Có một Thảo Cầm Viên rất khác trong mắt trẻ thơ

Khi Vườn thú đâu chỉ có thú, với trẻ thơ lại là những miền ký ức tươi đẹp.

Trẻ nhỏ không chỉ cần không gian để vui chơi, mà còn cần được chạm vào thế giới xung quanh bằng cả giác quan và cảm xúc của mình. Những địa điểm giúp trẻ vừa vận động, vừa quan sát và học cách yêu thương đang ngày càng được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Nhiều khu vui chơi tự nhiên ra đời để giúp trẻ có thêm trải nghiệm giữa thời đại công nghệ. (Ảnh: Thiên đường Bảo Sơn)

Nhiều khu vui chơi tự nhiên ra đời để giúp trẻ có thêm trải nghiệm giữa thời đại công nghệ. (Ảnh: Thiên đường Bảo Sơn)

Nhưng cũng có một Vườn thú rất khác trong mắt trẻ thơ, khi không chỉ là hoạt động “xem thú” đơn thuần, mà trẻ em còn được có thêm nhiều trải nghiệm, bài học nhỏ đầu đời về tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ cùng các loài động vật.

Góc nhìn qua lăng kính của trẻ thơ

Có nhiều cách để dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương, nhưng có lẽ cách chạm đến trái tim các em nhẹ nhàng nhất là để trẻ học cách đối xử với vạn vật như cách chúng đang học cách yêu thương những người xung quanh. Lời chia tay với một người bạn Hà Mã sau hành trình dài chống chọi bệnh tật lại là bài học đầu đời về sự chia ly.

Hà mã CHIA đẹp lão đã không qua khỏi sau một thời gian dài chống chịu với bệnh do tuổi già. (Ảnh: Thảo Cầm Viên)

Hà mã CHIA đẹp lão đã không qua khỏi sau một thời gian dài chống chịu với bệnh do tuổi già. (Ảnh: Thảo Cầm Viên)

Những hình ảnh cuối cùng của người bạn 65 tuổi bên gia đình của mình được chia sẻ rộng rãi đến du khách, cho các em nhận ra: trong cuộc sống, sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt với những điều mình yêu thương. Sự mất mát có thể khiến các em buồn, nhưng cũng là cách để các em học được cách đồng cảm, sẻ chia và trân trọng từng khoảnh khắc còn lại.

Với những cách tiếp cận nhẹ nhàng từ các loài vật xung quanh mình, sẽ giúp các em dần hiểu được những điều cuộc sống sẽ xảy ra. Những câu chuyện của người lớn mang theo sẽ khiến các em bị áp lực nhưng với những bài học nhỏ như vậy các em sẽ cảm thấy thoải mái và ưu tư hơn.

Hay cho trẻ bài học về sự quan tâm, lòng biết ơn và tình yêu thương với muôn loài. Như loài thú Bà Voi Chuông bước qua tuổi 66 mạnh khỏe hạnh phúc tại Thảo Cầm Viên được tổ chức sinh nhật bằng một mâm trái cây do chính du khách dành tặng. Các em cũng sẽ được trực tiếp trở thành một phần trong buổi tiệc của các loài vật ấy, cùng cho ăn, cùng thích thú ngắm nhìn chiếc vòi dài đang dần tự đưa thức ăn vào miệng một cách nhanh chóng.

Bà Voi Chuông (còn gọi là Trích Khom) là bà voi cao tuổi nhất tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xem là thủ lĩnh của đàn voi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bà Voi Chuông (còn gọi là Trích Khom) là bà voi cao tuổi nhất tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xem là thủ lĩnh của đàn voi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Có những nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ suốt qua hai, ba thế hệ nơi mà cả cha mẹ lẫn con cái đều từng lớn lên với cùng ký ức niềm vui giản dị. Như chia sẻ từ tài khoản Đ.T trên Facebook về video mừng sinh nhật bà Voi Chuông: “Hồi tôi 3 tuổi tui có cho bà ăn mía á nha bà, tui đút tận vòi cho bà á. Giờ con tôi 3 tuổi rồi”.

Câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng từ con người cho đến các loài động vật qua hình ảnh cò mẹ mang từng miếng ăn đến cho con của mình hay che nắng che mưa cho đàn con. Đó là những điều giản dị mà trẻ em cần cảm nhận để hiểu hơn về cuộc sống.

Bài học về tình mẫu tử thiêng liêng được thể hiện qua hình ảnh cò mẹ kiếm ăn về cho cò con trong suốt quá trình nuôi con trưởng thành. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bài học về tình mẫu tử thiêng liêng được thể hiện qua hình ảnh cò mẹ kiếm ăn về cho cò con trong suốt quá trình nuôi con trưởng thành. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở một góc nhỏ nào đó giữa khuôn viên rợp bóng cây, những chương trình kể chuyện về các loài động vật đã dần trở thành cây cầu nối giữa trẻ thơ và thế giới tự nhiên. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép cuộc đời về lịch sử hình thành, tập tính sinh sống, những hành trình sinh tồn khắc nghiệt hay những lần đổi thay môi trường sống đầy thử thách. Ở đó, trẻ em không chỉ học kiến thức sinh học, mà còn học cách lắng nghe, cảm nhận và đặt mình vào vị trí của một sinh vật khác để hiểu hơn về sự sống, sự gắn kết, và cả nỗi đau mà muôn loài cũng phải gánh chịu.

Có khi là hành trình vượt rừng vượt suối của loài voi; có khi là nỗ lực thích nghi với khí hậu mới của những loài vượn từ rừng về vườn. Tất cả đều không đơn thuần là “kiến thức” mà là những câu chuyện làm lay động cảm xúc, nuôi lớn sự tử tế trong trái tim non nớt của một đứa trẻ.

Có nhiều hơn một cách để dạy bé dần hiểu ra những điều hay, ý đẹp trong cuộc sống nhưng cách để cho bé tự hòa mình vào thiên nhiên, tự học và cảm nhận được mọi thứ bằng cách học qua những những gì đang diễn ra xung quanh mình có thể sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Nhiều chương trình chào hè dành cho bé vào mùa hè này. (Ảnh: iVUVU)

Nhiều chương trình chào hè dành cho bé vào mùa hè này. (Ảnh: iVUVU)

Các khu trưng bày, khu bảo tồn thiên nhiên; động vật chắc hẳn sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các em nhỏ vào mùa hè này. Sau khoảng thời gian học tập miệt mài trên ghế nhà trường thì mùa hè đến, nay các em có thể được vừa học vừa chơi với một tinh thần thoải mái, không gượng ép có lẽ sẽ khiến các em thích thú hơn nhiều. Bởi kiến thức không chỉ nằm trên ghế nhà trường, mà là mọi thứ, mọi điều, mọi vật đang ngày đêm diễn ra xung quanh mình.

Hải Yến - TTS

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/co-mot-thao-cam-vien-rat-khac-trong-mat-tre-tho-202505302339592503.html