Cô học trò dân tộc Thái mồ côi cha mẹ, mơ làm cô giáo thể dục
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nữ sinh người Thái ở huyện vùng biên Mường Lát (Thanh Hóa) đã nỗ lực vươn lên đầy nghị lực, với ước mơ sẽ trở thành cô giáo.

Em Lương Thị Kiều, học sinh lớp 12C2, Trường THPT Mường Lát đang tranh thủ ôn lại bài để vào phòng thi. Ảnh: Thế Lượng
Vượt qua nỗi đau để tiếp tục đến trường
Mồ côi cha từ tấm bé, mẹ qua đời khi đang học lớp 10, thế nhưng em Lương Thị Kiều (học sinh người dân tộc Thái), quê ở bản Trung Tiến, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), vẫn kiên cường vượt lên hoàn cảnh, bền bỉ học tập và ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo dạy thể dục để quay trở về phục vụ quê hương.
Lương Thị Kiều sinh năm 2007, là con một trong một gia đình nghèo ở vùng biên giới Mường Lát. Cuộc sống của em sớm vắng bóng cha từ thuở nhỏ, gia cảnh vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả.
Bi kịch ập đến khi em đang học lớp 10, người mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Mất đi cả cha lẫn mẹ, Kiều chuyển về ở với cậu ruột, tiếp tục việc học trong điều kiện thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.
Ý thức được chỉ có học tập mới có thể thay đổi số phận, Kiều không ngừng cố gắng. Vừa đi học, em vừa đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt. Những buổi tan trường, em lại tranh thủ phục vụ tại một quán cà phê với mức lương 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền ít ỏi ấy, Kiều dùng để mua sách vở, tài liệu học tập và trang trải tiền ăn, tiền trọ.

Lương Thị Kiều đang trò chuyện cùng phóng viên Báo GD&TĐ.
Dẫu cuộc sống nhiều vất vả, em vẫn giữ vững ý chí học tập. Đầu học kỳ II năm lớp 12, Kiều chủ động xin nghỉ làm để tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT. Em cũng xin phép các thầy cô cho vào ở tại Làng học sinh, là nơi hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho học sinh của nhà trường. Khi năm học kết thúc, bạn bè trở về nhà, em lại tiếp tục thuê trọ bên ngoài để ôn luyện chờ kỳ thi quan trọng sắp tới.
Thành tích học tập của Kiều trong năm học lớp 12 là kết quả đáng khích lệ: môn Toán đạt 6,8 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm, Tiếng Anh 8,2 điểm, Lịch sử 8,0, Địa lí 7,5 và Kinh tế - Pháp luật 7,8 điểm... Những con số ấy là kết tinh từ nghị lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và khát vọng học tập không ngừng của cô học trò vùng cao.
Ước mơ giản dị của cô học trò vùng cao
Chia sẻ về ước mơ của mình, Kiều cho biết em dự định đăng ký vào ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Em mong muốn trở thành giáo viên dạy thể dục để sau này quay về bản làng, vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa góp phần truyền cảm hứng, nâng cao thể chất cho học sinh quê hương.
“Em rất thích vận động, lại có năng khiếu thể dục thể thao. Em muốn sau này trở thành cô giáo thể dục để dạy các em nhỏ ở quê, nơi vẫn còn nhiều thiếu thốn và ít điều kiện học tập thể chất”, Kiều chia sẻ.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, thầy Hoàng Văn Tuyền, xúc động chia sẻ: “Lương Thị Kiều là học sinh ngoan, có tinh thần vượt khó hiếm thấy. Dù hoàn cảnh rất éo le, nhưng em luôn lạc quan, chăm chỉ học tập và sống chan hòa với bạn bè”.

Thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Mường Lát - nơi nữ sinh Lương Thị Kiều đang dự thi.
Không chỉ có giáo viên chủ nhiệm mà Ban Giám hiệu nhà trường cũng đánh giá rất cao về Kiều: “Chúng tôi luôn theo sát từng em học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn như Lương Thị Kiều. Em là minh chứng cho tinh thần vượt khó, biết vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để các em như Kiều có thể tiếp tục học tập và phát triển”, ông Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát chia sẻ.
Ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, cho biết, năm học 2024–2025, toàn huyện có hơn 8000 học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường phổ thông.
“Trong số đó, không ít em đang phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn tương tự như em Lương Thị Kiều, để tiếp tục con đường học vấn. Chính những học sinh như em đang âm thầm góp phần thắp sáng lên niềm hy vọng giữa núi rừng phía Tây xứ Thanh”, ông Kiên tâm sự.
Dù phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với nghị lực phi thường và khát vọng mãnh liệt ấy, con đường đến giảng đường đại học, và hơn thế nữa, là con đường để trở thành người gieo mầm tri thức, sẽ không còn xa đối với em Lương Thị Kiều. Hy vọng, em sẽ đạt được niềm mơ ước của mình.