Cô gái 'vẽ đời mình bằng chân' được tuyển dụng làm giáo viên

Vừa qua, tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra lễ trao quyết định tuyển dụng cô Lê Thị Thắm (SN 1998, trú xã Đông Thịnh) vào làm giáo viên trường này. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao quyết định cho cô.

Lê Thị Thắm sinh ra không được may mắn. Khi mới chào đời, cô chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Với nghị lực phi thường, Thắm đã vươn lên, đi học và tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hồng Đức. Trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp, Thắm đã mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong vùng.

Vừa qua, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Thắm là một trong những cá nhân điển hình được tuyên dương.

Tại lễ tuyên dương, khi phát biểu cảm tưởng của mình, Thắm ước mơ được làm cô giáo. Trước nguyện vọng thiết tha và chính đánh của cô, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyển dụng đặc cách và bố trí công tác cho Lê Thị Thắm ngay trong năm học mới 2023 - 2024.

Lãnh đạo các cấp chúc mừng Lê Thị Thắm

Lãnh đạo các cấp chúc mừng Lê Thị Thắm

Nhận quyết định tuyển dụng làm giáo viên, Lê Thị Thắm xúc động: "Tôi cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Tôi hứa sẽ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn, lấy khó khăn làm động lực để vươn lên".

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Lê Thị Thắm, bởi chính cô đã lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Giữa bộn bề công việc và cuộc sống, tấm gương về sự nỗ lực vươn lên của cô thật cao cả và khiến mọi người phải noi theo.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-gai-ve-doi-minh-bang-chan-duoc-tuyen-dung-lam-giao-vien-post699423.html