Cô học trò người Nùng làm theo lời Bác

Là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng 12 năm qua, Nguyễn Thị Huyền Trâm, học sinh lớp 12B, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh không chỉ học tập xuất sắc mà còn đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi cấp trường, quốc gia. Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Huyền Trâm đã vượt qua hàng ngàn thí sinh trong cả nước, đạt giải ba.

Thầy Trần Duy Ngọc, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng và hoa cho Nguyễn Thị Huyền Trâm. Ảnh: TRUNG HIẾU

Thầy Trần Duy Ngọc, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng và hoa cho Nguyễn Thị Huyền Trâm. Ảnh: TRUNG HIẾU

Mới đây, Huyền Trâm vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuất sắc từng vòng thi

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút hơn 2,1 triệu đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên cả nước dự thi. Ban tổ chức chia làm 3 bảng. Bảng A dành cho học sinh phổ thông. Bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trong nước và du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trẻ, đoàn viên, thanh niên (không quá 35 tuổi).

Để vào được vòng chung kết cuộc thi, Huyền Trâm trải qua 5 vòng thi. Mỗi vòng thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên website: http://hocvalamtheobac.vn và trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút. Ở vòng loại có 4 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 2 lần/tuần. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi. Kết thúc vòng loại, tổng điểm 4 tuần thi là tiêu chí lựa chọn thí sinh tham dự vòng bán kết. Sau đó chọn ra những thí sinh xuất sắc có số điểm cao nhất vào thi chung kết.

Kết thúc vòng thi bán kết ở bảng A, ban tổ chức chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất từ 63 thí sinh đại diện 63 tỉnh, thành phố vào vòng thi chung kết. Nguyễn Thị Huyền Trâm là một trong 30 thí sinh xuất sắc toàn quốc lọt vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, nội dung thi xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm Dân vận và tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 37 năm đổi mới (1986-2023), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và những chủ trương trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

“Kiến thức cuộc thi rất rộng, em dành nhiều thời gian lên thư viện trường, vào website của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT… tìm những tài liệu liên quan, ghi chép lại những câu chuyện về Bác và em luôn ghi nhớ. Cuộc thi khống chế thời gian nên mình phải vững kiến thức, trả lời nhanh, chính xác mới có cơ hội bước vào vòng thi tiếp theo”, Huyền Trâm chia sẻ.

Kết quả, cô học trò Huyền Trâm đạt giải ba cuộc thi cấp quốc gia. “Em thật sự vui sướng khi những nỗ lực được đền đáp. Qua cuộc thi, em sẽ cố gắng hơn nữa để trau dồi kiến thức làm hành trang trong học tập và cuộc sống”, Huyền Trâm nói.

Hằng ngày, Nguyễn Thị Huyền Trâm tranh thủ thời gian lên thư viện tìm tài liệu về Bác Hồ đọc, nghiên cứu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Hằng ngày, Nguyễn Thị Huyền Trâm tranh thủ thời gian lên thư viện tìm tài liệu về Bác Hồ đọc, nghiên cứu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Học Bác từ những bài học nhỏ nhất

Ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, vào mỗi đầu tuần, nhà trường đều tổ chức tiết học đặc biệt dưới cờ, triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lớp chuẩn bị những mẩu chuyện kể về Bác Hồ. Từ những câu chuyện giản dị về Bác đã truyền cảm hứng cho Nguyễn Thị Huyền Trâm nỗ lực trong học tập, rèn luyện bản thân, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

“Những câu chuyện về Bác dạy cho em rất nhiều bài học về sự tiết kiệm, giản dị, biết chia ngọt, sẻ bùi… nên em rất thích”, Huyền Trâm bộc bạch.

Ngoài những mẩu chuyện kể dưới cờ về Bác Hồ, Huyền Trâm còn tìm đọc những câu chuyện, tác phẩm văn học qua thầy cô, sách báo, từ đó em càng cảm nhận được đức tính giản dị và tình yêu bao la của Bác Hồ đối với dân tộc, với đất nước. Học tập và làm theo lời Bác, cô học trò người Nùng luôn cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức, nhiệt tình tham gia phong trào, thường xuyên giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

Từ sự nỗ lực của bản thân, trong 12 năm học, Huyền Trâm luôn là học sinh giỏi, xuất sắc của trường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Huyền Trâm đạt 44,4 điểm, trong đó Toán 8,6 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, Tiếng Anh 5,8 điểm, Vật lý 6,5 điểm, Hóa học 7,25 điểm, Sinh học 7,25.

Với điểm số này, Nguyễn Thị Huyền Trâm đỗ vào Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng và Trường đại học Tây Nguyên chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Huyền Trâm chọn Trường đại học Tây Nguyên, và mục tiêu tiếp theo là nỗ lực giành học bổng để giảm gánh nặng cho gia đình.

Vinh dự là đảng viên tuổi 18

Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), từ nhỏ, Huyền Trâm đã thấu hiểu được cuộc sống nghèo khó của gia đình nên em luôn nỗ lực học tập và học giỏi. Em luôn đứng đầu trong học tập và các hoạt động đoàn của nhà trường.

Với những thành tích nổi bật trong học tập cũng như hoạt động đoàn, mới đây Nguyễn Thị Huyền Trâm vinh dự được Chi bộ Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đứng trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, Huyền Trâm hứa tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân…

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào, mơ ước của em bấy lâu nay. Em là người đầu tiên trong gia đình có được vinh dự này. Là một đảng viên, em thấy mình trách nhiệm hơn. Em sẽ nỗ lực hết mình trong học tập để sau này đi làm có điều kiện sẽ quay về giúp đỡ những con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường”, Huyền Trâm nói.

Là đảng viên trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0, Huyền Trâm luôn ý thức được rằng nguồn nhân lực chất lượng cao rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, mà thế hệ của em phải ra sức học tập, trau dồi kiến thức để góp phần vào xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nguyễn Thị Huyền Trâm là học sinh có ý chí, nghị lực trong cuộc sống và mục tiêu học tập; tích cực trong các phong trào hoạt động của nhà trường. Em chịu khó tìm tòi, nghiên cứu những mẩu chuyện về Bác Hồ, nhờ đó giúp em đạt giải ba cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huyền Trâm vinh dự được Chi bộ nhà trường kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Em là tấm gương sáng để các bạn noi theo.

Thầy Trần Duy Ngọc,

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

TRUNG HIẾU

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/436/320210/co-hoc-tro-nguoi-nung-lam-theo-loi-bac.html