Cô sinh viên ngành Dược và hành trình chinh phục ước mơ

Hoàng Nhật Linh là nữ sinh ngành Dược học đang theo học tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Mong muốn của cô nàng là trở thành một nữ Dược sĩ tài giỏi để có thể chinh phục giấc mơ của mình.

Những ngày tháng khi còn là học sinh cuối cấp, cũng như bao bạn trẻ khác khi phải đứng trước vô vàn những lựa chọn, Nhật Linh đã “mắc kẹt" giữa quyết định chạy theo ngành học “hot" hay tiếp tục theo đuổi đam mê cá nhân. Vốn là một học sinh lớp chuyên Hóa nên ước muốn của Nhật Linh từ lâu là được trở thành sinh viên chuyên ngành Y - Dược, cô bạn chia sẻ: “Mình thích làm về thuốc. Đơn giản vì mình thích sự yên bình, không xô bồ và nghề này phù hợp với tính cách của mình”. Mặc dù đã từng rất băn khoăn trước những lựa chọn về ngành nghề, song Nhật Linh vẫn đến với Đại học Dược Hà Nội như một cái duyên.

Nhật Linh là sinh viên năm 2 chuyên ngành Dược học, trường Đại học Dược Hà Nội. Cho tới nay, trải qua 4 kỳ học tại ngôi trường thuộc top đầu cả nước về ngành Dược, Nhật Linh vẫn không hề tiếc nuối khi đã lựa chọn ngôi trường này để gửi gắm 5 năm thanh xuân của mình. Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những trường đại học công lập lâu đời, hàng năm tỷ lệ cạnh tranh vào ngành Dược học rất “khốc liệt", điểm chuẩn luôn thuộc hàng top với mức điểm cao nhất là 26,9 điểm (2020). Quá trình học tập tại ngôi trường này đòi hỏi sinh viên phải có năng lực và sự kiên trì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Chia sẻ về những khó khăn từng gặp phải trong quá trình học tập, Nhật Linh bộc bạch: “Môn học thách thức nhất đối với mình chính là các môn về Hóa như Hóa dược, Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa hữu cơ,... Mình còn nhớ lần ôn thi cuối học kỳ trước, mình đã không chăm chú ôn tập ngay từ đầu kỳ học mà để dồn đến lúc thi nên đã phải thức liền mấy đêm không nghỉ và suýt bật khóc vì khối lượng kiến thức quá lớn”. Khoảng thời gian đầu, dù có nền tảng từng là một học sinh lớp chuyên Hóa thế nhưng các môn học về Hóa trên giảng đường vẫn khiến Nhật Linh gặp không ít khó khăn.

Ngoài áp lực mỗi mùa thi, điều khiến cô bạn lo lắng nhất chính là khi tham gia vào các kỳ thực tập. Nhật Linh hài hước chia sẻ: “Ai cũng bảo thực tập là đặc sản của trường Dược quả không sai, mình đã phải trải qua những giờ thí nghiệm dở khóc dở cười, khi mà hỗn hợp đáng lẽ là màu hồng nhưng lại chế thành màu tím, hay chỉ cần chuẩn độ quá tay chút xíu thôi là đi toi bao công sức. Rồi sự lo lắng hồi hộp lúc đầu giờ mỗi khi chờ thầy giáo kiểm tra. Nếu như cuối kỳ thực tập bọn mình không đạt được kết quả tốt sẽ có nguy cơ phải thực tập lại. Nỗi sợ hãi, lo lắng phải đi thực tập lại lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu lũ sinh viên mới chúng mình”. Một trong những lý do từng khiến Nhật Linh lựa chọn theo đuổi ngành Dược là bởi hình ảnh những sinh viên Dược được mặc áo blouse trắng thực hành pha chế, thí nghiệm đã khiến cho cô bạn rất ngưỡng mộ, thế nhưng trải nghiệm rồi mới thấy để thưởng thức những "đặc sản trường Dược" thật không hề dễ dàng.

Chia sẻ về quan điểm: “Nghề Y luôn được đánh giá là một nghề cao quý và đặc biệt kỳ vọng xã hội đặt lên vai những người làm nghề cũng lớn hơn những người làm trong ngành nghề khác”, Nhật Linh cho biết ban đầu bản thân cảm thấy khá mông lung khi nghe câu nói đó bởi với cô, ngành nghề nào cũng có một vị trí nhất định trong xã hội. Nhưng kể từ khi cô bạn bắt đầu được “dấn thân” vào con đường Y - Dược, được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Nhật Linh đã hiểu thêm phần nào sự hy sinh thầm lặng của những y, bác sĩ đang công tác trong ngành và càng thêm trân quý ngành nghề này hơn bao giờ hết, đó là lý do vì sao mà ngành Y - Dược lại được đánh giá là một nghề cao quý. Sau cùng Nhật Linh chia sẻ rằng, là một sinh viên ngành Y - Dược sẽ không thể nào tránh được vất vả, hy sinh thời gian, công sức và nhiều điều khác, nhưng mỗi khi nghĩ đến mục đích cao cả của ngành nghề này là được cống hiến, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người bệnh thì mọi khó khăn như đều tan biến. Đó cũng chính là mục tiêu mà Nhật Linh hướng tới khi quyết định theo đuổi con đường này.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, cô bạn đã gửi tới các y, bác sĩ, thầy thuốc, những người đang công tác trong ngành Y lời chúc tốt đẹp: “ Em xin gửi đến các thầy thuốc lời cảm ơn và sự kính trọng. Là một sinh viên ngành Y - Dược em luôn thấu hiểu được sự vất vả, hy sinh, hết lòng vì người bệnh của các y, bác sĩ. Mong rằng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe, tận tâm và cống hiến hết mình trong sự nghiệp cứu người, đem niềm vui tới cho người bệnh”.

Phương Hiền

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-sinh-vien-nganh-duoc-va-hanh-trinh-chinh-phuc-uoc-mo-post1513304.tpo