi thơ của mình, quan sát, tham khảo thêm các hình ảnh tuổi thơ của các em, bối cảnh làng quê Việt Nam để tạo cảm hứng hoàn thành đồ án này”, Minh Anh cho biết.

Để cho ra tác phẩm hoàn thiện, Minh Anh cần tỉ mỉ, chỉn chu từ khâu dựng nét, sửa nét, bố cục, tạo hình nhân vật sao cho sát nhất có thể với lời văn miêu tả của tác giả. Ngoài ra, cô cũng kỹ lượng chu ở khâu lên màu, điều chỉnh sắc độ, dàn trang, layout cho đến khi in ấn.

Minh Anh thích style vẽ kiểu dễ thương, đáng yêu, tinh nghịch, hoặc nhẹ nhàng, trầm lắng, tông màu “thanh xuân”.

Chia sẻ về “bí quyết” khiến màu sắc trong tranh luôn rực rỡ nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa, nhẹ nhàng nhằm tạo ra khung cảnh mộng mơ, Minh Anh cho biết: “Việc cân nhắc màu sắc hơi khó. Trước đó, mình từng là giáo viên dạy luyện thi màu, cùng với sự am hiểu phối màu nên có thể khắc phục được phần nào. Thật ra, màu hay nét vẽ thì mỗi người sẽ có chất riêng, vì mình muốn vẽ cho thiếu nhi nhưng mong người lớn cũng có thể cảm nhận được từ góc nhìn của họ để hiểu trẻ hơn nên mình cố gắng phối màu không quá tươi, vẫn đa sắc nhưng pha chút trầm nhẹ”.

Minh Anh cho biết thêm: “Mình tâm đắc nhất là cảnh chính Trên đồi, mở mắt và mơ vì nó tái hiện tuổi thơ, kỷ niệm chơi đùa trên những bãi cỏ xanh rì, gió thối mát rượi và quan trọng là được cùng nhau nghe về những ước mơ tương lai dù không biết có thành thật hay không”.

Những sản phẩm do Minh Anh vẽ.

Đồ án của Minh Anh giúp cô đạt được nhiều lời khen ngợi và thành tích tốt nghiệp cao. Đặc biệt, cơ duyên đến khi đầu năm 2021 cô nhận được tin cuốn Trên đồi, mở mắt và mơ tái bản và chọn hình minh họa từ đồ án của mình. Bên cạnh đó, Minh Anh cũng đã thực hiện các tác phẩm khác như Bên suối bịt tai nghe gió, Mùa tiểu học cuối cùng (sắp ra mắt), Trưởng hội bà tám và tác phẩm Mưa miền đất mặn cũng là tác phẩm gợi nhắc về thời trẻ thơ của tác giả Văn Thành Lê. Minh Anh chia sẻ: “Sắp tới, mình vẫn hướng tới dòng sách thiếu nhi, vẫn sẽ nhận các dự án liên quan đến trẻ em, vẽ với các góc nhìn khác đa dạng hơn và sẽ thử sức thêm với dòng sách khác”.

Trà My

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-tre-voi-do-an-tot-nghiep-tranh-minh-hoa-tai-hien-tuoi-tho-post1343806.tpo