Cô giáo trả lại ví cho du khách nước ngoài

Hôm nay 2/6, Trung tá Hoàng Minh Tới, Trưởng Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cho biết, nhờ sự hỗ trợ của người dân, một du khách đến từ Anh vừa nhận lại được tài sản bị đánh rơi.

Chị Hồ Thị Khiếp cùng đại diện Công an thị trấn Khe Sanh trả lại tài sản cho du khách nước ngoài - Ảnh: CATTKS

Chị Hồ Thị Khiếp cùng đại diện Công an thị trấn Khe Sanh trả lại tài sản cho du khách nước ngoài - Ảnh: CATTKS

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trực ban Công an thị trấn Khe Sanh tiếp nhận tin báo từ chị Hồ Thị Khiếp (sinh năm 1990), trú tại thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hoávề việc nhặt được tài sản.

Cụ thể, khi đến đổ xăng tại một cây xăng trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, chị Khiếp nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong ví có gần 6 triệu đồng và một số thẻ, giấy tờ mang tên Garreth Kidd (sinh năm 1989), quốc tịch Anh.

Nghĩ số tài sản, giấy tờ này rất quan trọng đối với người đánh mất, chị Khiếp muốn trả lại nhưng không biết phải làm sao, liền tìm đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công an thị trấn Khe Sanh đã thông báo rộng rãi, tập trung tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví. Nhờ thế, anh Garreth Kidd đã được tìm thấy và nhận lại toàn bộ tài sản của mình.

Được biết, chị Hồ Thị Khiếp là một cô giáo người Vân Kiều, hiện đang công tác tại Trường Mầm non Húc.

Nói về hành động đẹp của mình, chị Khiếp cho biết: “Sau khi nhặt được chiếc ví, tôi chỉ nghĩ là phải làm sao trả lại nhanh nhất cho người đánh rơi. Bởi, tôi biết, đối với du khách nước ngoài, nếu bị mất tài sản và giấy tờ tùy thân họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đây chỉ là một hành động nhỏ. Trong những giờ dạy, tôi vẫn thường dặn học trò trả lại của rơi cho người đánh mất”.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/co-giao-tra-lai-vi-cho-du-khach-nuoc-ngoai-194076.htm