Cố gắng tiếp cận để 'sống ảo' cùng cá mập, người phụ nữ bị cắn cụt cả 2 bàn tay

Ngày 7/2 vừa qua, một vụ tấn công đầy ám ảnh đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Turks và Caicos, Caribe, khi một nữ du khách người Canada, 55 tuổi, bất ngờ bị cá mập tấn công ngay khi cố gắng tiếp cận và chụp ảnh với loài động vật biển nguy hiểm này.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nữ du khách này khi đang nghỉ dưỡng tại quần đảo Turks và Caicos đã quyết định lội xuống vùng nước nông, chỉ cách bờ vài mét, với mục đích tiếp cận cá mập để chụp ảnh. Được biết, cô đã không biết rằng hành động này có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường, cá mập chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa hoặc có sự xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, và trong trường hợp này, có thể con cá mập đã cảm thấy nguy hiểm từ người phụ nữ đang lại gần.

Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình cô đã lập tức có mặt và chồng cô đã dũng cảm lao vào để chống trả lại con cá mập, ngăn không cho nó tấn công thêm lần nữa. Tuy nhiên, dù đã có sự can thiệp kịp thời, người phụ nữ đã bị cá mập cắn vào tay, và một trong những vết thương nghiêm trọng đã dẫn đến việc cắt cụt hoàn toàn một bàn tay, trong khi tay còn lại cũng bị cắt cụt đến tận cẳng tay.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, mặc dù con cá mập dài khoảng 1,8 mét đã rời đi, nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục đối mặt với nguy hiểm. Các du khách xung quanh nhanh chóng ứng cứu, hỗ trợ gia đình đưa cô trở lại bờ. Tại bãi biển, những người cứu hộ đã sử dụng vải để cầm máu cho cô, trong khi tình trạng của nạn nhân vô cùng nghiêm trọng. Một trong những nhân chứng kể lại: "Tôi đã ở đó 40 phút, và mùi hôi từ vết thương vẫn còn nồng nặc trong không khí."

Chồng của người phụ nữ, không sợ hãi trước sự nguy hiểm của con cá mập, đã tiếp tục nỗ lực ngăn con vật quay lại khi thấy nó bơi gần bờ thêm lần nữa. Trong khi đó, người phụ nữ dù bị thương nặng vẫn có thể đi bộ trở lại bờ, cho thấy sự kiên cường trong hoàn cảnh khủng khiếp. May mắn thay, dù vết thương khá nghiêm trọng, cô vẫn giữ được đôi chân lành lặn, không bị thương nặng hơn.

Sau khi nạn nhân được đưa vào bờ, cô nhanh chóng được chuyển tới Trung tâm y tế Cheshire Hall để điều trị vết thương. Tại đây, các bác sĩ đã phải thực hiện các biện pháp cấp cứu và cắt cụt hai bàn tay của cô do vết thương quá nghiêm trọng. Cảnh sát và các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời đưa ra cảnh báo cho du khách và người dân về sự nguy hiểm khi tiếp cận các loài động vật hoang dã, đặc biệt là cá mập, trong môi trường tự nhiên.

Các quan chức môi trường cũng cảnh báo rằng du khách nên tránh xa khu vực biển nơi xảy ra sự việc cho đến khi có thông báo an toàn. Vụ việc này đã dấy lên một loạt các câu hỏi về mức độ an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, như bơi với cá mập, vốn rất phổ biến trong những khu du lịch biển nổi tiếng.

Ngọc Bảo (Theo Daily Mail)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-gang-tiep-can-de-song-ao-cung-ca-map-nguoi-phu-nu-bi-can-cut-ca-2-ban-tay-10702.html