Cô nữ sinh nghèo vượt khó học giỏi

Giữa vùng quê nghèo của huyện Ngân Sơn, có một cô bé đang từng ngày vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Đó là em Nông Thị Hồng Vy, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Ngân Sơn, một bông hoa nhỏ nhưng đầy bản lĩnh và giàu khát vọng.

Nông Thị Hồng Vy với ước mơ làm giáo viên.

Nông Thị Hồng Vy với ước mơ làm giáo viên.

 Nông Thị Hồng Vy với ước mơ làm giáo viên.

Nông Thị Hồng Vy với ước mơ làm giáo viên.

Tuổi thơ của Vy là những ngày tháng đầy khó nhọc. Bố ốm yếu không thể lao động, thường xuyên tái phát bệnh khiến cả nhà luôn trong tình trạng bất an, lo lắng. Mẹ em là trụ cột duy nhất, sức khỏe yếu, mang trong mình bệnh huyết áp thấp, vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa cặm cụi bên ruộng đồng, gánh vác của gia đình. Anh trai Vy đi làm xa, công việc bấp bênh, thu nhập chẳng đủ để chia sẻ gánh nặng.

Trong hoàn cảnh như vậy, Vy hiểu rằng chỉ có học là con đường duy nhất giúp em thay đổi cuộc sống. Em miệt mài bên trang sách, nỗ lực từng ngày dù điều kiện học tập còn rất thiếu thốn. Em luôn lắng nghe từng lời giảng của thầy cô, tranh thủ ghi nhớ kiến thức ngay trên lớp vì về nhà còn phải phụ giúp mẹ. Em chưa từng cho phép mình bỏ cuộc. Vy chia sẻ: “Em tự nhủ phải cố gắng gấp đôi bạn bè, vì chỉ có kiến thức mới đổi thay số phận mình”.

Và rồi, những cố gắng ấy đã được đền đáp. Nhiều năm liền, Vy là học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp với môn Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật; cùng một số giải thể thao cấp trường, cấp huyện. Không chỉ học giỏi, Vy còn năng nổ trong công tác Đoàn và các phong trào trường lớp. Vy hiện là Bí thư Chi đoàn 11A2, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường THPT Ngân Sơn.

 Một số thành tích nổi bật của em Nông Thị Hồng Vy, học sinh Trường THPT Ngân Sơn.

Một số thành tích nổi bật của em Nông Thị Hồng Vy, học sinh Trường THPT Ngân Sơn.

Mới đây, tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ em khó khăn và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2025, Hồng Vy là một trong những gương mặt được vinh danh. Bài tham luận “Vượt lên khó khăn, hướng tới tương lai” do em trình bày đã lay động trái tim nhiều đại biểu.

Em nói bằng trải nghiệm thật của một cô học trò lớn lên trong thiếu thốn nhưng không thiếu niềm tin. Một câu chuyện nhỏ giữa vùng cao, nhưng lại là bài học lớn về ý chí và lòng kiên định. “Em ước mơ trở thành giáo viên để gieo chữ, truyền hy vọng cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình”, Vy nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Ở tuổi 17, Vy đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng kiên cường và ý chí vươn lên từ gian khó. Hành trình ấy không chỉ viết tiếp giấc mơ đời mình, mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó đến bao trái tim trẻ, những học trò nghèo hiếu học, những con người dám ước mơ và dám sống cho giấc mơ ấy, giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời./.

Thanh Hảo

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/co-nu-sinh-ngheo-vuot-kho-hoc-gioi-post71492.html