Cô học trò 'trường làng' vượt qua biến cố trở thành thủ khoa
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua, Phạm Bích Phương, học sinh lớp 12A, Trường THPT Thanh Miện II (Hải Phòng) xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dù trải qua nhiều khó khăn và biến cố nhưng em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Cho tới thời gian hiện tại, gia đình em Phạm Bích Phương và cô học trò “trường làng” vẫn chưa hết ngỡ ngàng về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Niềm vui của gia đình em Phương còn lan tỏa cả làng Từ Ô (xã Hải Hưng, TP Hải Phòng), mọi người trong thôn xóm ai cũng vui thay cùng gia đình.

Với điểm số toán 10 điểm, ngữ văn 9 điểm, vật lý 9,5 điểm và hóa học 10 điểm, Phạm Bích Phương trở thành thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Thành Chung)
“Em đang đi làm thời vụ thì biết điểm và biết tin mình là thủ khoa nên cũng khá bất ngờ. Em không nghĩ rằng mình sẽ là thủ khoa toàn quốc, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui khi biết tin này”, Phương kể lại khoảnh khắc ấy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống khoa bảng ở làng Từ Ô (xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ), Phương sớm được nuôi dưỡng trong tinh thần hiếu học và ý thức coi trọng tri thức. Điều đáng quý hơn cả là em đã biến những giá trị ấy thành động lực để vượt qua biến cố lớn của gia đình, bằng ý chí, nghị lực và sự bền bỉ không ngừng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.
“Lúc Phương học lớp 7 thì bố mất, dưới Phương còn có 2 em nhỏ. Khi biến cố ập đến gia đình, bản thân mình là người mẹ cũng sợ Phương bị ảnh hưởng đến tâm lý tuy nhiên thời gian đó con lại rất mạnh mẽ. Con vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, tự phấn đấu lấy mình là tấm gương để các em noi theo”, cô Nguyễn Thị Thúy, mẹ Phương chia sẻ.
Mọi sự cố gắng của Phương đã được đền đáp khi em là thủ khoa đầu vào lớp 10 trường THPT Thanh Miện II, giải nhất học sinh giỏi môn Hóa tỉnh Hải Dương năm lớp 10. Năm lớp 12, Phương tiếp tục dành giải nhất học sinh giỏi môn Hóa TP Hải Phòng.
Chia sẻ về con gái, cô Thúy cho biết Phương là một học sinh có ý thức tự giác cao trong học tập nên chị hầu như không phải nhắc nhở. Biến cố lớn xảy đến khi chồng qua đời từng khiến người mẹ không khỏi lo lắng về tương lai của các con. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, một mình gánh vác kinh tế để nuôi ba con ăn học là áp lực không nhỏ. Thế nhưng, chị luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, lấy chính các con làm động lực để bước tiếp.
Khi biết kết quả thi của Phương, gia đình ban đầu chỉ nghĩ em là thủ khoa của trường. "Vì là trường ở địa phương nên chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ con sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc. Cả nhà thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc, không ai nghĩ con lại đạt được thành tích cao đến vậy", cô Thúy xúc động nói.
Dẫu niềm vui lớn đến với gia đình, người mẹ vẫn không giấu được những trăn trở phía trước. Một mình nuôi ba con bằng đồng lương giáo viên vốn đã chật vật, nay Phương bước vào giảng đường đại học, chi phí học tập và sinh hoạt sẽ càng khiến gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị.

UBND xã Hải Hưng tặng giấy khen cho Phạm Bích Phương thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Là chị cả trong gia đình, Phương hiểu những vất vả của mẹ nên luôn cố gắng san sẻ từ những việc nhỏ nhất. Ngoài giờ học, em phụ giúp việc nhà, chăm sóc các em và tranh thủ đi làm thêm để có thêm thu nhập. Với Phương, việc làm thêm không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn rèn luyện tính tự lập và trách nhiệm.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Phương cho biết em không có phương pháp quá đặc biệt mà chủ yếu rèn luyện qua quá trình làm đề. Với mỗi lần luyện đề, em đều tự đánh giá những phần kiến thức còn hổng để bổ sung kịp thời.
"Khi học, em thường dùng bút màu để ghi chú những nội dung quan trọng nhằm ghi nhớ tốt hơn. Em cũng có một cuốn sổ riêng để ghi lại các lỗi sai trong quá trình làm bài. Trước mỗi kỳ thi, em sẽ xem lại cuốn sổ này để tránh lặp lại những sai sót đã mắc. Theo em, việc tự học kết hợp với tiếp thu kiến thức trên lớp luôn đóng vai trò quan trọng nhất để đạt kết quả tốt", Phương chia sẻ.
Hiện tại Phương đang cân nhắc lựa chọn giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Đánh giá về nữ thủ khoa, ông Đoàn Xuân Thảo, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hải Hưng, cho biết thành tích của em Phạm Bích Phương, học sinh lớp 12A, Trường THPT Thanh Miện II, không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là niềm vinh dự của địa phương.
Theo ông Thảo, phía sau kết quả xuất sắc ấy là hành trình đầy nghị lực. Phương sớm chịu mất mát khi bố qua đời lúc em còn nhỏ. Mẹ em là giáo viên, một mình tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn, vừa làm chỗ dựa tinh thần, vừa gánh vác toàn bộ gánh nặng kinh tế của gia đình. Chính trong hoàn cảnh nhiều thử thách ấy, Phương đã không ngừng nỗ lực vươn lên, để hôm nay viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục tri thức.











![[Video] Lọc ảo xét tuyển đại học 2026 với 6 vòng toàn quốc từ hôm nay (4/8)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_04_14_55760900/6510aa5be010094e5001.jpg)

