Cô giáo Nam Định lao xuống sông cứu người: 'Lúc ấy tôi không kịp nghĩ gì nhiều'
Cô Mai bộc bạch: 'Lúc đó thấy nạn nhân đang chơi vơi giữa dòng nước tôi không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ mong sẽ cứu được người'.
Vừa qua, nhiều trang mạng xã hội rầm rộ chia sẻ hình ảnh một phụ nữ tại Nam Định đã dũng cảm lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu một người nghi tự tử. Hành động này đã để lại nhiều cảm xúc khâm phục và xúc động về tình cảm con người Việt Nam trong hoạn nạn ở nơi nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp.
Tranh thủ từng phút để quan sát dòng nước rồi đưa ra quyết định
Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ đó chính là cô Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1988), hiện đang là giáo viên của Trường Tiểu học Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Khu vực xảy ra sự việc là tại Cầu Đò Quan (thành phố Nam Định).
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về hành động của mình, nữ giáo viên bộc bạch: "Lúc đó thấy nạn nhân đang chơi vơi giữa dòng nước tôi không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ mong sẽ cứu được người.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống nào thế này. Cũng không biết nạn nhân là người lớn hay trẻ em, nam hay nữ mà tôi chỉ tranh thủ từng phút để quan sát dòng nước rồi đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng. May nhờ có kỹ năng bơi nhiều năm nên đã cứu vớt thành công".

Cô giáo Mai (đứng thứ ba từ bên trái sang) nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tặng. Ảnh: NTCC
Cô Mai cũng nhấn mạnh thêm rằng, vì có một số kỹ năng bơi lội nên thay vì lao trực tiếp từ mặt cầu xuống dòng sông đang chảy xiết, cô quyết định men theo dòng chảy ở bờ sông (hướng cầu Thiên Trường vừa mới khánh thành) để bơi ra vị trí có người đang chới với.
Vị trí này cách xa trụ cầu Đò Quan khoảng 100m. Sau đó từ từ tiếp cận nạn nhân, trấn tĩnh tinh thần cho cháu rồi bơi dần vào bờ an toàn.
Được biết, cô Mai là giáo viên Thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang. Khi chia sẻ cùng phóng viên, cô Mai cho biết, khi công tác ở trường nhiều năm cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và đạt các giải thưởng về giáo án điện tử.
Riêng với bơi lội, nữ giáo viên này nói rằng, trước đây có làm vận động viên bơi trong quân đội. Sau này, khi về công tác tại Trường Tiểu học Hồng Quang, cô cũng có nhiều lần tham gia các hoạt động liên quan đến bơi lội. Khi tham gia một giải bơi quốc phòng, cô Mai từng được Huy chương vàng.
Điều khiến cộng đồng cảm phục hơn đối với hành động của giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang chính là cô đã dũng cảm cứu người, dù thời điểm đó sức khỏe của bản thân chưa thật "hoàn hảo".
Cô Mai nói: "Thời điểm bắt gặp sự việc là vào buổi sáng, trong khi tối hôm trước đó tôi phải ở viện để chăm ông. Cũng trong đêm đó, tôi còn phải chăm sóc và chờ chị dâu đẻ trong viện nữa. Khi chị dâu đẻ xong, tôi có nói với mẹ mình là mình về nhà nghỉ ngơi chút, thức cả đêm con mệt quá rồi. Khi hai mẹ con đến Cầu Đò Quan thì xảy ra sự việc như thế. Lúc đó tôi chỉ kịp bảo mẹ đứng trên cầu trông xe chờ con xuống cứu người".
Qua trao đổi với phóng viên, cô Mai nói rằng, thời điểm lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người, cô không hề suy nghĩ đắn đo vì bất cứ lý do gì mà chỉ mong cứu được người càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau khi cứu người thành công, cô mới nhận ra nhiều yếu tố bất lợi mà nếu mình không đủ kỹ năng rất có thể mình lại trở thành nạn nhân.
Trong đó có việc sức khỏe không thực sự đảm bảo do đêm hôm trước không ngủ đủ giấc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến thể lực, trong khi đó hoạt động bơi lội, đặc biệt trong dòng chảy mạnh như vậy sẽ tốn rất nhiều sức.
Bên cạnh đó, cô Mai cũng cho rằng thời điểm xảy ra sự việc dòng nước chảy qua Cầu Đò Quan khá mạnh khiến cho việc bơi ra đến vị trí của nạn nhân cũng khó khăn.

Nạn nhân (khoanh đỏ), cô giáo khoanh vàng. Ảnh cắt từ clip người dân quay.
Học sinh được cứu ngỏ ý muốn nhận tôi làm mẹ nuôi và tôi đã đồng ý
"Khi cứu được người thì tôi cũng biết nạn nhân đó là một em học sinh, vì suy nghĩ thiếu chín chắn nên có ý nghĩ muốn tự tử như vậy. Sau sự việc, gia đình học sinh đó cũng đã đến nhà để cảm ơn tôi, học sinh đó ngỏ ý muốn nhận tôi làm mẹ nuôi và tôi đã đồng ý.
Tôi cũng nói với em đó rằng, sau này nếu có sự việc gì bức xúc, khó giải tỏa thì cứ nói với tôi để có thể cùng nhau chia sẻ, để không xảy ra những hành động đáng tiếc như vậy", cô Mai chia sẻ.

Cô giáo Mai tại thời điểm cứu nạn nhân sáng 26/5. Ảnh chụp màn hình clip người dân quay lại
Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Đình Khánh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang cho rằng, đây là hành động đẹp và rất cần được lan tỏa rộng rãi. Trong hoàn cảnh có thể hiểm nguy tới tính mạng nhưng cô vẫn quyết định chọn cách lao xuống sông để giành lại sự sống cho người khác, điều này không phải ai cũng dám làm.
"Hôm xảy ra sự việc, ngay khi nhận được tin có giáo viên trong trường cứu được người bị nạn, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã lập tức liên lạc và trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe của cô ấy. Rất may mắn là sau sự việc thì tất cả đều diễn biến tốt, sức khỏe cô Mai cũng không bị ảnh hưởng.
Cô Mai công tác tại trường đến nay đã gần 10 năm và là người có chuyên môn tốt, tinh thần luôn hòa đồng với đồng nghiệp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hành động lần này của cô Mai cũng là tấm gương về tinh thần nhân ái, cứu giúp người bị nạn mà nhà trường sẽ thực hiện tuyên truyền tới các học sinh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa sau này. Điều này là để nhân rộng và phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam khi xảy ra hoạn nạn, khó khăn", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang nhấn mạnh.
Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường Tiểu học Hồng Quang, sau hành động dũng cảm cứu người của cô Nguyễn Thị Mai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cũng đã trao Giấy khen cho cá nhân giáo viên này. Ngoài ra, lãnh đạo của huyện Nam Trực và Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Tiểu học Hồng Quang cũng đã tuyên dương, tặng quà tới cô Nguyễn Thị Mai vì hành động đáng khâm phục trên.