Cô gái xinh đẹp ở Bắc Ninh 'gây bão' với video đấu vật trong lễ hội đầu năm
Bước ra khỏi sàn đấu, nhan sắc đời thường của nữ đô vật ở Bắc Ninh khiến nhiều người bất ngờ.
Đoạn video ghi lại màn đấu vật giữa một nam và một nữ trong lễ hội đầu xuân ở Bắc Ninh, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng vài ngày nay.
Trong video, nữ đô vật thi đấu rất nhiệt tình. Với sự chuyên nghiệp và những “miếng đòn” đầy kinh nghiệm, nữ đô vật tỏ ra không hề lép vế trước đối thủ nam giới.
Màn thi đấu càng trở nên sôi động hơn nhờ những tiếng hò reo, cổ vũ rầm rộ của các cổ động viên có mặt trên sân.
Video thu hút 4,1 triệu lượt xem trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội.
Theo tìm hiểu, cô gái “gây sốt” trong màn đấu vật là Nguyễn Anh Thơ (SN 2002, quê Bắc Ninh). Cô hiện là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.
Trao đổi với PV VietNamNet, Anh Thơ cho hay, đoạn video được quay khi cô tham gia một lễ hội đầu xuân ở Tiên Du, Bắc Ninh vào mùng 8 Tết. Cô rất bất ngờ khi màn đấu vật thu hút sự quan tâm lớn như vậy từ cộng đồng mạng.
“Mình cũng đọc được một vài bình luận trái chiều về việc nam, nữ đấu vật với nhau, nhưng từ lâu mình đã biết mạng xã hội là con dao hai lưỡi nên không mấy bận tâm”.
Năm 2015, khi 13 tuổi, Anh Thơ bén duyên với bộ môn đấu vật. Cô được lựa chọn luyện tập chuyên nghiệp tại Trung tâm Thể dục thể thao quân đội.
Tuy nhiên, năm 2018, cô chuyển sang theo đuổi bộ môn bóng chuyền, luyện tập tại Trung tâm Đào tạo bóng chuyền Kinh Bắc (Bắc Ninh).
“Mình yêu thích bóng chuyền và cảm thấy bản thân phù hợp với bộ môn này hơn là đấu vật. Tuy vậy, mỗi dịp đầu xuân, mình vẫn nhận lời tham gia đấu vật tại các hội làng ở Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận.
Mình rất vui khi mỗi lần tham gia hội xuân đều nhận được sự yêu quý của mọi người”, Thơ chia sẻ.
Để trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và có cơ hội ra sân thi đấu cùng các đồng đội, cô phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực, sức bền, luyện tập chuyên môn rất nghiêm khắc, kỹ lưỡng.
“Việc rèn luyện rất vất vả, đòi hỏi các kỹ năng phản xạ, quan sát và lực đập bóng. Một ngày tập của mình được chia thành 3 ca, ca đầu từ 5-6h, ca thứ hai từ 8-11h, ca thứ ba từ 14h30-17h30”, Anh Thơ kể.
Bóng chuyền từ lâu đã trở thành đam mê và thói quen của Anh Thơ. Dù luyện tập, thi đấu vất vả, cô vẫn tìm thấy niềm vui, sự thú vị ở bộ môn thể thao này.
Điều khiến nữ vận động viên vui nhất là câu lạc bộ của mình được nhiều người biết đến, bản thân cũng nhận được lời khen và lời động viên, khích lệ từ mọi người.
“Bóng chuyền là bộ môn tập thể, cái khó là dễ gây lộn xộn khi mọi người không hiểu ý nhau, còn cái thú vị là nó cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết”, Thơ chia sẻ.
Thơ là thành viên duy nhất trong gia đình theo nghiệp thể thao. Bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Cô được bố mẹ dặn dò kỹ lưỡng về việc chăm chỉ luyện tập, giữ sức khỏe và cố gắng không bị chấn thương.
Anh Thơ tự nhận, ngoài đời cô là một cô gái trầm tính, ít nói, hướng nội. Như bao cô gái khác, khi rời sân tập, Anh Thơ cũng thích chăm chút, làm điệu cho bản thân.