Cô giáo ở Nam Định dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết

Sáng sớm ngày 26/5, tại cầu Đò Quan (TP Nam Định), một cô giáo tiểu học đã không ngần ngại lao xuống dòng sông Đào để cứu sống một nữ sinh lớp 12 vừa nhảy cầu. Hành động quả cảm và đầy nhân văn giữa đời thường của cô giáo Nguyễn Thị Mai đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng thời nhận được sự ghi nhận kịp thời từ chính quyền và ngành giáo dục địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang (Nam Định)

Cô giáo Nguyễn Thị Mai - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang (Nam Định)

Kịp thời hành động cứu người

Vào khoảng 6h24 sáng 26/5, cô Nguyễn Thị Mai - giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang đang chở mẹ từ bệnh viện trở về nhà sau hai đêm thức trắng chăm người thân ốm. Khi đi qua cầu Đò Quan, cô thấy một nhóm người dân đang tụ tập, la hét và chỉ tay xuống dưới sông. Khi dừng lại hỏi chuyện, cô được biết một nữ sinh vừa nhảy cầu và đang chìm dần giữa dòng nước chảy xiết.

Không chút do dự, cô lập tức bỏ lại kính và điện thoại trên cầu, lao xuống sông để cứu người. Dù sức khỏe yếu sau nhiều ngày mất ngủ, cô Mai vẫn cố gắng bơi ra giữa dòng, tiếp cận được nữ sinh, giữ cho đầu em nổi khỏi mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để cùng bơi vào bờ.

“Tôi chẳng do dự, lao xuống bởi nghĩ nếu không nhanh thì không cứu được, chân còn giẫm cả vào mảnh sành. Tôi bị cận, lại vứt kính trên bờ, trước mặt cứ lấp lóa nên chỉ biết hướng theo cái đầu nhấp nhô mà định hướng bơi ra”, cô giáo Mai nhớ lại.

Chia sẻ, giúp nữ sinh vượt qua khủng hoảng tâm lý

Sau khi được cứu, nữ sinh vẫn trong trạng thái hoảng loạn, không nói chuyện với ai và không đồng ý đi cấp cứu hay tiếp xúc với người lạ. Em chỉ chấp nhận để cô Mai - người vừa cứu mình đưa về nhà. Nhận thấy em đã an toàn về thể chất nhưng tinh thần còn bất ổn, cô Mai đã xin địa chỉ và đích thân chở em về tận nhà.

Hình ảnh ghi lại nữ sinh thời điểm nhảy cầu Đò Quan (Ảnh: Cắt từ clip)

Hình ảnh ghi lại nữ sinh thời điểm nhảy cầu Đò Quan (Ảnh: Cắt từ clip)

“Tôi nói sẵn sàng trở thành một người bạn để cô bé chia sẻ, tâm sự. Nghe tôi nói, cô bé không nói gì nhiều mà chỉ bảo buồn về tâm trí lẫn trong tim. Tôi khuyên cô bé nên tập trung vào việc học, đừng buồn phiền, nghĩ quẩn vì bất cứ điều gì”, cô giáo chia sẻ.

Được biết, nữ sinh hiện đang học lớp 12 tại một trường THPT ở TP Nam Định. Nhờ sự can thiệp kịp thời, sức khỏe của em đã ổn định, tâm lý dần ổn định trở lại sau cú sốc tinh thần.

Ghi nhận và lan tỏa hành động đẹp

Tối 26/5, Chủ tịch UBND TP Nam Định cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức trao giấy khen và phần thưởng đột xuất cho cô Nguyễn Thị Mai. Đại diện ngành giáo dục khẳng định, đây là một hành động tiêu biểu về lòng dũng cảm, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người giáo viên.

Sở GD&ĐT cũng cho biết sẽ lan tỏa tấm gương này trong toàn ngành nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần học đường - một vấn đề ngày càng cần được quan tâm trong xã hội hiện đại.

Hải Yến

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/co-giao-o-nam-dinh-dung-cam-cuu-nguoi-giua-dong-nuoc-xiet-728009.html