Cờ Tổ quốc trên những con tàu xa bờ

Vượt trùng khơi hàng trăm hải lý, bà con ngư dân luôn mang theo hình ảnh của Tổ quốc bên mình, đó là lá cờ đỏ sao vàng.

Lữ đoàn 682 và các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh: XUÂN HIẾU

Lữ đoàn 682 và các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh: XUÂN HIẾU

Với bà con ngư dân, giữa biển trời bao la, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc ca bin mỗi con tàu chính là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, động viên tinh thần, ý chí cho họ vươn khơi bám biển.

Khẳng định chủ quyền lãnh hải

Sau rằm tháng tư, không khí tại các cảng cá Đông Tác, Phú Lạc, Tiên Châu, Vạn Phước… lại nhộn nhịp trở lại.

Tại cảng cá Phú Lạc (phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) từ sáng sớm đã có hàng chục tàu cá vào ra tấp nập. Trên nóc ca bin mỗi con tàu, cờ Tổ quốc đỏ thắm, rạng ngời trong nắng mai. Với bà con ngư dân, lá cờ đỏ sao vàng đặc biệt thiêng liêng vì được tô thắm bằng máu đào của biết bao anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, cờ luôn được treo ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất trên tàu.

Trước khi rời cảng trực chỉ ngư trường Trường Sa, cùng với chuẩn bị mọi thứ phục vụ cho chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày như: xăng/dầu, gạo, mắm, đá xay…, bà con ngư dân không bao giờ quên mang theo những lá cờ Tổ quốc.

Mỗi tàu cá thường treo một lá cờ Tổ quốc 24/24, còn với những tàu cá công suất 1.000 mã lực trở lên, như tàu vỏ thép, ngư dân treo cùng lúc hai lá cờ Tổ quốc, một lá trên nóc ca bin và một lá trên đỉnh trụ cẩu.

Anh Lê Chí Dũng ở khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung, thuyền trưởng tàu cá PY-96226TS chia sẻ: Gắn bó với nghề “ăn sóng nói gió” từ thuở còn niên thiếu đến nay, chưa bao giờ tôi rời xa lá cờ đỏ sao vàng mỗi khi lên tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Không giống như ở đất liền, thời tiết, khí hậu trên biển rất khác thường. Đặc biệt, nắng và gió ở vùng biển Trường Sa rất dữ dội, làm cho cờ rất nhanh bạc màu và dễ rách. Vì vậy, trước mỗi chuyến biển, cùng với việc chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm, nhiên liệu..., mỗi tàu cá luôn mang theo cả chục lá cờ Tổ quốc để kịp thay đổi.

Theo anh Dũng, cờ Tổ quốc ngoài ý nghĩa thiêng liêng, như những cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, còn là dấu hiệu để bà con ngư dân nhận ra nhau, kịp thời hỗ trợ khi gặp bất trắc. Giữa trùng khơi mênh mông, luôn phải đối mặt với sóng to gió lớn, chiếc tàu cá chỉ trên dưới hai chục mét trở nên nhỏ bé. Những lúc ấy, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, mọi người như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh; cảm giác nhớ đất liền, nhớ gia đình cũng nguôi ngoai, tan biến. Từ đó vững tâm hành nghề.

Tập đoàn 14 do anh Hà Ngọc Hiệp ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam điều hành với hơn 20 tàu cá công suất lớn, vừa khai thác, đánh bắt vừa thu mua hải sản ngay trên biển. Vì hoạt động dài ngày, có khi nhiều tháng ròng nên mỗi tàu lúc nào cũng dự trữ hàng chục lá cờ Tổ quốc. Thời điểm mở cửa biển hằng năm, khi các tàu cá của tập đoàn này đồng loạt ra khơi, sắc cờ Tổ quốc đỏ rực một góc trời.

Anh Hiệp cho biết: “Không chờ đến khi rách mà chỉ cần cờ bạc màu là chúng tôi thay ngay. Vì vậy, lúc nào màu cờ cũng đỏ thắm và luôn tung bay giữa biển trời. Ở giữa biển khơi, chính lá cờ Tổ quốc cổ vũ tinh thần cho ngư dân chúng tôi vượt qua mọi sóng gió, bám biển mưu sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Tại cảng cá Vạn Phước (TX Sông Cầu), đang cùng anh em bạn chuẩn bị tổn cho chuyến biển dài ngày tiếp theo, anh Lê Hữu Hùng, thuyền trưởng và cũng là chủ tàu cá PY-94635TS, chia sẻ: Hành nghề đánh bắt trên biển, gặp áp thấp hay bão là khó tránh khỏi. Khi đó, nhìn tốc độ chao đảo của lá cờ có thể dự đoán cấp độ của sức gió, hướng gió để tìm nơi trú ẩn. Sau khi thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc áp thấp, bão tan, điều đầu tiên là nhìn lên nóc ca bin để xem lá cờ như thế nào. Nếu cờ bị rách thì thay ngay.

Cờ Tổ quốc được treo ở vị trí cao nhất trên nóc ca bin của mỗi tàu cá. Ảnh: XUÂN HIẾU

Cờ Tổ quốc được treo ở vị trí cao nhất trên nóc ca bin của mỗi tàu cá. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đồng hành cùng ngư dân

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Trong chương trình “Tháng ba biên giới - Nghĩa tình biển đảo” năm 2024 do BĐBP tỉnh tổ chức tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã trao tặng bà con ngư dân TX Đông Hòa 5.000 lá cờ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Son, chủ tàu cá PY-95148TS xúc động, bày tỏ: “Lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào của dân tộc, là chỗ dựa tinh thần của bà con ngư dân, nhất là khi vươn khơi bám biển. Món quà có ý nghĩa đặc biệt này là sự động viên tinh thần to lớn cho chúng tôi quyết tâm bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Đứng chân ở địa bàn TP Tuy Hòa, những người lính hải quân của Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân luôn gắn bó mật thiết với dân, quan tâm đặc biệt đối với bà con ngư dân. Thượng tá Trần Quang Trung, Chính ủy Lữ đoàn 682 cho biết: Thực hiện chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, trong thời qua, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU, đơn vị đã trao tặng gần 1.000 lá cờ Tổ quốc, hàng trăm áo phao và phao cứu sinh cho ngư dân có tàu thuyền hoạt động đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra, lữ đoàn còn nhận đỡ đầu 1 học sinh là con ngư dân ở phường 6, TP Tuy Hòa; tặng hơn 150 suất quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khám, tư vấn sức khỏe cho bà con ngư dân khu vực 4 cảng cá của tỉnh.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt xa bờ là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, do Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tại tháp Nghinh Phong TP Tuy Hòa, trong khuôn khổ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, Báo Người Lao Động cũng đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân Phú Yên, qua đó tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa - người có hơn 40 năm vươn khơi bám biển, khẳng định: Màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc chính là hình ảnh tượng trưng cho sự may mắn trong hành trình vươn khơi đánh bắt của ngư dân. Quan trọng hơn, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc ca bin của mỗi con tàu khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

XUÂN HIẾU

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/367/316985/co-to-quoc-tren-nhung-con-tau-xa-bo.html