Cô giáo dùng tiền lương cưu mang trò nghèo

Cô Hoàng Thị Thái Hòa - Trường THCS xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) dùng tiền lương của mình giúp đỡ nhiều HS khó khăn tới trường...

Đầu năm học, cô Hòa đi thu mua sách cũ về gói lại từng tập để tặng học sinh nghèo.

Đầu năm học, cô Hòa đi thu mua sách cũ về gói lại từng tập để tặng học sinh nghèo.

"Người mẹ hiền” của trẻ em nghèo

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó của huyện Diễn Châu (Nghệ An), cô Hoàng Thị Thái Hòa (SN 1978) sớm thấu hiểu những khó khăn của những trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường. Chính vì vậy, năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Vinh và được phân công về công tác tại Trường THCS xã Quỳnh Bảng, cô Hòa dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Những ngày đầu đi làm, mặc dù mức lương chỉ vỏn vẹn 380.000 đồng/tháng nhưng cô Hòa đều dành 10% để trích lại mua quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm công tác, nữ giáo viên này vẫn giữ thói quen giữ lại 10% tiền lương để làm việc thiện.

Trung bình, mỗi tháng cô Hòa sẽ hỗ trợ tiền để trang trải việc học cho 2 - 3 em học sinh. Cô đặc biệt quan tâm đến học trò mồ côi, luôn vận động đồng nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để các em không lỡ bước đến trường. Đến nay, 4 em học sinh mồ côi được giáo viên này nhận làm “mẹ đỡ đầu”. Nhờ sự kết nối, giúp đỡ của cô, nhiều học sinh được tiếp thêm động lực để cố gắng vươn lên trong học tập.

Một trong số đó phải kể đến là em Hoàng Danh Hồng Lĩnh, học sinh lớp 9B, Trường THCS Quỳnh Bảng. Lĩnh có hoàn cảnh éo le, bố mất năm em tròn 1 tuổi, 10 năm sau mẹ cũng qua đời do ung thư gan. Không còn chỗ dựa, em đành đến ở cùng bà ngoại và cậu, bữa rau bữa cháo qua ngày. Vì không có tiền đi học, Lĩnh từng suy sụp và có ý định bỏ học khi vừa tốt nghiệp tiểu học.

Thương cho hoàn cảnh cậu học trò nghèo, cô giáo Hòa nhận làm “mẹ đỡ đầu” của Lĩnh. Ngoài hỗ trợ học phí hằng năm, Lĩnh được “mẹ Hòa” hết mực yêu thương, quan tâm, lo lắng. Bất cứ vấn đề gì cả về vật chất lẫn tinh thần, hai mẹ con đều tâm sự, sẻ chia và cùng đồng hành.

“Mẹ Hòa là người hiền lành, luôn quan tâm và coi em như người con trong nhà. Mẹ thường dạy em học, dạy điều hay lẽ phải, chia sẻ động viên em mọi lúc mọi nơi. Nhờ mẹ mà em mới có thể tiếp tục đến trường”, em Hồng Lĩnh tâm sự.

Không phụ lòng giúp đỡ của người cô, người mẹ, hơn 4 năm qua Lĩnh luôn là cậu học trò chăm ngoan, năm nào cũng là học sinh giỏi toàn diện. Năm học vừa qua, Lĩnh còn đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện môn sinh học.

 Em Hoàng Danh Hồng Lĩnh bên mẹ nuôi Hoàng Thị Thái Hòa.

Em Hoàng Danh Hồng Lĩnh bên mẹ nuôi Hoàng Thị Thái Hòa.

Tiếp lửa yêu thương

Thấu hiểu sự yêu thương, chia sẻ với học trò nghèo mà cô giáo Hòa giúp đỡ trong những năm qua, không chỉ các đồng nghiệp trong trường mà nhiều thế hệ học trò cũng kết nối để đồng hành cùng nữ giáo viên này.

Cách đây vài năm, một số học trò từng được cô giúp đỡ ra trường và thành đạt trở về thăm, tặng quà. Nhưng cô chỉ đón nhận tình cảm, còn quà đề xuất trò cũ tặng lại các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. “Học trò cũ của tôi đề xuất lập một nhóm thiện nguyện để cùng tôi giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có thêm người cùng đồng hành, tôi an tâm với lời hứa của mình với các em học sinh nghèo hơn”, cô Hòa chia sẻ.

Hằng năm, ngoài giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống hằng ngày, mỗi dịp Tết đến, cô Hòa cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Bảng, Ban Giám hiệu Trường THCS Quỳnh Bảng tổ chức nhiều chương trình thiết thực như: Đêm nhạc Kết nối yêu thương, Kế hoạch nhỏ, Xuân yêu thương… để có kinh phí mua quà tết tặng học sinh, các hoàn cảnh hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nghèo.

Có nhiều hoàn cảnh học sinh phải bỏ học vì điều kiện gia đình khó khăn, cô Hòa cũng động viên, tìm mọi cách giúp các em quay lại trường học. Với cô Hòa, nghề giáo không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh cao cả. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, cô còn quan tâm đến từng học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Cô như một người mẹ hiền, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và động viên các em.

“Mong muốn của tôi bây giờ là có nhiều sức khỏe để dạy các lớp học trò tiếp theo, để các em trưởng thành và quay về cùng với cô giúp đỡ những gia đình, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tiếp thêm động lực cho các em vượt qua, vươn lên học tốt trở thành nhân tố tốt cho xã hội”, cô giáo Hòa tâm sự.

Nhận xét về giáo viên của mình, thầy Hồ Đình Trung - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Bảng cho biết, cô Hòa là một giáo viên có năng lực chuyên môn, trong quá trình giảng dạy cô rất tâm huyết và nhiệt tình. Những lớp mà cô chủ nhiệm chất lượng học tập rất tốt, nhiều hoạt động ngoại khóa chất lượng.

“Cô vừa là một giáo viên chủ nhiệm vừa là một người mẹ nên rất được phụ huynh và học sinh yêu quý, tín nhiệm”, thầy Trung nhận xét và cho rằng cô Hòa không chỉ là một nhà giáo giỏi mà còn là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự tận tụy. Hành động của cô truyền cảm hứng cho rất nhiều người và góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi luôn tâm niệm mình làm ra 10 đồng thì trích 1 đồng ủng hộ. Thấy học sinh gọi mẹ, ban đầu tôi không dám nhận, bởi từ này quá thiêng liêng, sợ không làm tròn nghĩa vụ. Nhưng rồi nhờ tình cảm chân thành đến từ hai phía nên tôi không còn e ngại”, cô Hòa tâm sự về những việc làm của mình.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-dung-tien-luong-cuu-mang-tro-ngheo-post698793.html