Cô giáo trẻ ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ
Với vai trò là người biên soạn chương trình, đào tạo và quản lý chất lượng giảng dạy, chị Phạm Thị Liên - cựu sinh viên từng được sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng đam mê học tập cho hàng ngàn học sinh.
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh năm 2014, hiện nay chị Liên đang làm việc tại Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng tự học toán Love Math ở Vinh, Nghệ An.
Là người gây dựng và phát triển Trung tâm, bồi dưỡng kỹ năng tự học Toán cho hàng ngàn em học sinh, nhưng ít ai biết rằng, chị Liên ngày trước có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Gia đình chị làm nghề nông, với nguồn thu nhập chính từ 5 sào ruộng. Bố chị bị đau khớp, không thể làm việc nặng nhọc, gánh nặng tài chính đè lên vai người mẹ. Bản thân chị mắc bệnh tim và viêm đau khớp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc học tập. Gia đình khi đó còn có hai anh chị học đại học và một em học phổ thông, khiến gánh nặng tài chính càng thêm chồng chất.

Chị Phạm Thị Liên - cựu sinh viên từng được sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.
Chị biết đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin từ thầy giáo chủ nhiệm cấp 3. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của học trò, thầy giáo đã tìm kiếm các chương trình học bổng và giới thiệu cho chị. Nhờ sự động viên của thầy, chị Liên nộp hồ sơ và có cơ hội nhận được sự hỗ trợ quý giá từ Quỹ. Từ đó, chị đã không ngừng nỗ lực để trở thành một người thành công và có ích cho xã hội như ngày hôm nay.
Những kỷ niệm ùa về
Do học ở xa, chị ít có cơ hội tham gia sinh hoạt trực tiếp, nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ Quỹ. Đặc biệt, lần đầu tiên gặp gỡ các anh chị trong Quỹ là khi chị Liên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
Lần đó, chị bị rối loạn dạng cơ thể, một căn bệnh mãn tính. Các anh chị đại diện Quỹ đã đến thăm hỏi và đó là lần đầu tiên chị được gặp mọi người ở Quỹ kể từ khi nhận học bổng.
“Lúc đó, tôi rất vui và xúc động. Sự chăm sóc, động viên của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua giai đoạn chữa bệnh khó khăn”, chị Liên xúc động chia sẻ.

Chị Liên bật khóc trong dịp sinh nhật Quỹ 8 tuổi.
Bên cạnh đó, chị cũng đặc biệt ấn tượng khi nhớ đến kỷ niệm dịp sinh nhật Quỹ 8 tuổi. Ban tổ chức đã tạo tình huống giả rằng Quỹ sẽ “ngừng hoạt động”. Khi đó, tất cả mọi người đều buồn bã và bật khóc trong lo lắng. Để rồi, khi biết đó chỉ là một “màn kịch” bất ngờ, mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc.
Chị Liên cho biết đã luôn đồng hành cùng các sự kiện quan trọng của Quỹ, từ dịp sinh nhật 10 năm tại Đà Nẵng đến sinh nhật 15 năm ở Vũng Tàu.
Hành trình lan tỏa yêu thương, thắp sáng ước mơ
Không chỉ là người nhận, chị Liên luôn mong muốn được trao đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. 10 năm trôi qua, chị đã gặt hái những thành quả đáng tự hào. Trung tâm Love Math do chị và chồng gây dựng hiện có 3 cơ sở với hơn 2.000 học viên và 100 cán bộ, giáo viên, trợ giảng.
Ngoài ra, chị còn tích cực tổ chức các chương trình thiện nguyện như “Love Math và những người bạn” ở miền tây Nghệ An, tài trợ Tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn…
Kể về Quỹ, chị cho biết, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin không chỉ hỗ trợ mà còn là một điểm tựa tinh thần trong suốt hành trình học tập và lập nghiệp của chị. Chị đã tham gia nhiều hoạt động như xác minh hoàn cảnh tân sinh viên, tổ chức chương trình thiện nguyện, truyền thông về Quỹ, phỏng vấn xét cấp học bổng... Mỗi việc làm đều xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc đối với Quỹ - nơi đã giúp chị có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Chị Liên cùng gia đình tại Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng tự học toán Love Math do chị và chồng gây dựng và phát triển.
Là một cựu sinh viên của Quỹ, điều quan trọng chị muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ kế cận rằng, đừng ngần ngại trước bất kỳ khó khăn nào và đừng bao giờ cho phép bản thân lười biếng: “Để có thể duy trì ước mơ và sự nghiệp như ngày hôm nay, tôi và chồng đã trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả, từ việc sáng bán bún online, chiều đi dạy, rồi cả những công việc như tạp vụ, trông xe… Khi bắt đầu, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng nếu kiên trì, làm việc nghiêm túc và không ngại thử thách, rồi sẽ có ngày nhận lại thành quả xứng đáng”.
“Đặc biệt, tôi mong các em sinh viên thế hệ sau luôn ghi nhớ lòng biết ơn và tinh thần sẵn sàng cho đi. Chúng ta có được ngày hôm nay, một phần là nhờ sự giúp đỡ của Quỹ. Vì vậy, khi đã trưởng thành và có điều kiện, hãy nghĩ đến việc đóng góp để tiếp tục lan tỏa giá trị này”, chị Liên nhấn mạnh.
Theo chị, nếu mỗi cựu sinh viên Quỹ đóng góp 100.000 đồng/tháng (tức 1,2 triệu đồng/năm), thì con số ấy so với một suất học bổng là rất nhỏ. Nhưng nếu tất cả cùng chung tay, số tiền ấy sẽ đủ để giúp đỡ thêm nhiều sinh viên. Đây cũng chính là cách để mỗi người thể hiện lòng biết ơn của mình với Quỹ.
Hiện tại, Quỹ đã có Ban Liên lạc cựu sinh viên tại 5 tỉnh thành: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. Đây là nơi để các cựu sinh viên kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cuộc sống và đồng hành cùng các hoạt động của Quỹ. Chị Liên mong muốn trong tương lai, mỗi tỉnh thành sẽ có một nhóm cựu sinh viên để hỗ trợ và đồng hành cùng Quỹ được thuận lợi hơn.
Với mong muốn sát cánh cùng các sinh viên trên mỗi bước đi, mỗi thử thách khó khăn trong cuộc sống, chắp cánh ước mơ cho các em, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin được xây dựng từ năm 2007 bởi tâm huyết và tấm lòng hảo tâm của tập thể CBCNV Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - các thành viên của Petrovietnam, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.
Sứ mệnh của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là giúp đỡ các em sinh viên, học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và cống hiến.