Cô giáo vượt qua bệnh tật, viết tiếp giấc mơ bục giảng
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô giáo vẫn kiên cường đứng trên bục giảng, giữ trọn niềm yêu nghề và tình thương dành cho học trò. Nghị lực sống và cống hiến của cô lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Cô giáo Mai Thị Thu Hảo
Với cô giáo Mai Thị Thu Hảo (SN 1971), giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Quốc Oai, xã Đạ Tẻh 3, nghị lực sống, tinh thần không khuất phục trước bệnh tật và tình yêu nghề bền bỉ đã trở thành bài học đặc biệt, lặng lẽ lan tỏa đến nhiều thế hệ học sinh. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, từ nhỏ, cô Thu Hảo đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Song, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến giấc mơ ấy phải tạm gác lại sau khi tốt nghiệp THPT. Không đầu hàng số phận, ban ngày cô đi làm đan len tại công ty để phụ giúp gia đình, ban đêm miệt mài theo học các lớp ngoại ngữ, âm thầm giữ lửa cho ước mơ chưa bao giờ nguội tắt. Năm 28 tuổi, cô quyết định nộp hồ sơ thi vào Khoa Tiếng Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Tốt nghiệp năm 2001, cô nhận công tác tại Trường THCS Quốc Oai, một ngôi trường vùng xa, còn nhiều thiếu thốn. Nhớ lại những ngày đầu gắn bó với trường, cô giáo Thu Hảo kể, lớp học khi ấy chưa có điện, cơ sở vật chất đơn sơ, học sinh còn nhiều thiệt thòi. Nhưng chính sự chân chất, tình cảm của học trò và đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực để cô kiên trì bám trường, bám lớp. Vừa giảng dạy, cô vừa tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hoàn thành chương trình đại học vào năm 2004.
Thế nhưng, phía sau những giờ lên lớp đều đặn là hành trình chiến đấu bền bỉ với bệnh tật. Tháng 5/2018, cô giáo Thu Hảo được chẩn đoán mắc u não và phải phẫu thuật. Đến tháng 2/2020, khối u tái phát, cô tiếp tục bước vào ca mổ lần thứ 2. Căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh, khiến thị lực suy giảm, mắt phải sụp, thường xuyên đau đầu, choáng váng. “Có lúc tôi cũng suy sụp nhưng trong quá trình điều trị, nhìn quanh thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, tôi tự nhủ phải sống tích cực hơn”, cô giáo Thu Hảo chia sẻ.
Cô giáo Mai Thị Thu Hảo là giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, trách nhiệm cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dù bệnh tật, cô chưa bao giờ lấy hoàn cảnh cá nhân làm lý do từ chối nhiệm vụ.
Bà Đậu Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Quốc Oai
Khi căn bệnh u não vẫn chưa điều trị dứt điểm và phải xạ trị định kỳ, tháng 6/2023, cô tiếp tục đối diện với ung thư vú. Ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn một bên vú cùng những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài khiến sức khỏe suy giảm rõ rệt, thị lực ngày càng kém. Mỗi ngày đến trường, dù phải nhờ chồng hay đồng nghiệp đưa đón, cô vẫn kiên trì đứng lớp, chưa một lần lấy bệnh tật làm lý do để rời bỏ học trò.
Theo bà Đậu Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Quốc Oai, ngành giáo dục địa phương từng đề xuất tạo điều kiện để cô giáo Thu Hảo chuyển về công tác gần nhà nhằm thuận tiện điều trị. Thế nhưng, cô đã xin được ở lại. “Chính tình cảm của đồng nghiệp và học sinh đã níu tôi lại. Nhiều em ra trường, trưởng thành, quay về thăm trường vẫn gọi tôi bằng tất cả sự yêu thương. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để tôi không bỏ cuộc”, cô giáo Thu Hảo xúc động nói.
Không chỉ nghị lực vượt lên bệnh tật, cô giáo Thu Hảo còn là tấm gương tiêu biểu trong đổi mới phương pháp dạy học. Gần đây nhất, cô xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học Tiếng Anh cấp THCS và THPT năm học 2025 - 2026” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Việc linh hoạt sử dụng video AI, audio số, Gemini AI, Canva, Padlet… giúp các tiết học của cô trở nên sinh động, khơi gợi hứng thú, phát triển tư duy, kỹ năng số và năng lực tự học cho học sinh.
Hơn 24 năm gắn bó với mái trường vùng xa, cô giáo Thu Hảo luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp; bồi dưỡng học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi Tiếng Anh như: Violympic, học sinh giỏi các cấp, trong đó, có học sinh giành giải Vàng Violympic cấp tỉnh, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh. Cô giáo Thu Hảo nhiều năm liền được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhà trường và địa phương khen thưởng.











