Cô giáo bị giết trước mặt cha mình vì từ chối lời cầu hôn

Một nữ giáo viên 40 tuổi tại Pakistan được cho là đã bị bắn chết ngay trước mặt cha mình sau khi cô từ chối lời cầu hôn, ARY News đưa tin.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Jangdara Totalai của Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi nghi phạm nổ súng vào giáo viên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra, theo báo cáo của ARY News.

Theo cha của nạn nhân, nghi phạm trước đó đã tấn công con gái ông và mặc dù đã báo cáo vụ việc với cảnh sát nhưng không có hành động nào được thực hiện. Điều này xảy ra trong bối cảnh các vụ tội phạm gia tăng trên khắp các vùng khác nhau của Pakistan.

Những sự cố tương tự cũng được báo cáo vào tháng 6. Trong một vụ việc tương tự ở quận Mardan của Khyber Pakhtunkhwa vào ngày 8/6, một nữ giáo viên trường học, đã bị giết vì danh dự. Theo thông tin chi tiết, vụ việc xảy ra ở khu vực Tazagram của quận Mardan, trong đó người phụ nữ 22 tuổi thiệt mạng sau khi bị kéo ra khỏi ô tô. Hơn nữa, theo thông tin của cảnh sát, cô giáo đã bị giết vì danh dự, 9 tháng sau khi cô kết hôn tại tòa án.

Cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra khi bằng chứng từ hiện trường vụ án đã được thu thập. Theo ARY News, thi thể của người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để làm các thủ tục pháp lý y tế. Những kẻ tấn công đã trốn thoát sau vụ giết người và vẫn đang lẩn trốn.

Vào ngày 4/6, hai chị em, những người ký kết hôn nhân tự do, đã bị giết vì 'danh dự'. Theo Công an huyện (DPO), hai chị em đã kết hôn với chàng trai mà mình yêu thương trái với mong muốn của gia đình. Họ được đưa trở lại do quyết định của "Panchayat". Cảnh sát cho biết hai chị em đã bị cha, anh trai và chú của mình sát hại.

Phương Oanh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/co-giao-bi-giet-truoc-mat-cha-minh-vi-tu-choi-loi-cau-hon-post116764.html