Cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam hẹp hơn vì U17 Trung Quốc
Việc U17 Trung Quốc 'lội ngược dòng' ở bảng B đã gián tiếp loại U17 Thái Lan, và tác động đến cơ hội của U17 Việt Nam tại bảng C.
Không nhiều người nghĩ U17 Trung Quốc có thể đánh bại U17 Qatar ở lượt cuối bảng B, nhưng chiến thắng 2-0 của đại diện Đông Á đã tạo nên hiệu ứng domino cho toàn giải.
Kết quả này không chỉ giúp Trung Quốc đoạt vé vào tứ kết cùng suất dự World Cup, mà còn khiến cục diện ở nhiều bảng đấu thay đổi, trong đó có bảng C của U17 Việt Nam.
Giờ đây, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào trận quyết định với U17 UAE trong một bối cảnh vừa rõ ràng hơn, nhưng cũng áp lực hơn rất nhiều.

U17 Việt Nam thắng trận ra quân gặp U17 Yemen.
Chiến thắng của U17 Trung Quốc làm thay đổi toan tính nhiều đội
Trước lượt cuối bảng B, U17 Qatar là đội nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp bên cạnh U17 Nhật Bản. Cần nhớ, Qatar là đội chủ nhà của U17 World Cup 2027. Theo thể thức, nếu Qatar lọt vào tứ kết, một suất dự World Cup dành cho chủ nhà sẽ trở thành “vé thừa” và được trao cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.
Từ đó, các đội ở bảng A và C ôm chút hy vọng vào tấm vé vớt. Tuy nhiên, mọi dự đoán đã đảo chiều sau kết quả bất ngờ từ lượt cuối bảng B.
Trong khi U17 Nhật Bản đánh bại U17 Indonesia 3-1 để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng 9 điểm, U17 Trung Quốc lại tạo nên cú sốc lớn nhất khi hạ U17 Qatar 2-0. Kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên cực kỳ đặc biệt.
Ngoài U17 Nhật Bản đứng đầu tuyệt đối với 9 điểm, ba đội còn lại gồm U17 Trung Quốc, Qatar và Indonesia cùng kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Tuy nhiên, nhờ thành tích đối đầu tốt nhất trong nhóm ba đội, U17 Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai, chính thức giành vé vào tứ kết và đồng thời đoạt suất dự U17 World Cup.
Đây không chỉ là thành công đáng nhớ của bóng đá trẻ Trung Quốc mà còn tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến phần còn lại của giải đấu.
Do Qatar dừng bước, suất thừa cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất không còn tồn tại. Hệ quả đầu tiên là U17 Thái Lan, đội đứng thứ ba bảng A, chính thức bị loại. Quan trọng hơn, điều này làm thay đổi hoàn toàn phép tính của bảng C, nơi U17 Việt Nam đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp.
Nếu Qatar đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé bằng suất đội thứ ba xuất sắc nhất. Điều đó xảy ra trong trường hợp thua sát nút U17 UAE ở lượt cuối và U17 Hàn Quốc thắng U17 Yemen. Nhưng giờ đây, cánh cửa phụ đã khép lại. U17 Việt Nam không được phép thua.

Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng C.
U17 Việt Nam phải viết lại lịch sử trước UAE
Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đang đứng thứ hai bảng C với 3 điểm, bằng điểm U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu. U17 Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, còn U17 UAE mới có 1 điểm và đứng cuối bảng.
Với tình thế hiện tại, nhiệm vụ của thầy trò HLV Cristiano Roland trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: đánh bại U17 UAE là cách đơn giản và chắc chắn nhất để giành vé vào tứ kết cũng như World Cup.
Nếu thắng, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và chắc chắn nằm trong top 2. Không những vậy, chúng ta thậm chí có thể kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu nếu U17 Hàn Quốc không thể đánh bại Yemen trong trận đấu cùng giờ. Đó là kịch bản đẹp nhất với chúng ta.
Tuy nhiên, một kết quả hòa chưa hẳn là thảm họa. Trong trường hợp chia điểm với UAE, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội giữ vị trí nhì bảng nếu U17 Hàn Quốc không thua Yemen.
Chúng ta có thể tin rằng U17 Hàn Quốc bước vào trận đấu cuối với áp lực không nhỏ. Đại diện Đông Á không chỉ chiến đấu vì danh dự mà còn cần điểm để tự quyết số phận của mình. U17 Hàn Quốc vẫn có thể bị loại nếu để thua Yemen.
Do vậy, điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam lúc này là tập trung tối đa vào đối thủ trước mắt thay vì phân tâm bởi những kịch bản bên ngoài.
Điều thú vị là lịch sử đang tạo ra một sự trùng hợp đầy ám ảnh. Ở giải đấu trước, sau khi gây tiếng vang với các trận hòa trước hai đối thủ mạnh là U17 Nhật Bản và U17 Australia, U17 Việt Nam cũng bước vào lượt cuối gặp UAE với nhiệm vụ buộc phải thắng để đoạt vé dự World Cup.
Khi ấy, đoàn quân áo đỏ từng tiến rất gần giấc mơ. Chúng ta mở tỷ số từ giữa hiệp một và duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng rồi bàn gỡ ở phút 87 của UAE khiến hy vọng tan vỡ. U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với ba trận hòa và cay đắng xếp cuối bảng.
Lần này, đối thủ vẫn là UAE, áp lực vẫn hiện hữu, mục tiêu chiến thắng cũng không thay đổi. Nhưng có một khác biệt lớn: U17 Việt Nam không còn ở thế tuyệt đối “được ăn cả, ngã về không”. Một trận hòa vẫn có thể mở ra hy vọng nếu kết quả còn lại thuận lợi. Trong khi đó, U17 UAE rơi vào thế phải thắng để tìm cơ hội đi tiếp nên HLV Roland có nhiều cách thức để tiếp cận trận đấu.
Dẫu vậy, bóng đá trẻ luôn chứa đựng bất ngờ và đừng quá toan tính. Có lẽ điều người hâm mộ mong nhất lúc này không chỉ là một tấm vé đến Qatar, mà còn là một chiến thắng ấn tượng, thuyết phục của U17 Việt Nam sau trận thua có phần đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc.











