Cổ tích giữa đời thường
Dù bị khuyết tật với toàn thân cứng đơ như khúc gỗ nhưng anh Nguyễn Bá Kỳ (1990), quê Nghệ An, bằng nghị lực phi thường đã vượt lên số phận, lập gia đình và cùng vợ xây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ...

Gia đình hạnh phúc với người vợ đảm và 3 con ngoan.
Những biến cố cuộc đời
Căn nhà khang trang của anh Nguyễn Bá Kỳ (1990) nằm trên con đường rộng rãi thuộc khối 8, phường Vinh Lộc (Nghệ An). Để có được thành quả đó là kết quả của quãng thời gian nỗ lực, vượt khó, vượt lên chính mình của cả hai vợ chồng.
Nhớ lại tuổi thơ và những biến cố của cuộc đời, giọng anh Kỳ lắng lại, “tôi sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 11 tuổi, tôi trải qua cơn đau xương khớp và được kết luận bị viêm đa khớp. Dù bố mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn, đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện từ Nghệ An đến Hà Nội nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, tôi được chỉ định bó bột để kéo dài chân và xương đã bị liền lại. Từ đó đến nay, người tôi cứng đơ như khúc gỗ, chỉ có 3 ngón tay có thể cử động. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải phụ thuộc vào người thân” – anh Kỳ chia sẻ.
Chưa kịp đối diện với biến cố đầu tiên của cuộc đời thì biến cố mới lại ập đến với anh. Trong thời gian anh Kỳ nằm viện, bố anh đột ngột qua đời. Cú sốc tinh thần thứ 2 này khiến cho chàng trai khuyết tật như gục ngã. “Là người con trai duy nhất trong gia đình 2 chị em, bản thân lại bị bệnh nên thời điểm đó tôi vô cùng tự ti. Lắm lúc tôi không thiết sống nữa vì thấy mình thật vô dụng, làm gánh nặng cho mẹ và chị. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết để kết thúc chuỗi ngày đau khổ của mình..., nhưng may mắn được người thân phát hiện can ngăn” – anh Kỳ nhớ lại.
Cũng vì bệnh tật nên việc học của Kỳ phải bỏ dở giữa chừng, người mẹ cũng khóc cạn nước mắt vì con. Nhưng nhờ câu nói của mẹ “con chết thì mẹ cũng chết”, “mẹ sống là vì con” đã khiến anh vực dậy. Câu nói như nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của chàng thanh niên nhưng cũng tiếp thêm động lực giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, có thêm động lực làm lại cuộc đời. Anh ý thức được rằng, nếu sống phải sống cho đàng hoàng, phải làm điều có ích. Rồi cơ duyên cũng đến khi có một mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh và gửi tặng anh một chiếc máy tính xách tay để bầu bạn. “Nhờ chiếc máy tính ấy tôi đã tự học các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh, ca nhạc. Tôi đi mua đĩa về tải, cắt ghép các bài ca nhạc bán lại cho mọi người, rồi kiếm tiền từ việc dựng video cho đám cưới. Sau đó, tôi ứng tuyển làm việc online mảng thiết kế wed, maketting cho một công ty tại TP Hồ Chí Minh. Được làm việc, tự kiếm được tiền để nuôi sống bản thân, phụ giúp mẹ khiến tinh thần tôi trở nên phấn chấn, yêu đời hơn” – anh Kỳ tâm sự.

Anh Nguyễn Bá Kỳ và chị Phan Thị Nga đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình yêu không ranh giới.
Viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Nhờ thành thạo máy tính, anh Nguyễn Bá Kỳ đã tham gia các hội nhóm của người khuyết tật và bản thân anh làm admin cho trang web này. Cũng tại diễn đàn này, anh đã tìm được một nửa cho cuộc đời mình. Năm 2010, khi tham gia diễn đàn người khuyết tật, anh quen được chị Phan Thị Nga (1990, quê ở Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Lúc đó, Nga là sinh viên của một trường cao đẳng tại Hà Nội, vừa học liên thông lên Đại học vừa đi làm, chủ động nhắn tin làm quen. Từ những tin nhắn trò chuyện, tâm sự ấy, hai người đã dần cảm mến nhau. Tháng 11-2011, chị Nga tìm đến nhà anh Kỳ và rồi tình cảm giữa họ ngày càng nẩy nở… “Tôi cảm phục tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn và cách trò chuyện có duyên của anh ấy. Thông qua những câu chuyện anh kể về cuộc đời, tôi thấy mình đã tìm được bến đỗ. Khi về thưa chuyện với bố mẹ, ai cũng đều ngạc nhiên và phản đối. Nhưng tôi vẫn kiên định theo sự lựa chọn của mình”– chị Phan Thị Nga chia sẻ.
Cho rằng anh Kỳ không có “bản lĩnh đàn ông” nên bố chị Nga đã tìm đến tận nhà để tìm hiểu. Nhưng chỉ sau một vài câu hỏi tế nhị, người bố đã quyết định gả con gái cho chàng trai khuyết tật. Đám cưới chính thức diễn ra vào tháng 4 - 2012. Biết tin cặp đôi này chính thức nên duyên, rất nhiều vị khách không mời là những người khuyết tật đến chúc phúc. Họ dìu dắt nhau sống, dìu dắt nhau vượt qua cái nghèo để gây dựng cuộc đời. Thế rồi hạnh phúc tiếp tục nhân lên khi chị Nga lần lượt sinh 3 đứa con (2 gái, 1 trai). Hiện cháu đầu đã học lớp 8, cháu út học lớp 4.
Cuộc sống gia đình anh chị Kỳ - Nga chính thức sang trang khi được nhà nội chia cho một mảnh đất, anh Kỳ bán đi và mua thêm 2 miếng đất mới. Nhờ bén duyên với nghề bất động sản và đầu tư đúng cách, hiện vợ chồng anh Kỳ sở hữu cơ ngơi tiền tỷ với 2 miếng đất, 1 ngôi nhà khang trang. Ngoài ra, anh Kỳ còn đầu tư thêm bộ loa, đài hơn 200 triệu để phục vụ đám cưới. “Tiền bạc là vật ngoài thân, gia tài lớn nhất của cuộc đời tôi là có được người vợ thương yêu mình thật lòng và 3 đứa con ngoan. Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, chăm chồng bị bệnh, nuôi đàn con thơ, tôi rất biết ơn điều đó. Chỉ mong sao, bản thân luôn khỏe mạnh để sống bên mẹ, vợ và các con” – anh Kỳ chia sẻ.
Bằng nghị lực phi thường, anh Nguyễn Bá Kỳ đã làm được điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được. Anh đã chứng minh bản lĩnh của những người “tàn nhưng không phế” và rằng kỳ tích chỉ đến với những ai luôn có niềm tin, hy vọng cùng ý chí đủ mạnh, biết đối mặt với nghịch cảnh và biết dấn thân…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-tich-giua-doi-thuong-post337186.html











