Cô trò vùng cao nấu ăn gửi về vùng lũ

Giữa cái lạnh vùng cao Tu Mơ Rông, ngọn lửa bếp củi tại Trường Tiểu học Kim Đồng những ngày cuối tháng 11 đã thắp lên lòng nhân ái, tình yêu thương hướng về miền lũ Đắk Lắk.

Xem video:

Chiều muộn, trời se lạnh, bếp ăn của Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông) rộn rã, ấm áp hơn hẳn ngày thường. Mùi sả băm thơm nồng, tiếng dao thớt đều tay, xen lẫn tiếng trò chuyện rộn rã tạo nên không gian ấm áp, nghĩa tình.

Sau giờ lên lớp, gần 60 giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tất bật chuẩn bị các món như ba chỉ kho mắm ruốc, cá khô rim tỏi ớt, đậu phụng rang muối.

 Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Hồ Thị Thùy Vân cho biết, từ số tiền giáo viên đóng góp và nguồn quỹ bán phế liệu do học sinh thu gom, nhà trường quyết định nấu những món có thể bảo quản lâu để gửi về vùng lũ Đắk Lắk.

Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của toàn thể giáo viên và được thống nhất thực hiện trong ngày 24 - 25/11. Thông tin cũng được gửi đến phụ huynh để mọi người cùng chung tay.

Để chuẩn bị khối lượng đồ ăn cứu trợ lớn, các thầy cô bàn bạc kỹ lưỡng và phân công cụ thể. Sáng sớm, các thầy giáo đã liên hệ mua 30kg thịt heo tươi, 30kg cá khô, 60kg đậu phộng, mắm ruốc và các loại gia vị cần thiết khác.

Mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn theo phân công.

Mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn theo phân công.

Khi đã có đủ nguyên liệu, các nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc: Nhóm bóc hành tỏi, băm sả; nhóm sơ chế thịt cá; nhóm nhóm lửa và đứng bếp. Dù ai cũng mệt sau một ngày dài, nhưng nghĩ đến người dân vùng lũ, mọi người lại có thêm động lực.

Cô Nông Thị Tuyến (45 tuổi) xúc động chia sẻ, điều khiến tôi ấm lòng nhất là ai cũng tự nguyện góp sức. Người nhóm lửa, người đảo nồi, người đóng gói.

Khói bếp cay mắt, mặt đỏ bừng vì nóng, nhưng không ai bỏ cuộc. Chỉ mong khi người dân vùng lũ mở nắp hộp ra sẽ cảm nhận được chút hơi ấm từ Tu Mơ Rông gửi xuống.

 Phụ huynh mang rau củ vườn nhà đến ủng hộ.

Phụ huynh mang rau củ vườn nhà đến ủng hộ.

Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh cũng nhiệt tình góp mặt. Ngoài phụ bếp, nhiều người mang theo những sản vật vườn nhà như bí đao, bí đỏ, măng chua, củ cải, cùng gạo, mì tôm, dầu ăn.

Chị Y Thẻ (37 tuổi), ở thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông kể, nghe cô giáo thông báo, tôi ra vườn hái mấy quả bí mang đến. Tôi không nấu giỏi nên phụ thái thịt, rửa cá, băm sả… Ai làm được gì thì làm, góp chút sức để người dân vượt qua hoạn nạn.

 Bếp ăn đỏ lửa, nấu những món yêu thương gửi về vùng lũ.

Bếp ăn đỏ lửa, nấu những món yêu thương gửi về vùng lũ.

Bên cạnh người lớn, học sinh cũng tham gia hào hứng. Các em được giao những việc nhẹ như nhặt đậu, rửa hộp, đóng gói, mang củi. Dù nhỏ bé nhưng em nào cũng say mê.

Em Y Dấu, học sinh lớp 4A2 bày tỏ, con chưa bao giờ thấy đông người nấu ăn trên bếp củi như vậy. Khi bỏ đậu vào hộp, con thấy vui vì biết những hộp này sẽ đến tay người dân đang gặp khó khăn.

 Hoạt động nấu ăn này là bài học về sự sẻ chia cho mỗi học sinh.

Hoạt động nấu ăn này là bài học về sự sẻ chia cho mỗi học sinh.

Cô Hồ Thị Thùy Vân chia sẻ thêm, ngoài các món đã nấu, phụ huynh và học sinh còn đóng góp rau củ, nhu yếu phẩm. Nhà trường dự kiến chuẩn bị hơn 200 hộp đậu phụng rang muối, ba chỉ kho mắm ruốc, cá rim tỏi ớt và chuyển toàn bộ đến các nhà xe để đưa về vùng lũ sớm nhất, gửi gắm tình cảm của cô trò vùng cao Tu Mơ Rông đến đồng bào đang gặp gian khó.

Những hộp thức ăn rồi sẽ theo chuyến xe về vùng lũ, điều còn ở lại Trường Tiểu học Kim Đồng chính là bài học về sự sẻ chia được gieo vào tâm hồn mỗi học sinh, cùng sợi dây gắn kết bền chặt giữa thầy cô, phụ huynh và học trò nơi vùng cao Tu Mơ Rông.

Thực hiện: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/co-tro-vung-cao-nau-an-gui-ve-vung-lu-66780.htm