Có hay không việc 'hổ dữ ăn thịt con'?

Ngày 15-5-2020, trên mạng xã hội tài khoản facebook 'Mộng Cầm PT' đăng bài viết kèm theo hình ảnh cháu bé bị gãy chân với nội dung: 'Hổ dữ không ăn thịt con. Chuyện là chị tôi có chồng mới sanh bé được 2 tháng, em bé đêm quấy khóc là chuyện bình thường mà vì giấc ngủ không ngon cha nhẫn tâm đá chân con 2 tháng tuổi đến nỗi gãy xương, sáng nay ông ngoại đi rước về chụp X-quang kết quả như vậy nè mọi người. Nhà không có điều kiện cho bé đi tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé với số tiền ít ỏi còn cha cứ nhởn nhơ sống bình thường, thương hai mẹ con quá. Cám ơn tất cả mọi người, địa chỉ nhà em: số nhà 86, ấp 5, Thanh Hòa, Bù Đốp, Bình Phước'.

Khi tiếp nhận thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (tài khoản facebook “Mộng Cầm PT”) về vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 14-5-2020 tại thôn 6, xã Thiện Hưng, Công an huyện Bù Đốp đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc không đúng như tài khoản faecbook “Mộng Cầm PT” phản ánh.

Anh Lê Văn Sơn (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) và chị Lê Thị Thảo (SN 1997, hộ khẩu thường trú ấp Cây Gia, xã Hiệp Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2016 đến nay tại thôn 6, xã Thiện Hưng và có 1 con chung tên Lê Gia Bảo (sinh ngày 17-3-2020). Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng sống hòa thuận, không có mâu thuẫn gì. Khoảng 21 giờ ngày 14-5-2020, anh Sơn chơi với con trai Lê Gia Bảo, còn chị Thảo ăn cơm ở phòng bếp kế bên. Khi đang ngồi chơi với con, anh Sơn thấy cháu bé bị nấc cục nên vén màn đi ra ngoài lấy nước cho con uống. Khi đứng lên, do sơ ý chân trái của anh Sơn giẫm lên chân phải của cháu bé. Lúc này, chị Thảo đang ăn cơm ở ngoài nghe tiếng con khóc nên đi vào phòng hỏi thì anh Sơn trả lời: “Đứng dậy lấy nước cho con uống thì vô tình giẫm vào chân con”. Đến sáng 15-5-2020, chị Thảo thấy chân con bị sưng nên nói chở đi khám nhưng anh Sơn nói “chắc không sao đâu, để xem sao đã”. Do lo lắng cho con nên chị Thảo điện thoại cho cha ruột là ông Lê Văn Khánh (SN 1975, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) đến chở chị và cháu đi chụp X-quang ở Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp. Kết quả, cháu bé bị gãy chân phải. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng 15 giờ ngày 15-5-2020, chị Thảo cố tình kể sai sự thật cho Phan Thị Mộng Cầm (SN 2002, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Thanh Hòa) với nội dung “cha thằng bé thấy con quấy khóc rồi vô đạp con gãy chân”, mục đích để Cầm đăng tải lên facebook cá nhân vận động tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm để khám, chữa trị cho con.

Cầm tin là thật nên vào lúc 19 giờ 44 phút ngày 15-5-2020, đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình tên “Mộng Cầm PT” đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh cháu bé bị gãy chân nhằm vận động các nhà hảo tâm giúp chị Thảo lấy tiền điều trị cho con. Cộng đồng mạng xã hội đề nghị Cầm đưa tài khoản để hỗ trợ chữa trị cho cháu bé. Cầm lấy tài khoản của mẹ ruột mình là bà Triệu Thị Ngần (SN 1983, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Thanh Hòa) để nhận hỗ trợ. Các cá nhân hảo tâm trên mạng xã hội chuyển tổng 25.168.000 đồng vào tài khoản của bà Ngần. Bà Ngần đã rút 14 triệu đồng đưa Thảo lấy tiền chữa trị cho con; số tiền còn lại Thảo chưa dùng đến nên bà Ngần chưa rút.

Sau khi vụ việc được làm rõ, xét thấy Lê Thị Thảo cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân của Cầm và hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội của Cầm đã gây dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ. Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Thảo và Cầm, răn đe giáo dục yêu cầu xóa bài viết và viết cam kết không tái phạm.

Mọi thông tin đăng tải lên mạng xã hội đều phải đảm bảo phản ánh đúng sự thật; tuyệt đối không được đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật, sẽ bị điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật hiện hành.

Nam Nguyên

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/co-hay-khong-viec-ho-du-an-thit-con-19399