Cô giáo mầm non nhiệt tình trong công việc, giàu lòng nhân ái
Là một giáo viên năng nổ, hết lòng với công việc, có trái tim nhân ái, cô Nguyễn Thị Thúy Hòa, giáo viên Trường Mầm non Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn được đồng nghiệp yêu mến và phụ huynh tin tưởng.
Theo cô Nguyễn Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở: Với hơn 30 năm công tác trong nghề, hiện cô Hòa là tổ trưởng cơ sở của nhà trường. Cô Hòa luôn gương mẫu đi đầu, có trách nhiệm cao trong công việc. Cô luôn sáng tạo, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ như: Đổi mới hình thức giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt cô luôn có những đề xuất, tham mưu cùng Ban Giám hiệu nhà trường, các bộ phận chức năng, các ban ngành đoàn thể cũng như giáo viên các lớp để cùng nhau làm nên sự thành công trong phong trào giáo dục của nhà trường. Nổi bật là phong trào học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu không chạy theo bệnh thành tích.

Cô Hòa và học sinh trong một tiết học. Ảnh: Thu Phương.
Cô cũng luôn là người tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động và các cuộc thi do trường cũng như ngành phát động. Cô đã đạt được thành tích “giáo viên dạy giỏi cấp thành phố” năm học 2008 - 2009. Nhiều năm gần đây, cô liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp trường; nhiều năm đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua”, “lao động tiên tiến”.
Những năm tháng chăm sóc người thân tại Bệnh viện Tim Hà Nội, cô nhận thấy có rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh, người nhà bệnh nhân… gặp khó khăn, cô đã bỏ công sức của mình cùng Hội đồng niên 1973 nấu những nồi cháo từ thiện 0 đồng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức. Với phương châm “Ai cần hãy đến lấy”, hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó đã và đang giúp cho những người bệnh được ấm lòng.

Cô Hòa cùng nhóm thiện nguyện tham gia phát cháo từ thiện. Ảnh: Thu Phương.
Hàng năm, khi có hoạt động hiến máu tình nguyện, cô lại tham gia với mong muốn “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Cô đã liên tục trao hiến những giọt máu của mình để gửi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với hơn 20 lần hiến máu...

Nữ giáo viên với hơn 20 lần hiến máu... Ảnh: Thu Phương.
Tưởng rằng cuộc sống đã viên mãn, nhưng tháng 9/2024, sau một cơn đau bụng âm ỉ, cô đi khám sức khỏe bất ngờ nhận được tin chẳng lành: Cô mắc phải căn bệnh chửa trứng xâm nhập di căn cổ tử cung. Nhận tin như sét đánh ngang tai, khiến cô rơi vào hoang mang, lo lắng. Sự nghiệp giảng dạy mà cô gắn bó, cùng với tình yêu thương dành cho các học sinh tưởng chừng phải dừng lại. Thế nhưng, trong những thời khắc khó khăn nhất, cô không chỉ giữ vững niềm tin mà còn luôn tỏa sáng với nụ cười lạc quan. Cô Hòa đã nói rằng “Tôi không thể để bệnh tật ngăn cản mình làm điều mà mình yêu thích nhất - đó là được đến trường, được dạy dỗ chăm sóc các con”. Và cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 5/10/2024, cô lên bàn mổ và ngày 21/10/2024, cô nhập viện điều trị hóa chất. Trải qua 3 đợt tiêm hóa chất đau đớn và mệt mỏi, cô Hòa vẫn không ngừng nỗ lực, vượt lên mọi thử thách để quay trở lại trường học bên cạnh các học sinh thân yêu...
Nhưng trớ trêu thay, chỉ hơn một tuần sau khi cô điều trị hóa chất lần thứ hai thì người chồng của cô lại phát hiện bị K tuyến giáp phải nhập viện mổ gấp. Nhìn bố mẹ già gần 90 tuổi còn cần vợ chồng cô chăm sóc và con cháu, đồng nghiệp luôn ở bên cạnh động viên an ủi, cô đã vực dậy tinh thần. Hai vợ chồng quyết tâm chiến đấu với bệnh tật dù ở phía trước còn đầy khó khăn vất vả. Trong phóng sự do Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai thực hiện và trình chiếu trong Lễ tuyên dương nhân dịp kỷ nệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, hình ảnh cô Hòa lạc quan, tươi cười đến lớp sau những ngày điều trị đã tiếp thêm ngọn lửa yêu nghề cho mỗi giáo viên.
Cô Thúy Hòa chia sẻ: Trong những năm gắn bó với nghề, tôi luôn ý thức và làm tốt vai trò, trách nhiệm cũng như những yêu cầu cần có của một giáo viên mầm non về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng cần có ở giáo viên mầm non là tình yêu thương, lòng nhân ái, sự kiên trì… Bởi ở lứa tuổi mầm non, nhất là lứa tuổi nhà trẻ, các con còn nhỏ nên việc chăm sóc hết sức vất vả, đặc biệt là những bạn đi chưa vững, nói chưa sõi, quấy khóc nhiều. Vì vậy, để hình thành thói quen, nhân cách tốt cho trẻ, tôi luôn giữ hình ảnh người giáo viên với lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, giàu lòng nhân ái. Ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh, đặc biệt là với trẻ luôn chẩn mực, để là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.
Cô Nguyễn Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở chia sẻ thêm rằng: Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô Hòa là người có nghị lực kiên cường, nụ cười luôn nở trên môi, không đầu hàng trước khó khăn bệnh tật. Câu chuyện của cô Hòa không chỉ là nguồn cảm hứng cho các đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, bà con lối xóm mà chính con người của cô đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, trở thành tấm gương sáng trong phong trào “Người tốt, việc tốt”.