Cô học trò vùng biên viết ước mơ bằng ý chí

Giữa hàng trăm phụ huynh đứng ngồi thấp thỏm phía ngoài Trường THPT Quan Sơn trong buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chị Hà Thị Dự vẫn hướng ánh mắt về phía cánh cổng trường vừa khép lại sau lưng các sĩ tử.

Hai mẹ con chị Hà Thị Dự có mặt từ sớm ở điểm thi.

Hai mẹ con chị Hà Thị Dự có mặt từ sớm ở điểm thi.

“Từ tối qua, tôi gần như không ngủ được. Con lo ôn bài, tôi thì chỉ sợ con lo lắng quá”, người mẹ ở bản Na Ấu, xã Tam Thanh mở đầu câu chuyện bằng nụ cười hiền nhưng đầy thấp thỏm.

Trong phòng thi lúc này là Phạm Thị Luân, cô con gái thứ hai của chị Dự. Với nhiều người, đây chỉ là một kỳ thi. Nhưng với người mẹ quanh năm gắn bó với nương rẫy, đó còn là cột mốc của cả một hành trình dài mà gia đình đã cố gắng để con học hành bằng tất cả những gì mình có.

“Nhà nghèo lắm. Vợ chồng tôi làm nương, làm ruộng nuôi ba chị em Luân ăn học. Có lúc khó khăn, cũng nghĩ không biết có lo nổi cho các con học tiếp không. Nhưng Luân thương bố mẹ, đi học về là phụ việc nhà, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì”, chị Dự kể.

Sinh năm 2008, Luân lớn lên trong căn nhà nhỏ ở vùng biên giới xã Tam Thanh. Từ nhỏ, em đã quen với những buổi theo mẹ lên rẫy, những ngày phụ giúp việc nhà sau giờ học. Có lẽ cũng từ những thiếu thốn ấy, cô học trò người dân tộc Thái sớm hiểu rằng tri thức là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc sống.

Chị Hà Thị Dự cùng con hệ thống lại kiến thức trước ngày thi.

Chị Hà Thị Dự cùng con hệ thống lại kiến thức trước ngày thi.

Gần 20km đường núi từ nhà đến trường, mùa nắng bụi mù, mùa mưa trơn trượt. Nhưng suốt những năm học phổ thông, Luân chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. “Có lúc tôi nhận ra con đang bị áp lực, nhất là những năm cuối cấp. Nhưng tôi luôn động viên con cố gắng, còn Luân thì bảo: nếu bỏ cuộc thì sẽ phụ công của bố mẹ", chị Dự kể.

Sự bền bỉ ấy đã giúp Luân từng bước vượt qua giới hạn của chính mình. Từ một học sinh có kết quả học tập khá ở năm lớp 10, Luân liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi trong hai năm học sau đó. Em hai lần tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục kinh tế và pháp luật và đều giành giải Ba.

Là lớp phó học tập, đoàn viên năng động của lớp, Luân luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Em được bình xét là đoàn viên ưu tú của Trường THPT Quan Sơn. Khi được hỏi mong muốn lớn nhất sau kỳ thi, Luân không nói đến những thành phố lớn hay công việc thu nhập cao. Luân nói muốn trở thành cô giáo, rồi trở về quê dạy học cho các em nhỏ ở bản.

Nghe con gái nhắc đến ước mơ ấy, chị Dự khẽ cười: “Tôi không biết sau này con học cao đến đâu, làm được việc lớn thế nào. Chỉ mong con đỗ tốt nghiệp, vào được trường mình yêu thích và trở thành người có ích. Nếu cháu thực hiện được ước mơ về dạy học ở quê thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình”.

Luân cùng bạn ôn bài.

Luân cùng bạn ôn bài.

Điều khiến cô Hà Thị Khuyên, giáo viên của Luân xúc động không chỉ là những nỗ lực trong học tập của cô học trò vùng biên, mà còn bởi trong những dự định phía trước, Luân không chỉ nghĩ đến tương lai của riêng mình. Em luôn đau đáu mong muốn sau này có thể trở về đóng góp cho bản làng nơi mình sinh ra và lớn lên. “Đó là một ước mơ đẹp, rất đáng trân trọng”, cô Khuyên chia sẻ.

Buổi thi vẫn đang tiếp diễn. Ngoài cổng trường, chị Hà Thị Dự vẫn đứng đó thấp thỏm, dõi mắt về phía phòng thi như thầm động viên con nỗ lực. Giữa cái nắng đầu hạ và dòng người chờ đợi thấp thoáng dưới những tán cây, người mẹ vùng biên không giấu được những lo âu nhưng cũng ánh lên niềm tin lặng lẽ. Chị hiểu, phía sau cánh cửa phòng thi ấy không chỉ là sự nỗ lực của con, mà còn là ước mơ được tiếp tục học tập, được bước ra khỏi bản làng bằng chính tri thức và nghị lực của mình.

Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/co-hoc-tro-vung-bien-viet-uoc-mo-bang-y-chi-43792.htm