Cô giáo mầm non mắc bệnh lạ khiến gương mặt biến dạng

Mang thai ở tháng thứ 7, cô giáo mầm non người dân tộc Chăm vẫn đang kiên cường đấu tranh cùng thuốc giảm đau mỗi ngày để giữ lại mạng sống cho con.

Đó là hoàn cảnh của cô giáo Xích Thị Cầm, 30 tuổi, ngụ tại thôn Cảnh Diễn, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đang điều trị tại khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Là mẹ của một bé gái 6 tuổi, những tưởng lần mang thai lần 2 này với nữ giáo viên sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, căn bệnh kỳ lạ không tên lại xuất hiện khiến nửa mặt trái của chị Cầm dần sưng lên không rõ nguyên do. Gia đình đưa chị đi khám chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngày 25/11, chị Cầm nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với chẩn đoán ban đầu là u hạt kèm viêm đa mạch vùng mũi, thai 24 tuần và sỏi túi mật. Tại khoa Tai Mũi Họng, chị Cầm phải liên tục trải qua 3 cuộc phẫu thuật để nạo vét khối u tại hốc mũi trái để tránh xâm lấn đường thở.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã tìm ra được nguyên nhân gây bệnh là u nấm Mucormycosis. Người mắc bệnh do hít phải bào tử nấm trong không khí hoặc thông qua vết xước.

Cô giáo Xích Thị Cầm đang sau ca phẫu thuật nạo vét khối u. Ảnh: Nam Phương.

Cô giáo Xích Thị Cầm đang sau ca phẫu thuật nạo vét khối u. Ảnh: Nam Phương.

Khi nhập viện, khối u xâm lấn hốc mắt trái khiến thị lực bệnh nhân suy giảm, khuôn mặt ngày càng biến dạng và khó khăn khi hô hấp. Vì phải dồn sức đấu tranh với bệnh tật, thai nhi của chị Cầm hiện ở tháng thứ 7 nhưng bị chậm phát triển, chỉ nặng hơn 800 gram.

BSCKI Nguyễn Thị Minh Ngọc, khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sắp tới, khi thai kỳ được 30 tuần tuổi có thể bác sĩ sẽ mổ bắt thai để nuôi em bé trong lồng kính. Chị Cầm sẽ được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng nấm trong thời gian dài.

Người phụ nữ này lao động chính trong gia đình nhỏ 3 người, từ khi đổ bệnh, chị không thể tiếp tục chăm lo cho gia đình. Chồng chị cũng phải gác lại những công việc thời vụ để đưa vợ chạy chữa khắp nơi.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã vận động được 46 triệu đồng để hỗ trợ viện phí cho chị Cầm. Chặng đường điều trị còn dài, quá trình nuôi dưỡng nhi sau mổ và sử dụng thuốc còn cần nhiều chi phí. Trong đó, chi phí cho thuốc kháng nấm chị Cầm sử dụng trong thời gian tới lên đến hơn 600 triệu đồng.

Cô bé mang khuôn mặt biến dạng vì dị tật bẩm sinh Bé gái Nova mắc dị tật khuôn mặt bẩm sinh với phần vòm họng nhỏ bất thường khiến em gặp khó khăn khi nghe, nói, thở và ăn.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-giao-mam-non-mac-benh-la-khien-guong-mat-bien-dang-post1030812.html