Cô giáo lao ra cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán, nguy cơ phải cắt chân

Một cô giáo ở Nghệ An đã không ngần ngại lao ra cứu bé trai 2 tuổi khỏi chiếc xe tải, nhưng chính mình lại bị bánh xe cán nát hai chân.

Nằm bất động trên giường bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền (SN 1994) phải nén chịu những cơn đau dữ dội. Hai chân chị quấn băng kín, trong đó chân phải bị tổn thương nghiêm trọng, hoại tử nặng. Các bác sĩ đang lên phương án phẫu thuật, trong đó có khả năng phải cắt cụt cẳng chân để bảo toàn tính mạng.

Mỗi khi tỉnh táo, người mẹ 32 tuổi lại đau đáu hỏi thăm hai con nhỏ đang ở quê. Bé gái 7 tuổi và bé trai vừa tròn 4 tuổi vẫn ngày ngày ngóng mẹ trong vòng tay ông bà ngoại.

Chị Hiền vốn là chỗ dựa chính của các con, nhưng giờ đây chính chị cũng chưa biết khi nào mới có thể tự đứng dậy và trở về bên các con.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng tổn thương của người bệnh. (Ảnh: Hiền Loan)

Bác sĩ kiểm tra tình trạng tổn thương của người bệnh. (Ảnh: Hiền Loan)

Lao ra cứu bé trai giữa đường

Theo VTC News, biến cố xảy ra chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Hôm đó là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp.

Khi bé vừa thấy chị gái quay lưng rời đi, em bất ngờ chạy lao ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đang tiến tới. Phát hiện tình huống nguy hiểm, chị Hiền không chút do dự lao ra ôm lấy đứa trẻ.

Ngay sau khi giữ được bé an toàn, hai chân chị bị bánh xe tải cán qua. Trong cơn đau dữ dội, chị vẫn cố dồn sức đẩy em nhỏ vào phía trong, sau đó gắng gượng bò vào lề đường trước khi được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Chị Hiền lần lượt được điều trị tại Bệnh viện Tân Kỳ và Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình sau đó nhanh chóng đưa chị ra Hà Nội điều trị.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hiền bị lóc da phức tạp vùng cẳng và cổ bàn chân phải, gãy hở xương bàn ngón chân trái, tổn thương vùng gối và gãy cung sau xương sườn số 5.

Tình trạng chân phải diễn biến xấu, các tổ chức bị hoại tử nghiêm trọng. Các bác sĩ dự kiến phải cắt cụt cẳng chân nếu không thể kiểm soát được tình trạng tổn thương.

Gia đình khánh kiệt sau tai nạn

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hiền nhập viện vào sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, đầu ngón chân lạnh, xẹp.

Ngay sau đó, ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc các tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với hy vọng có thể bảo tồn được bàn chân cho bệnh nhân.

Chị Thắm túc trực bên giường bệnh của em gái. (Ảnh: Hiền Loan)

Chị Thắm túc trực bên giường bệnh của em gái. (Ảnh: Hiền Loan)

Sau 10 ngày điều trị, chân trái của chị tạm thời ổn định, nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Chị được dự kiến phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực tối đa để giữ lại phần chi còn có thể bảo tồn.

Trong khi đó, gia đình chị Hiền cũng rơi vào cảnh kiệt quệ. Để có tiền đưa chị ra Hà Nội điều trị, người thân phải vay nóng 50 triệu đồng. Chỉ sau hai ngày cấp cứu, xét nghiệm và điều trị tích cực, số tiền này đã gần như cạn sạch.

“Gia đình nghe bác sĩ báo phải cắt chân em mà xót xa tột cùng. Thương em, thương hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Tiền vay mượn thì đã cạn sạch rồi...”, chị Hoàng Thị Thắm, chị gái chị Hiền, nghẹn ngào.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Hiền là mẹ đơn thân. Sau khi hôn nhân đổ vỡ khoảng một năm trước, chị đưa hai con về sống cùng mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Không có nhà riêng, cuộc sống của bốn mẹ con, bà cháu phụ thuộc vào vài sào ruộng.

Hằng ngày, chị đi dạy rồi trở về chăm sóc hai con. Niềm vui của người mẹ 32 tuổi vốn chỉ xoay quanh những điều giản dị như tiếng cười của bé Lương Thùy Linh (7 tuổi) và bé Lương Hoàng Hiếu (4 tuổi).

Trước mắt chị Hiền vẫn là hành trình điều trị dài với nhiều ca phẫu thuật và những khoản chi phí lớn. Gia đình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để người mẹ dũng cảm có thêm cơ hội vượt qua biến cố, bảo toàn sức khỏe và sớm trở về bên hai con nhỏ.

Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, cho biết hoàn cảnh của cô Hiền rất khó khăn.

“Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Sau ly hôn, cô đưa hai con về ở nhờ nhà mẹ đẻ, chưa có nhà riêng. Những ngày qua, phía nhà trường cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để cô Hiền có thêm điều kiện chạy chữa, sớm khỏe mạnh để trở về trường giảng dạy và chăm sóc hai con nhỏ”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn nói.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-giao-lao-ra-cuu-be-2-tuoi-bi-xe-tai-can-nguy-co-phai-cat-chan-50514.html