Có một mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện
Có những mùa xuân bắt đầu rất khẽ. Không ồn ào sắc màu, không rực rỡ hội hè, mà bắt đầu từ những trang giấy còn thơm mùi mực, nơi tuổi 20 đặt bút viết nên lời hứa với Tổ quốc. Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, mùa xuân năm nay nảy mầm từ những lá đơn tình nguyện - nơi khát vọng cống hiến hòa vào mạch nguồn truyền thống cha anh
Sáng 4-3, tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không khí ngày hội tòng quân rộn ràng nhưng cũng thật trang nghiêm. Trên từng gương mặt thanh niên nhập ngũ là niềm háo hức xen lẫn tự hào. Trong hàng quân chỉnh tề tại điểm giao nhận quân ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Dương Văn Hợi (sinh năm 2007), quê ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên nắm chặt tờ giấy gọi nhập ngũ trong tay. Hợi đã tốt nghiệp cao đẳng cơ khí và có thể lựa chọn ở lại làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng em nói, ánh mắt sáng lên: “Em nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần. Nếu không lên đường khi Tổ quốc gọi thì sau này sẽ tiếc lắm. Em muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn”. Câu nói giản dị ấy như lời tự sự chung của biết bao thanh niên Thái Nguyên hôm nay.

Cấp ủy, chính quyền địa phương động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Có một điều đặc biệt ở mùa xuân này, đó là nhiều lá đơn tình nguyện được viết không phải vì hoàn cảnh, mà từ sự chủ động lựa chọn. Lựa chọn bước vào gian khó để tôi luyện bản lĩnh. Lựa chọn khoác lên mình màu xanh áo lính để hiểu sâu hơn giá trị của hai tiếng “Tổ quốc”. Và trong sự lựa chọn ấy, ta bắt gặp hình ảnh của lớp lớp thanh niên Thái Nguyên năm xưa, từ những ngày kháng chiến chống thực dân, đế quốc, khi mảnh đất này từng là “thủ đô gió ngàn”, là An toàn khu của cách mạng.
Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến chiến khu Việt Bắc, nhắc đến những địa danh đã đi vào lịch sử như An toàn khu Định Hóa - nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Từ mảnh đất ấy, bao thế hệ thanh niên đã lên đường, để lại sau lưng mái nhà đơn sơ, gửi tuổi xuân mình vào những chặng đường hành quân dài dằng dặc. Họ ra đi để đất nước có những mùa xuân trọn vẹn.

Chiến sĩ chia tay người thân trước khi lên đường nhập ngũ.
Hôm nay, những chàng trai sinh ra trong hòa bình có thể chưa từng nghe tiếng bom rơi, chưa từng nếm trải gian khổ của chiến trường, nhưng trong tim họ vẫn cháy lên ngọn lửa của truyền thống. Hoàng Ân ở phường Phan Đình Phùng, chia sẻ trước giờ lên xe: “Ông nội em là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Từ nhỏ em đã nghe ông kể chuyện hành quân, chuyện đồng đội… Em viết đơn tình nguyện cũng là cách để nối tiếp niềm tự hào của gia đình”. Ân nói rồi khẽ siết chặt bàn tay người vợ trẻ theo tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong ánh mắt hậu phương người lính, có lo lắng, có bịn rịn, nhưng trên hết là niềm tin.

hoàng Ân - người vinh dự được đại diện cho hàng nghìn thanh niên Thái Nguyên lên đường nhập ngũ năm 2026 phát biểu trong ngày hội tòng quân diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Ngày hội tòng quân vì thế không chỉ là cuộc chia tay giữa người đi với người ở lại, mà còn là khoảnh khắc kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những cái ôm vội vàng, những lời dặn dò giản dị, những ánh mắt dõi theo đoàn xe lăn bánh… tất cả tạo nên một bản hòa âm xúc động của lòng yêu nước. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu rằng, phía trước là môi trường kỷ luật nghiêm khắc, là thao trường nắng gió, là những thử thách đầu đời. Và cũng chính nơi ấy, tuổi trẻ sẽ được tôi luyện để trở thành những người công dân có trách nhiệm, những quân nhân mang tính kỷ luật cao.

Phút lưu luyến chia tay người thân.
Mùa xuân của đất trời rồi sẽ qua đi theo vòng quay của thời gian. Nhưng mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện thì còn ở lại. Nó ở trong ký ức của mỗi gia đình có con em lên đường nhập ngũ. Nó ở trong niềm tự hào của quê hương khi tiễn bước thanh niên ra đi bảo vệ Tổ quốc. Và nó ở trong chính những thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay - những người đang viết tiếp trang sử truyền thống của Thái Nguyên anh hùng bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Thanh niên Thái Nguyên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Khi những đoàn xe các chiến sĩ mới đã dần xa sau hàng cây mà trên sân giao nhận quân vẫn còn vang vọng dư âm của những tràng pháo tay và lời chúc. Một mùa xuân mới đã thực sự bắt đầu - không phải bằng sắc màu của hoa lá, mà bằng sắc xanh của niềm tin, của lý tưởng và khát vọng cống hiến. Từ lá đơn tình nguyện giản dị của những chàng trai đất Thép, tuổi trẻ Thái Nguyên đang gieo vào lòng đất mẹ hạt mầm trách nhiệm. Để rồi từ đó, Tổ quốc lại thêm một mùa xuân bền vững, được nuôi dưỡng bằng tinh thần sẵn sàng lên đường của những trái tim 20 đầy nhiệt huyết.












